1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên gắp thức ăn cho người khác trong bữa ăn?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi tlspace, 18/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tlspace

    tlspace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    Thế các bác nữ đi ăn cùng bạn trai có thích bạn trai mình gắp thức ăn cho không nhỉ :D
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Là do cô bạn (bè) nhìn vào mà nói, hay là do cô mà chủ topic quan tâm to nhỏ với cô bạn để cô này đi nhắc tuồng cho chủ topic?
  3. mat_troi_ha_noi

    mat_troi_ha_noi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    2.155
    Đã được thích:
    2
    thời buổi giờ mấy ai gắp thức ăn cho nhau mấy đâu
    tự thân vận động cho nó hiện đại
  4. tlspace

    tlspace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    à, nhiều bác hiểu nhầm tưởng con em thích nó bảo thẳng nhưng không phải vậy ạ, mà là một con khác. Cũng không biết con em thích nó có nói gì với con đó không, hay là tự con đó thấy thế nên bảo em thôi, con này cũng chơi thân với em [:D]
  5. BachCotTinhz

    BachCotTinhz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    0
    mình cũng ko có thói quen gắp thức ăn cho ng khác, và cũng rất ko thích ai gắp thức ăn cho mình. Thế nên mình bị nhà chồng đánh giá là ko quan tâm, chỉ mời xã giao, vì chị dâu mình toàn gắp cho bố mẹ và mọi ng. Éo le quá @@
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em ... ko hay gắp ... .. nếu có cái nào em cảm thấy ngon, em bảo là ngon thế thôi ạh :( thế là sai ko ạh :( chết ròi, ngoài này hình như khác :((
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Không, tôi thì k hiểu nhầm. Tôi chỉ thắc mắc là cô đó tự nói hay là nói theo-sự-chỉ-đạo của cái cô bất bình thôi. Bạn đã xác nhận là bạn cũng k biết là do cô đó tự nói hay là do sự chỉ đạo từ xa rồi.

    Lần sau bạn có thể hỏi thẳng cô nàng bạn đang tán tỉnh là em có muốn anh gắp cho em cái này cái kia không, nếu cô này không thích là sẽ gạt đi ngay, nếu thích thì sẽ e lệ gục gặc để bạn gắp tiếp.

    Đây là chuyện nam nữ tán tỉnh nhau chứ có phải là chuyện gắp thức ăn cho ng dưng đâu, bạn viết bài như thể bạn xem cô này với 1 ông ng dưng là ngang hàng nhau.
  8. lolem08

    lolem08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2008
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Dạo còn nhỏ thì chẳng thích ai gắp thức ăn cho mình & cũng chẳng thíck gắp thức ăn cho ai. Nhưng mấy năm trở lại đây thì rất thích gắp thức ăn cho những người mà m iu . Chẳng nghĩ gì đâu chỉ là cảm giác muốn những người thân của m ăn những món ngon thui. Thường thì trở ngược đầu đũa để gắp. Cái này là theo thói quen thui. Còn với những người thân của m nếu mọi người có dùng đũa của họ để gắp đồ ăn cho m sao m cũng chưa bao giờ có suy nghĩ là mất vệ sinh nha. Người ta có quan tâm thì người ta mới gắp đồ ăn cho m mà. Còn chẳng may người ta gắp cho m đồ ăn mà m không thích ăn , hoặc dị ứng chẳng hạn thì có thể nói là "con/ cháu không ăn được món này, cô/dì ăn giúp con nhé" [r32)]
  9. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    Tớ chẳng bao giờ tự nhiên gắp thức ăn cho ai, và cũng ko thoải mái lắm nếu có người gắp cho tớ. Ở nhà ăn cơm, mẹ nhắc: con ngồi gần, gắp thức ăn cho bà đi thì lúc đấy mới gắp. Nói chung là chẳng quen cái kiểu đấy.
  10. quyda

    quyda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    2.730
    Đã được thích:
    1
    EM nghĩ là do hậu quả của tính sỹ diện của dân ta.
    Chứ em thì không bao giờ gắp thức ăn cho người khác và cũng rất ghét ai gắp thức ăn cho mình, tiếc rằng đấy lại toàn là người lớn tuổi. Từ đó suy ra là cùng với thay đổi của thế hệ mới vấn đề vệ sinh và sỹ diện sẽ được caỉ thiện hơn.

    Ps. à mà thỉnh thoảng em hay gắp cái gì đó cho bạn gái nếu em biết đó là thứ bạn em ăn được.

Chia sẻ trang này