1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lỡ tay đánh rơi đĩa, chủ nhà bảo rơi vỡ là may mắn?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi gaunhoiboom, 18/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gaunhoiboom

    gaunhoiboom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/05/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    em sang nhà bạn em chơi, lúc rửa bát thì lỡ tay đánh rơi, vỡ mất 1 cái, bác chủ nhà bảo "Ko sao, đổ vỡ là may mắn" . Em nghe xong ko hiểu, bác ấy nói vậy để chữa ngượng cho em hay là câu "đổ vỡ là may mắn" có ý nghĩ của nó? các bác giúp em với.
  2. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Chữa ngượng thôi.
    Nó chỉ có ý nghĩa may mắn ở một số trường hợp đối với những nguời kinh doanh nhà hàng thôi. Nhà hàng nào ế ẩm quá, thằng chủ nó sẽ cầm cái bát cái đĩa gì đó nó ném ra đuờng (ném sao cho vỡ và cho kêu to) rồi quay mông đi vào để cầu may cho quán thôi.
  3. anhminhk42

    anhminhk42 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.671
    Đã được thích:
    1
    Chữa ngượng thì đương nhiên rồi. Nhưng câu đổ vỡ là may mắn cũng có ý nghĩa của nó:bát đĩa đổ vỡ coi như vật thế thân cho những sự đổ vỡ lớn lao hơn như con người, nhà cửa,v.v...
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Ở VN, có một số quan niệm là vỡ bát đĩa, ấm chén vào dịp đầu năm là xui xẻo. Còn ở Đan Mạch thì đêm giao thừa họ mang bát đĩa cũ ra ném, số lượng bát đĩa vỡ càng nhiều thì càng gặp may mắn.

    Cái này cũng do tùy từng nhà. Nhà mình thì thoải mái, vỡ gì cũng được nhưng mà trừ vỡ gương!
  5. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Chắc là may mắn theo kiểu của đi thay người
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hình như ở vài nc Tây phương thì có quan niệm này thật. Nhưng tôi cũng k nhớ thật rõ nữa.

    Mà bạn kể là chuyện ở VN hay ở đâu? Ở VN thì chắc ng lớn chỉ nói, Thôi, k sao đâu cháu, chứ sẽ ít khi thêm vào câu, ABC thế này là may mắn.
  7. psychopath

    psychopath Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Cái này là đúng đấy, không phải chữa ngượng đâu. Đi ăn tiệc ngoại giao, đôi khi chủ nhà còn cố ý làm đổ vỡ 1 cái gì đó trước khi kết thúc tiệc nữa cơ. Vậy nên bạn cứ yên tâm đi [r24)]
  8. nobita107

    nobita107 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2003
    Bài viết:
    634
    Đã được thích:
    0
    Đổ vỡ là điềm lành
    Không biết có phải câu của các cụ không, nhưng cứ tự an ủi cho vui vẻ
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Mẹ mình cũng hay nói câu này với khách lúc khách hoặc con của khách vô tình làm vỡ cái gì đó lắm! [r32)] Mình giờ cũng bắt chước mẹ, hay nói với bạn bè mình như vậy. :D
    Có điều là khi mình làm vỡ cái gì thì mẹ mình mắng ngay là "cẩu thả, thế này làm sao lấy được chồng" =((, nên lâu lắm rồi mình không làm vỡ cái bát đĩa nào dù nhiều lúc cũng rất muốn thử mang may mắn về nhà theo cách này.[:P]
  10. ngungu08

    ngungu08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    2.344
    Đã được thích:
    0
    với khách quý thì may mắn với Vợ ( chồng ) thì là không may chút nào rồi .... [:D]

Chia sẻ trang này