1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhân đạo ở đâu hả các bác?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi coffee.nguyen, 15/07/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người 1 ý kiến mà. Mình đồng tình với nhận xét của admin.
    Nếu nhìn nhận 1 chiều như chủ top thì trong trường hợp đó chị gái cuaa chủ top ko bỏ ra 300k thôi cg đc để cho đứa bé sống thêm 1 ngày. Trong cái 1 ngày đó, chị ý tá có thể vận động những người như chủ top đóng gop. Sao k làm như vậy đi?
    Trong cái sự bức xúc này, thì cô chị y tá kia với mấy ông bsỹ có j là khác nhau đây? Chủ top lên án thì lên án chị cuâ chủ top trc đi đã.
  2. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với ý kiến của bác anx :D Thấy bạn chủ thớt cứ nói đi nói lại cái từ "admin của một diễn đàn". Chắc admin thì k được nói cái gì mà ho nghĩ, mà chỉ được nói những gì mà chủ thớt nghĩ thôi ;)) Đã là trao đổi thì ai cũng đc quyền nói lên suy nghĩ của mình chứ nhể?
  3. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Giữ mạng sống của em bé vài ngày rồi sau đó thì sao?
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Sau đó thì chị y tá kia, em trai của chị ấy và bạn Rùa ít nhất mỗi ng sẽ bỏ ra 900k để nuôi em bé trong 3 ngày. Trong vòng 9 ngày đó (mỗi ng bỏ ra 900k) thì họ sẽ quyên góp thêm tiền để chạy máy giữ cho em bé sống. Có thể họ sẽ thu đc từng cọc 300k của nhiều bạn trong topic này, thậm chí vài ba cọc 1tr từ mấy tay trưởng phòng, giám đốc của chính bệnh viện kia nữa.

    Nhưng dù sao, nếu sau 9 ngày đó mà không thu được thêm cái 300k nào để chạy máy ngày thứ 10 cho em bé kia, thì chị y tá, em trai chị ấy và bạn Rùa vẫn sẽ lại xuất tiếp 300k. Ngày thứ 11 cũng vậy. Cũng như ngày thứ 12. Và các ngày khác.

    Bạn Sota có biết thông thường thì các bé sinh non phải ở lồng kính tầm bao nhiêu ngày không bạn? Hình như có trường hợp nằm lồng kính cả mấy tháng luôn phải không? Tôi nhớ là sinh tầm 2kg thì vậy, không biết là sinh nhẹ cân hơn thì dưỡng trong lồng kính bao lâu nữa.
  5. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Nói trước với bác chủ, cái này cũng là trao đổi thôi nhá, đừng có bảo em bới móc gì đấy.

    -------------> Nhìn đi nhìn lại thấy chả có chữ nào nói bạn lưu manh hay không có nhân cách cả? Bạn suy luận giỏi thật. Bạn làm tôi nhớ tới một câu chuyện, kể ra hơi dài dòng nhưng nói để bạn hiểu ý tôi, vì tôi k giỏi diễn đạt bằng chữ :D.
    2 vợ chồng nhà nọ đang tranh luận với nhau, sau một hồi, ông chồng mới nói: Bà à, bà nói thế là sai rồi. Bà vợ bù lu bù loa lên: Ông nói thế nghĩa là tôi nói không đúng, tôi nói k đúng nghĩa là nói linh tinh, tôi nói linh tinh nghia là tôi sủa bậy như con cún đúng k? Ối mẹ ơi, chồng con nó chửi con là con chó ;))


    ----------> Thế nó sai ở chỗ nào? Tại sao bạn cho rằng những người giàu có hơn bạn thì phải bỏ tiền ra, còn bạn thì k? Từ thiện là việc làm của người giàu, còn người nghèo thì k cần à? :P

    ------------> Cái này cũng là bác suy luận ra thôi. Chứ em thấy bác ý có nói sai đâu. Thế sau khi nghe xong chuyện đó bác đã làm được gì nào? :D em bé đã chết rồi, sau này có thể có nhiều em bé nữa cũng sẽ chết, như cá nhân em thì dù em có biết thì em cũng chả làm giè đc chỉ có thể nói em thấy thương xót cho em bé đó, chấm hết. Mà như thế nghĩa là, em cũng như bác, chỉ nói xuông thôi chớ làm được giè?


    Chị bác nhân đạo, thương người nhưng cuối cùng vì miếng cơm của mình vẫn phải rút ống thở của em bé đó ra, nếu sau này lại có em bé nào đó vì lý do này khác, k thể tiếp tục sống thì chị bác chắc cũng k dám vì lòng nhân đạo mà chịu kỷ luật or thậm chí mất việc đâu, đúng k? Thế thì, tại sao những người giàu có họ k có quyền lo lắng cho cái ghế của họ, còn chị bạn thì có?
  6. Mr.rua

    Mr.rua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bình thường 2kg thì ko cần phải nằm ***g kính đâu bác ạ! bé sinh ra vẫn có thể bình thường ko có gì đặc biệt chỉ là hơi yếu hơn so với em bé khác. cân nặng trung bình của một em bé sinh ra bình thường ở Việt Nam tầm 2.5~ 3kg, vì thế một em bé sinh nặng 2kg chẳng có gì phải nằm ***g kính vì sinh non đâu bác ạ^^!

    Nếu nói nhử admin và mấy bác trên, thì bào công an cần gì đăng các mục "những mảnh đời bất hạnh" sao các phóng viên của các báo ấy ko cùng nhau đóng tiền??? bác chủ top viết bài này cũng đâu phải chỉ trích ông giám đốc bệnh viện hay ông trưởng phòng này nọ! Bài viết này bác ấy viết chỉ để nói ra cái bức xúc của mình truóc những gì mà bác ấy chứng kiến, và em đồng tình với bác ấy!

    Cô y tá và ông giám đốc khác nhau chứ bác! một người có quyền quyết định và một người bắt buộc phải làm theo, nếu ko làm theo thì nắm chắc bi đuổi việc, em nói có đúng ko ạ! một người ra một quyết định dễ dàng, và một người ko đành cũng phải làm theo vì công việc! khác nhau hẳn chứ bác???

    Bác nói rằng nếu chủ top thấy tội cho em bé sao ko vận động số tiền đó! Các bác sao giống trẻ con thế ạ? Và em thiết nghĩ rằng thông qua cái coment của bác thì em thấy nếu chủ top đi vận động mà gặp phải bác thì chỉ có phí nước bọt, tốn năng lượng mà ko được cái ích gì! em nói đúng chứ ạ! vì thế bác đừng nhắc đến chuyện vận động mà chính bác cũng từ chối!

    Theo những gì em biết thì ko phải bệnh viện nào cũng như bệnh viện mà chủ top đã nêu ra, có lần em đọc báo thấy rằng bệnh viện phụ sản Trung Ương đã cứu sống một em bé sinh non cũng nặng 500g mà người nhà ko tốn một cắt nào hết ạ! Em xin hỏi bác việc làm của bệnh viện Trung Ương và bệnh viện chủ top nêu lên có khác nhau ko ạ! và quyết định cứu sống đứa bé kia là do lãnh đạo bệnh viện! và đứa bé đã được cứu sống sau hai tháng điều trị và số tiền hàon toàn được bệnh viện tài trợ! báo công an nhân dân đăng ngày 24/06/2010.

    Và em được biết rằng quyết định cứu sống em bé này và nhiều trường hợp khác đều là lãnh đạo bệnh viện chỉ đạo cấp dưới làm theo! Em dẫn chứng như thế thì bác cũng nên xem xét lại suy nghĩ của bác và lương tâm của cbác một lần! Em ko nghĩ mình là những người biết đọc chữ, gõ được chữ vào bài viết này mà lại nghĩ tiêu cực như thế! chưa cứu người mà đã biết là ko dc, thực ra đó chỉ là sự nguỵ biện che dấu cho cái sự thờ ơ mà thôi! cũng may là trong cộng đồng những người như tập thể bệnh viện phụ sản trung ương vẫn còn nhiều, thế nên trong vàng có một hai hạt sạn thì cũng tạm chấp nhận được!
  7. Mr.rua

    Mr.rua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    thế bác có đọc kỹ lời nói của admin hay ko? hay chỉ nhìn vào chữ admin mà viết lên dòng coment trên? Những lời của admin có giống trao đổi ko ạ! hay là đang chửi thẳng vào mặt chủ top! Để em dịch lại ý nghĩ nhé:

    câu này ý nghĩa là: Chủ top là cái thứ gì mà bày đặt lòng nhân đạo, cái hạng lưu manh mà dám lên tiếng nhân đạo, nhân cách ko có!

    Chủ top ko bỏ ra số tiền đó thì cũng đừng bắt người khác phải bỏ,


    Chủ top là cái thứ gì! cũng bày đặt nhân đạo này nọ, về nhà mi vẫn vui vẻ, cơm cháo bình thường có chút gì là nhân đạo đâu mà cũng lên tiếng! và còn cái cười của admin ở cuối chẳng khác nào vừa nhổ vào mặt chủ top cái toẹt!



    Đấy là em hiểu như thế!


    Admin móc khéo thế còn gì! mà toàn móc ngang móc ngược! thế cái bệnh viện phuj sản Trung Ương sau khi đứa bé sinh non dc sinh ra, ông trưởng khoa chỉ đạo cho y tá để đứa bé ở ngàoi đấy! để ông xin giấy phếp cái đã nếu không sẽ bị khép tội lạm dụng công quỹ rồi nếu như dc phép sẽ cho đứa bé vào ***g kính sau, sau 2 3 ngày gì đấy xin dc phép thì đứa bé được đưa đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt ! nếu thật thế thì em thật sự nể đứa bé nọ! sinh non có 500g mà sống được ở ngoài bình thường trong khi không thể bú sữa mẹ, ko có chất dinh dưỡng, ko thể tự thở! chắc đứa bé này ko phải người trần đâu nhỉ =))
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tóm lại là bệnh viện có lỗi, người giàu có lỗi, những ng ghét thói đạo đức giả có lỗi.

    Người nào tuy nghèo hoặc thậm chí không nghèo nhưng nhiệt tình thể hiện lòng nhân ái của mình, dẫu không rớt ra đồng nào, thì vẫn cứ nhân ái, dù em bé kia đã chết rồi và những em bé tương tư sắp tới cũng sẽ chết vì những ng này cũng chỉ thể hiện lòng nhân ái trên bàn phím thôi.

    Tôi nói thế này tuy ác miệng nhưng chẳng trật đâu: Nhờ có cái chết của em bé kia mà một số người có cơ hội bày tỏ lòng nhân ái suông. (Lỡ em ấy mà sống, họ lại phải bày tỏ lòng nhân ái trị giá 300k/ngày, không có bày tỏ suông được.)
  9. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    động đến tiền là động đến vấn đề nhạy cảm rùi.
    lòng nhân đạo thì không thể đo bằng tiền được.
    đọc bài này xong thì có đến 99% số ng đọc sẽ thương cảm, trong trường hợp em bé kia chưa bị rút dây ấy, có thể 50% người đọc bài này sẵn sàng bỏ ra 300k hoặc hơn thế để duy trì được thêm số ngày sống cho em ấy.may mắn hơn, sẽ gặp 1 người nào đó giàu có nhận đỡ đầu và chăm sóc em ấy.
    nhưng bạn không thể vì vậy mà nói 49% người không sẵn sàng bỏ 300k để cứu em ấy là vô nhân đạo được.
    nói chung cái vấn đề này nhạy cảm , em chỉ có thể nói người nào có điều kiện, trong khi cần giúp đỡ được người khác là quý, mà không giúp được thì cũng ko thể oán trách người ta được, vì thi ân là không mong báo đáp vậy thì tại sao lại tự cho mình cái quyền trông chờ vào sự thi ân của người khác.
    tất cả đều có số cả.
    relax đi.
  10. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi thấy là tay giám đốc và trưởng phòng của cái bệnh viện thứ hai này thì bạn Rùa không mô tả là bụng béo bia hay không, da dẻ trắng hay xám.

    Tôi thấy là các cô y tá trong cả 2 trường hợp đều chỉ làm theo chỉ đạo của cấp trên. Tóm lại, theo ý của bạn Rùa, mọi thứ tội lỗi hay tốt đẹp là từ lãnh đạo của bệnh viện, còn các cô y tá thì ai mà chẳng sợ mất job nên cứ đều đều làm theo, 1 lần chứ 100 lần cũng làm theo, dù SUY NGHĨ và LƯƠNG TÂM CỦA CÁC CÔ Y TÁ VẪN KHÔNG CHO PHÉP HỌ GIẾT CÁC EM BÉ. :-??

    :-??
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này