Trước em hay ăn nộm hoa chuối ở trong cái ngõ gần trường Công Đoàn nhưng hôm trước qua thì thấy bà ấy chuyển đi mất rồi Các bác có bác nào biết bà ấy chuyển đi đâu ko, hoặc biết hàng nào có nộm hoa chuối chỉ phát. Nộm hoa chuối của bà ấy còn kèm thêm món đậu phụ rán và giò bì nữa ăn hay hay. Trời mưa làm mình nghĩ đến lại thèm[][][][][]
vậy thì em thử hỏi địa chỉ mới của bà ấy xem hoặc thì đến mấy quán ăn thử xem hàng nộp nào ngon mà nộm hoa chuối em ăn thử trong chợ chưa, cũng ngon lắm đấyl
Chuyển đi hay không thì không biết, nhưng đúng là không thấy treo biển nữa. Nhưng bà này làm ăn cũng rất phập phù. Hồi mình còn SV thì hay ra đấy ăn, xong 1 thời gian bà ý nghỉ, mà nghỉ lâu vãi, khoảng 1 năm sau mới lại thấy treo biển. Lại ra ăn, khó hiểu.