1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên gắp thức ăn cho người khác trong bữa ăn?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi tlspace, 18/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tlspace

    tlspace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    Từ trước đến giờ nhà em không có truyền thống gắp thức ăn cho người khác [-X, kể cả khách đến chơi :D. Em cũng rất ghét gắp/được người khác gắp thức ăn cho. Vì nhiều khi người ta gắp thứ mà mình không thích, chẳng lẽ lại vứt ra :-??, mà ăn thì không ăn đi được :|.

    Hôm trước đi chơi cùng bọn bạn, có một con mình cũng quan tâm trong nhóm đó [:D]. Tuy nhiên cả buổi em không gắp thức ăn cho nó [r23)] (các vấn đề khác thì vẫn rất lịch sự, không vấn đề gì). Thế là lúc về, con bạn nó bảo em là không lịch sự, không quan tâm đến nó :|.

    Các bác có hay gắp thức ăn cho người khác trong bữa ăn không ạ, và thế có phải là bất lịch sự không?
  2. kietht

    kietht Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2008
    Bài viết:
    1.392
    Đã được thích:
    0
    phong tục trong bữa ăn chủ nhà gắp thức ăn cho khách để tỏ lòng hiếu khách từ xa xưa của người việt. Thường người việt mình rất mến khách, khi khách đến đều mang những thứ ngon nhứt ra mời và khi ăn thường họ sẽ trở đầu đũa hoặc dùng một đôi đũa riêng chưa dùng để gắp những miếng ngon cho khách. Đó là phong tục còn nếu bạn cảm thấy không thích thì có thể lựa lời nói khéo để chủ nhà biết là mình không thích ăn hoặc nhận thức ăn rồi để đó mà không ăn để chủ nhà biết là món đó không ngon đối với bạn :D Còn đối với cô bạn thân thì bạn cứ tâm sự thẳng thắn ý kiến rằng mình thấy việc gắp thức ăn như vậy là không vệ sinh hoặc điều đó ko phải là sở thích của bạn :D để cô bạn thân hiểu. Giờ mỗi người một phong cách, một lối sống riêng và văn hòa nước ngoài du nhập vào việt nam là rất nhiều. Theo mình được biết thì người Nhật cũng là một dân tộc có thói quen kiêng không gắp thức ăn cho người khác.
  3. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Giờ chả có ai ngại cả, gắp gì mà gắp!
  4. cuong205a

    cuong205a Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    chỉ gắp khi nào người khác có dấu hiệu ngần ngại, thiếu tự tin trong buổi tiệc hơn mình hoặc đầu tiệc mình cần làm quen
  5. rambo6621

    rambo6621 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2007
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    gắp thức ăn bằng đũa đang ăn. thấy kinh nhưng cứ cố phải nuốt. nhiều người thật thiếu suy nghĩ
    còn có cả dùng tay không bốc đá bỏ vào ly mình nữa
    người ta gọi là nhiệt tình+ngu dốt=phá hoại
  6. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    đây không còn thuần tuý là chuyện gắp thức ăn nữa rồi mà là chuyện quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Khi cặp bồ ngồi gần nhau thì thông thường nam sẽ gắp thức ăn cho nữ và ngược lại. Chắc em ấy nghĩ bạn chưa xem em ấy là bạn gái nên giận dỗi chút đỉnh ấy mà. Nhớ lần sau rút kinh nghiệm là được
  7. lovetobeloved

    lovetobeloved Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Có thể lộn đầu đũa để gắp :)>-
  8. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Nếu hai ngưới cùng thích một món ăn, gắp cho nhau, nó là sự quan tâm
    Nếu gắp cho người khác món ăn họ không thích hoặc ăn kiêng, đó là làm khó cho nhau.
    Tốt nhất chỉ nên tươi cười mời tự nhiên với người không quen, ví dụ khi ăn cưới chẳng hạn
    -------
    Ông nội vợ tôi có thói quen tiếp khách đến nhà ăn cơm bằng cách lèn nén chặt bát cơm, đến mức họ không chan canh được. Khách đếnn ăn đôi khi rất khổ sở vì ông sợ họ làm khách
    Nhìn thấy trộm ( người hàng xóm) vào nhà ăn trộm, ông xua con cháu lên nhà cho người ta lấy. Còn doạ: đứa nào để lộ chuyện này, chết với ông
    Các em gái ăn chuối để nguyên quả, gặp ông là gẫy răng rồi. Phải bẻ đôi
  9. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Em được cái tốt ăn :D Chả cần gắp ghiếc gì cả, em cứ ăn cho no cái bụng ( Tất nhiên là cũng để ý xem ai ăn món gì, chưa ăn món gì, chứ mà không lại thích cái gì cứ ngồi liền tù tì chén sạch cả đĩa thì..vô duyên quá. )

    Sợ nhất có lần ngồi ăn chung mâm với 1 chị, vô duyên tệ. Đĩa đấy mỗi người được 2 em tu hài, mình chị ý ngồi hồn nhiên xơi 5 em, xong lại còn bảo " ơ, ngon thế mà mọi ng k ăn à " thế là chị ý chén nốt T_T
  10. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7

    thế gắp bằng gì hả bác?

Chia sẻ trang này