1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi bộ xuyên đêm HN, lâu rồi mình không có cảm giác run lên khi đọc như thế

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi k, 17/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangsla

    thangsla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2010
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    mình cũng khoái đi dạo đêm, mùa hè năm trc cứ tầm 10h đêm mấy thằng lôi xe đi lượn, 1 cung từ Đại La-hồ gươm-quán thánh-ho tay đến 2h về. jo tan đàn sẻ nghé hết, lâu k lượn thấy nhớ nhớ :(
  2. vjtran

    vjtran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2010
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    aaaaaaaaaaaaaaaaaaa, bị bắt quả tang rồi

    chạy mau !!!!
  3. Red_Skin

    Red_Skin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    4.131
    Đã được thích:
    0
    Nằm chán xong lại lếch thếch đi thì nói làm gì >:) Box DL này thiếu gì đối tác, hôm nào chị LANTRAI tổ chức đi lang thang nhé!
  4. LANTRAI

    LANTRAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    3.460
    Đã được thích:
    3
    Hơ, nằm xong rồi thì phải đi chứ! cái tô đỏ ý, chẳng qua là chuyến đi ngoài ý muốn nên mới thế. Chứ chủ định thì vui lắm nhé! [r2)] Mình thích lang thang trên cầu LB về đêm.....có cái gì đó rất riêng.... :-??
    Hờ hờ....chưa hiểu hết 1 số bạn trai trong box nên không dám...rủ rê ;))
  5. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Làm nhớ cảm giác hồi nào 12h đêm len lén mở cửa chui ra khỏi nhà, 5h sáng lại rón rén mở cửa chui vào :">
  6. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Lần gần nhất cách đây 1 tháng, xách máy ảnh, tripod lang thang đêm đến 3h sáng. Đi đúng thứ 7 nên đến 1h sáng mà trên Hồ còn đông vãi, tầm 200 con xe phi ầm ầm ngoài đường, cơ động đóng chốt ở vườn hoa Lý Thái Tổ bó gối ngó chúng nó đua [:D]

    Giờ đi lang thang HN ko thấy thích thú như trước nữa, có lẽ nhiều áp lực trong cuộc sống nó đè bẹp mình, ko còn như cái hồi tung tẩy chẳng lo lắng suy nghĩ gì ngày xưa...
  7. xmen02q1

    xmen02q1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    1
    -Trà đá xéo đền Ngọc Sơn hôm nào chả bán đến 1-2h đêm, 1h ở đó vẫn xôm lắm nên chưa thể thấy được đêm HN. Khoảng 4rưỡi sáng thì đã bắt đầu có người đi tập thể dục buổi sáng.
    -Nên khoảng thời gian tốt nhất để tận hưởng đêm HN theo mình khoảng 1h -4h sáng vào các tháng chớm vào hè, thời tiết mát mẻ ko có mưa, trời lại rất nhiều sao, ngắm các con phố cổ ko 1 bóng người và hình dung đến sự xô bồ ban ngày cũng rất thú. Tầm 4h sáng ra khu vực chợ Đồng Xuân cũng rất hay, đông vui và rôm rả nhưng lại vắng tanh vào tầm 6h sáng. Và còn nhiều cảm giác lạ tuỳ theo cảm xúc từng người nữa :)
  8. vong_quay_dong_tien

    vong_quay_dong_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ak, ngày xưa còn dc chứ bh HN loạn lạc lắm rồi, nhất là về đêm, như vậy sao dám đi bộ xuyên đêm dc. Như chỗ nhà mình hồi trước yên ắng lắm, mấy năm gần đây các hàng ăn đêm mọc ra như nấm là kéo theo bao vụ ăn nhậu nói ầm ĩ đánh nhau đua xe các kiểu. :(

Chia sẻ trang này