1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhân đạo ở đâu hả các bác?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi coffee.nguyen, 15/07/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngungu00

    ngungu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.244
    Đã được thích:
    0
    đúng là như vậy ... có rất nhiều cách nhìn nhận về nó ... nói sâu về nó thì hơi mệt ..em cũng không đủ sức ..chỉ là những suy nghĩ tức thời thôi ...cái VÔ NHẬN Đạo còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố quan niệm quan điểm , con người , xa hội , hoàn cảnh , thời gian ....
    Ngay như cái PHÁT SÚNG NHÂN ĐẠO , MŨI TIÊM NHÂN ĐẠO cũng đủ nhiều thứ để bàn ..[:D]
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi lại đặt vấn đề theo cách khác: Topic dài hơi hơn thì nên đề cập đúng đắn về sự vô nhân đạo.
  3. Mr.rua

    Mr.rua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Ý của em ko phải là muốn các ông giám đốc ấy cưu mang đứa bé kia! mấy ổng chỉ bỏ tiền khi có lợi mà thôi, đời nào lại bỏ tiền ra để mà chẳng dc cái gì ( đa số), ý của e là cái phòng chăm sóc đặc biệt ấy thì để trống, mà tiền thì của nhà nước, mà tiền của nhà nước cũng lấy từ thuế của dân, chả nhẽ ko cho em bé kia thở được vài ngày hay sao mà lại phải dứt bổ sự sống của nó!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Theo bác chả nhẽ là bệnh viện nọ làm như vậy là hợp tình hợp lý! như thế là nhân đạo ?
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Thế ra bác cũng thích xỏ xiên đấy nhỉ! em thì em chả dám nhận cái hành động cao vời chung với bác đâu ạ!
  4. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Nếu thế thì có thể mở hẳn một chuyên mục chứ 1 topic ko có đủ
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    không có tồ chức hỗ trợ các trẻ em sinh ra trong trường hợp hiểm nghèo hay bệnh viện ko có quỹ nào để sử dụng sao???
    Thôi thì coi là số phận...VN xài đồ VN ạh
  6. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5

    Chị nói đúng đấy ạ!
    Ở đây, ối đứa cứ bi bô chán bỏ mịa ra í , chị nhỉ?
    Nói rất chi nào nhiều, mà chả nghĩ là phải làm 1 cái việc gì cho cải thiện tình hình! Tất nhiên, riêng cái việc lên đây pót bài cũng có thể xem là một việc; nhưng rõ ràng là 1 việc vô cùng nhỏ, chị nhỉ?[:D]

    Em cũng muốn khen ngợi văn của chị- nói chung là khúc chiết, mach lạc. Khúc chiết, mạch lạc gần giống...em! Hi hi.....>:)
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Được chứ, nhưng phải có giấy tờ xin phép, phải nhận đc sự đồng ý từ cấp cao hơn, nếu không thì ai chi tiền thuế của nhân dân sai quy định thì sẽ bị ghép vào tội lạm dụng chức vụ gây hậu quả (nghiêm trọng) gì gì đó. Rồi trong khi giấy tờ ấy chưa đến đc cấp trên, chưa nhận đc sự đồng ý, mà kéo dài ngày sử dụng phòng chăm sóc đặc biệt không phép, đến khi ng ta bác đề nghị, AI sẽ đứng ra chi trả những cái 300k nhân lên từng ấy ngày?

    Một y tá lương ba cọc ba đồng? Theo tôi hiểu là Không.
    Một cậu em của ng y tá ấy? Theo tôi hiểu là Không.
    Mấy ông giám đốc trắng trẻo kia? Theo tôi hiểu là Không.

    Mà sao các bạn cứ xoáy vào chỗ CÁI BỆNH VIỆN KIA VÔ NHÂN ĐẠO thế. ;)) Đứng ở ngoài mà chỉ trích một cái bệnh viện ất ơ nào đó thì thể nào chả dễ, xong rồi về nhà trong khi ăn cơm thịt cơm cá lại tiếp tục chỉ trích bệnh viện kia, đi tán chuyện với đồng nghiệp cũng chỉ trích bv kia, lên forum post bài cũng chê bai. Tóm lại tất cả là sự vô nhân đạo của bệnh viện KIA. Chuyện của NÓ. Chuyện vô nhân đạo của NGƯỜI TA.

    Còn TA thì vẫn cứ nhân đạo, dù cũng chả bỏ 300k nào để nuôi em bé kia ngày nào. >:)
  8. Mr.rua

    Mr.rua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy,
    Một y tá lương ba cọc ba đồng? Theo tôi hiểu là Không.
    Một cậu em của ng y tá ấy? Theo tôi hiểu là Không.
    Mấy ông giám đốc trắng trẻo kia? Theo tôi hiểu là Không.

    Đây cũng hỉ là bức xúc trong muôn chuyện, chẳng phải người ta viết bài là để bày tỏ cảm xúc sao? những topic khác bày tỏ cảm xúc vui có, buồn có, bức xúc những điều xảy ra trong cuộc sống cũng có!

    Những bài viết nói lên cảm xúc mà lại bị một admin ở một diễn đàn lớn nói móc này nọ! thế xin hỏi admin, nếu ko cho viết bài thì mở diễn đàn để làm gì? chỉ để viết những điều vui thôi à! còn những cái mà người ta bức xúc thì ko dc viết hay sao? một diễn đàn thì phải đa dạng, hơn nữa cái topic nay mở ra cũng đâu phải là chỉ trích thái quá, mà chỉ là thấy khó chịu mà bất lực ko thể làm dc gì nên mới viết để tìm sự đồng cảm của những người mà anh ta muốn chia sẻ! bác có thể ko nghe! bác có thể câm lặng! nhưng bác đâu thể chỉ trích người ta một cách thái quá như thế!

    Nếu đặt trường hợp là bác, bác tận mắt chứng kiến nhữg việc như thế mà bác vẫn bình nhiên cho là chuyện bình thường như cơm bữa thì em nghĩ bác hết xài được rồi!

    Thế bác nghĩ quyết định dứt bỏ sự sống của đứa bé nọ là do cô y tá quyết định ko cần thông báo cấp trên, ko cần thông qua giấy tờ hết sao hả bác? bác nên biết rằng trước khi quyết định dứt bỏ đứa bé, thì phải thông qua quyết định của cấp trên! Theo như bác nói thì để đứa bé kia được sống thì phải xin lại giấy phép, hoá ra lúc dứt bỏ đứa bé đã ko cần thông qua giấy phép sao? bác suy nghĩ đơn giản thế ạ!

    Cái vấn đề đág nói ở cái chuyện này là một bức xúc trong muôn ngàn cái bức xúc, người viết topic này ko phải viết bài này để chứng tỏ cho admin hay bất cứ ai thấy rằng anh ta "nhân đạo", mà chỉ đơn giản là muốn chia sẻ cảm xúc của anh ta mà thôi! một cảm xúc rất thiện, được chia sẻ chân thành nhưng lại nhận được lời nói móc khoé từ một admin! em nghĩ bác nên suy nghĩ lại cách nhận xét vấn đề của bác ạ! em ko nói bác sai, em chỉ muốn bác dành một chút thời gian để mà nghĩ lại những câu bác đã nói! bác đã khinh thường người viết bài này đấy ạ! và nếu là em thì em cho đây là một sự xúc phạm!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Em nói những điều trên ko phải là để hơn thua với bác, nếu bác là một mem bình thường thì em chả cần phải nói, nhưng bác là một admin quản lý cả một diễn đàn, e thiết nghĩ những gì bác nói ra nên phải suy nghĩ thật kỹ, tránh xúc phạm tới mem, một diễn đàn có lớn mạnh hay không chính là nhờ sự góp sức của từng cá nhân một, mà đa số là sự ủng hộ của mem. Em thấy rằng từng lời nói của bác có thể làm mem nể trọng, nhưng cũng có thể làm mem thấy bất bình. Mong bác có thể suy nghĩ lại
  9. ngungu08

    ngungu08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    2.344
    Đã được thích:
    0
    chán quá . ngay bố mẹ cháu bé đã bỏ cháu bé rồi còn gì mà nói nữa ..
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Sự bày tỏ thái quá về sự thiện tâm rặt lý thuyết cũng làm tôi bất bình. Bạn biết nghĩ đến sự bất bình của một anh A nào đó thì bạn cũng nên biết công bằng mà nghĩ đến sự bất bình của một chị B nào đó. (Trong trường hợp này tôi là cái "chị B nào đó" đấy.) Bạn lạ nhỉ, biết cảm thông với sự bất bình của anh A nhưng chả thèm quan tâm đến sự bất bình của chị B. Ô hay!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này