1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Dọn quá khứ!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cauvong_saumua, 14/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày thất nghiệp mà sao vẫn thấy thời gian trôi nhanh thật đáng sợ. Đi ra đi vào, cầm cái "lọ" đặt cái "chai"... chớp mắt vài cái, hết sáng, hết chiều, rồi lại hết đêm. Từ cái ngày đó sau 2 năm, thấy sợ thời gian khủng khiếp. Lúc bận rộn đã đành 1 lẽ, không có thời gian để làm bất cứ cái gì mình thích, thậm chí 1 buổi tối đi chơi thoải mái cũng là điều xa xỉ. rồi bỏ một vài thứ. Rồi nghỉ việc. Rồi thoải mái chạy nhảy tung tăng. Rồi xách balô đi du lịch. Rồi về lại bắt đầu công việc. Lại ngày làm tối lượn lờ trà đá với đám bạn thân. Rốt cuộc, thời gian ở bất kỳ thời điểm nào, lúc mình bận rộn, hay lúc rảnh rỗi cũng trôi đi vùn vụt. Thêm 1 ngày, thêm 1 tuần, thêm 1 tháng... thế là hết 1 năm...
    2 năm trước, mình vẫn hớn hở rằng, còn 2 chị, em yên tâm hẳn. 3 năm nữa e mới bằng chị bây giờ. mà chị đã thèm có ngiu đâu. Hihi ... ! Chị bảo, đừng nghĩ thế, hồi trc bằng tuổi em chị cũng nghĩ như em, nhưng thời gian trôi nhanh lắm. Nhưng duyên chưa đến cũng đành chịu. Và bây giờ em của 2 năm sau ngày đó, hì vẫn câu nói đó... nhưng có điều là bố mẹ chán không thèm giục yêu đương chồng con nữa rùi. Bị mai mối 1 lần cũng hãi luôn. Hì hì... Nhưng các chị cũng chưa lấy chồng. Em lại còn 3 năm nữa. Ôi, rồi lúc ngoảnh đầu nhìn lại, vẫn câu nói đó thì ... (ôi ôi....)...
  2. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Khi bạn thật sự có niềm tin, thì dù có chuyện gì xảy ra, niềm tin của bạn cũng không mất.
    Bạn có thể yêu một ai đó, sau này, mà không cần hoàn toàn tin tưởng như những gì bạn từng tin.
    Cái gì đến, sẽ đến. Thời gian chưa đủ,duyên chưa đến, người chưa gặp, vậy thôi...
  3. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    1-A va ta r chính là em, đúng ko?
    2- Em vẫn phạm 1 sai lầm phổ biến của phụ nữ rồi, em ạ! Đó là những tưởng tình yêu sẽ là mãi mãi, bất động, vĩnh hằng! Chả có cái tình yêu như thế đâu! Sống không hét mình và sau lại tiếc nuối....[:D]

    Anh nói thật đấy![r24)]
  4. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    TN một ngày mưa nắng thất thường. Vẫn là những ám ảnh của 2 năm về trước. 1 tuần ở TN quay trở về HN đã là một sự thay đổi quá lớn. Thật sự rất muốn xoá muốn xoá cái mốc thời gian đáng ghét đó ra khỏi cuộc đời mỉnh.
    Ngồi trên ô tô trong cơn say gật gừ, vẫn lảm nhảm trong đầu những hình ảnh về một người, một người đã không đủ kiên nhẫn để đi hết con đường tình yêu của mình. Trách anh sao được, khi anh đến rất thật lòng và yêu rất chân thành. Ra đi cũng rất thật lòng rồi mới đến với người con gái khác. Trách sao đây khi tình yêu anh dành cho em đã cạn.
    Bọn bạn em bảo, em cứ nhắc anh, cứ mang anh ra so sánh thì bao giờ mới có người yêu? Em có so sánh ai với anh đâu. Em cũng đâu đòi hỏi những người khác phải giống anh, phải yêu em như anh yêu em, phải quan tâm em như anh quan tâm em, phải tâm lý với em như anh tâm lý với em... Em chỉ muốn tìm một người có thể cho em cảm xúc như đã có với anh, là tinh yêu, là sự tin cậy, là niềm vui là sự hạnh phúc... Có thể người đó không chiều chuộng em như anh, người đó không có ngoại hình bằng anh... Em chẳng bao giờ đặt ra bất kỳ một chuẩn mực nào cho người yêu mình. Vì em nghĩ đơn giản, yêu chỉ vì yêu thôi mà. Nhưng sao cũng khó quá! Em yêu anh, em tin anh... nhưng vì sao lại tin? Vì sao bây giờ còn tin? Chẳng phải vết sẹo trong tim em đã lành lâu rồi nhưng vẫn còn nguyên vết là do anh trao tặng lần cuối trước khi quay lưng bước đi đó sao?
    Ở TN, anh thay đổi thái độ rõ rệt làm em hoang mang. Về HN, anh bảo chia tay 1 tháng. 1 tháng? Để làm gì? Chia tay là chia tay, cớ sao phải 1 tháng? (sau em mới nhận ra, vì anh lúc đó vẫn hoang mang về tình cảm với người mới. Em lúc đó đã nghĩ anh hèn. hèn thì mới không dám nhận mình thay lòng đó. Yêu cần cho người ta biết mình yêu thì chia tay càng phải rõ ràng và dứt khoát chứ). Em đi xe như mơ hồ. Đường Trường Chinh đông nghịt người, không hiểu sao em vẫn ngã. Đến giờ, vết sẹo ở bàn chân và đầu gối vẫn còn. Vẫn làm em day dứt vì một người lúc nào cũng tưởng như không sống được nếu thiếu mình, thế mà có thể bỗng chốc lạnh lùng và tàn nhẫn quay lưng đi.
    Có 1 người đã yêu em nhiều như thế, đã khiến em tin tưởng nhiều như thế... nhưng cuối cùng thì...
    Vậy em tìm đâu ra niềm tin đây anh?
    Em không đòi hỏi người nào đó phải có một chuẩn mực nào đó, em chỉ cần người ta cho em niềm tin thôi anh ạ, tin rằng có thể yêu, có thể sống, có thể ràng buộc nhau mãi mãi...
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nếu bạn ý thức rằng chính từ phía bạn cũng có thể buông tay người kia ra bất cứ lúc nào, thì lỡ rủi ng kia buông tay bạn ra trước, thì bạn cũng ít sốc hơn.

    Còn nếu bạn nhất quyết rằng mình sẽ không chia tay trước và cũng mong chờ điều ấy từ ng kia, thì khi sự việc xảy ra, bạn dễ hụt hẫng hơn.
  6. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    ...[:D]... Câu sau có vẻ đúng; còn câu trước thì ko đúng![:D] Làm gì mà đáng sợ cơ chứ! Đó là thực tế mà!
    Tình yêu nói riêng, tình cảm giữa những con người nói chung - nó như cái cây, cái hoa í mà, mà lại là lọai cây, loại hoa nhạy cảm lắm.... Thờ ơ, vô tâm, tính toán ...mọtt tý là nó khác ngay....[:D]

    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Màu đỏ có vẻ là khá đúng![:D]
  7. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    Lằng nhằng phết , nhở?[:D]
    Chả có niềm tin đúng và niềm tin sai là gì![:D]

    -----------------------------------------------------------------------------------------



    Chả biết em Cầu Vồng Sau Mưa xử lý chàng ra sao mà lại để tuột mất thế cơ chứ....[:D]

    Này nhé....[:D]
    Zai thì nó chỉ cần 6 thứ cơ bản như sau thôi.
    1 là, sự tin tưởng.
    2 là, sự tiếp nhận.
    3 là, sự đánh giá đúng mức.
    4 là, sự tôn trọng, ngưỡng mộ.
    5 là, sự tán đồng.
    6 là, sự khích lệ.

    Chả biết em CVSM có phậm sai lầm ở điểm nào chăng? Cứ nhớ lại cho kỹ , nói ra đây chân thành, nhất định anh cho bầy cho ....[:D]
  8. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Không tin thì mới đáng sợ bác ạ! Tin thì mới dám hết mình chứ!
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tin rằng mọi chuyện có thể kết thúc bất cứ lúc nào mà vẫn dám hết mình vì tình cảm cũng là một thứ niềm tin.

    Có ng tin đc, có ng chưa tin đc, có ng mãi mãi không tin. Tùy bạn thuộc nhóm nào thôi.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Niềm tin thì chỉ có mãnh liệt hay không mãnh liệt, chứ làm gì có đúng hay sai.

    Cứ tin vào cái gì nghĩa là cho rằng thứ ấy tồn tại. Còn thứ ấy có tồn tại hay không (và liệu ta có bắt gặp đc điều ấy hay không) lại là chuyện khác nữa.

    Và tin vào cái gì thì sẽ có một quan niệm tương ứng, một thái độ tương ứng, một cách hành xử tương ứng. Còn cái cách hành xử đó sẽ đem lại kq gì thì lại còn chưa biết nữa. :D

Chia sẻ trang này