1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Biện pháp vượt qua cơn khủng hoảng của các doang nghiệp tư vấn thiết kế nhỏ.

Chủ đề trong 'Kiến Trúc' bởi tranvietanhtuan, 14/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ktsdinh

    ktsdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    bác nói câu hay vd
  2. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Các bác rút kinh nghiệm đê, thế là kém văn minh rồi, em lần nào không đi hay đi cũng đều thông báo rõ ràng.

    Nhân đây em muốn nói thêm về tính "ngại" từ chối của dân mình. Em gặp mấy trường hợp mình định nhờ người khác giúp đỡ, thiết kế phương án...nhưng vì một lý do nào đó mà bên kia không thể giúp, không thể chọn phương án, thì họ thay vì thẳng thắn trả lời thì lại im lặng luôn, thậm chí mình gọi điện còn không dám nghe máy. Thực ra có gì phải ngại đâu, cứ nói thẳng ra thì lại làm mình đỡ ngại hơn và giữ được quan hệ.
  3. logikart

    logikart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    1
    Ông ấy có cái nhà hàng công xuất 600 khách ngày nên không lo vụ Chọc Nợn xong không hết bác. Chí có tiếcvụ tiêt canh thôi. Hàng xin ăn vào khỏi trê anh.
  4. arcvubale

    arcvubale Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.676
    Đã được thích:
    0
    Mịa, đang ngủ thấy thằng kạk oánh dây thép, nhìn ra ngoài trời mưa tầm tã nghĩ mưa dư lày lên Hòa Bình nước non me. gì. Ngủ tiếp cho lành, mà cơm hok ăn thì gạo còn đó, lần sau đê.
  5. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Bạn Kạk ngoài những từ cố tình viết sai chính tả còn rất nhiều từ vô tình sai. Đề nghị bổ túc văn hóa lại. Có 2 cách, 1 là đọc thật nhiều sách văn học. Muốn chửi nhau tốt thì nên đọc Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Công Hoan (chửi kiểu hài hước mà móc máy), Nguyễn Huy Thiệp (chửi kiểu nhát gừng nhưng mà triết). Cách này hơi khó và tốn thời gian, vì nếu thích thì đã đọc từ lâu rồi, anh đọc từ cấp 2. Cách 2, đơn giản, rẻ tiền hơn nhưng nhục hơn là chịu khó vào đây viết bài rồi nghe các anh chửi vì viết ngu.

    Mình nhắn chung các bạn dốt tiếng mẹ đẻ, không chỉ chú Kạk.
  6. logikart

    logikart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    1
    Cái vụ Dót tiếng mẹ đẻ thì em nhận luôn. Có léo gì đâu. Ngày Sưa xoàn mọt với hai môn chính tả nên giờ mới ngu. Coi nhơ hậu quả vậy. Em biết em ngu nên giờ văn bản với giấy tờ có em út lo, Xợ đếch gì, em ngu thì em đi thue người giỏi làm cái công việc em ngu, he he.
  7. rachmaninoff

    rachmaninoff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/12/2001
    Bài viết:
    1.280
    Đã được thích:
    0
    Chú cứ nghĩ đơn giản, văn là người đấy, ngôn ngữ nó thể hiện trình độ văn hóa, chú dốt thì quản thế nào được em út. Anh chỉ cần xem công văn giấy tờ, hợp đồng, email của đối tác là đã đánh giá được độ chuyên nghiệp rồi. Chú cứ nhìn lãnh đạo cấp cao xem có mấy ai nói ngọng, dùng từ sai không?
  8. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Cái này chuẩn đe0 phải chỉnh luôn:)>-
  9. logikart

    logikart Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/06/2009
    Bài viết:
    1.294
    Đã được thích:
    1
    Anh em mình gặp nhau cái. Xem bác có thay đổi định kiến không nhé. Em mời Coffee bác. Nhé.
    Mà bác lói giống vợ em thế.
  10. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Mấy hôm nay ngồi làm mấy cái thanh quyết toán với một số chủ đầu tư lầy nhầy, tóm lại là phần việc tôi làm đến bây giờ, cái nào có biên bản nghiệm thu rồi thì thanh toán, không có tiền thì ghi biên bản chốt nợ, khất nợ.
    Cái nào đang dang dở dừng lại luôn, phần việc đã làm coi như free, em cho quân ôm hết hồ sơ về, chấp nhận bỏ của chạy lấy người.
    Để thời gian rảnh đi uống bia sướng hơn, đỡ đau đầu nghe điện thoại đòi việc.
    Mấy việc với nhà nước từ 2-3 năm trước tự dưng lại có công văn gọi đến để thanh toán, may vãi đạn :D

Chia sẻ trang này