1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên gắp thức ăn cho người khác trong bữa ăn?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi tlspace, 18/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Ở nhà mình vẫn gắp thức ăn cho bà nội, thỉnh thoảng thì gắp tiếp bố mẹ. Vừa thể hiện sự quan tâm,kính trọng

    Còn trong xã giao, thì khi gắp thức ăn có thể lộn đầu đũa lại, chọn gắp những thứ phổ biến ng ta hay dùng hàng ngày để tránh việc " đá xoáy ". Nói chung cũng còn tùy vào bản thân mỗi ng,cách gd trong mỗi gd. Có những người được gắp cảm thấy bình thường,cho rằng đó là phép lịch sự,quan tâm tới nhau. Có những ng lại cảm thấy khó chịu vì họ ko/ít làm như vậy với ng khác/phần nữa có thể do văn hóa vùng miền.
  2. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    :), bạn hình như hiểu sai vấn đề và cố hiểu nó theo 1 cách nghĩ của riêng mình, Trong xã hội VN ta bây giờ rất nhiều người đã và đang giữ nét văn hóa đó. Chỉ có điều,họ k như cách bạn miêu tả mà thôi. Tôi cũng đã từng tiếp thức ăn cho ng khác, và cũng đc ng khác tiếp cho. Nếu họ tiếp cho tôi món mà tôi k thích hoặc dị ứng vs món đó thì tôi biết cách để từ chối khéo. Bạn cũng k phải là 1 đứa trẻ để bị ép buộc như vậy, cũng cùng là 1 vấn đề nhưng bạn hãy nhìn nó theo 1 hướng khác.
  3. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Bé có chồng rồi chứ gì? Được bao nhiêu năm rồi? Thấy nhìn đời màu hồng quá. Vđề k đơn giản thế đâu. Nếu tôi mà nói ra thì topic này lại thành nơi tôi và bạn đấu khẩu mất. Có lần mềnh cũng vào một topic nói về mc, có một bạn cũng nói mềnh là ntn, nt khác, còn bạn ấy thật tuyệt vời ;)) Sau đó bạn ấy kết một câu: không mong mình comment lại bài của bạn ý :D Hay ghê, tức là: Nếu mình nói lại, thì mình là người quá đáng, còn nếu mình k nói nghĩa là mình chả ra gì, là bạn ấy nói phải nên ai cũng phải nghe =)) Mà mềnh ol tán chuyện cho đỡ chán chứ k có ý cãi nhau, nên k muốn nói thêm.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nếu ai đó cứ nằng nặng bắt tôi phải ăn thứ mà tôi k thích thì tôi chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu chứ chả thấy mình được quan tâm gì cả. Tôi có vài lần bị như vậy khi đi ăn tiệc rồi. Tôi thấy việc cứ bắt người ta phải nhận thức ăn do mình gắp thì bất lịch sự chứ chả có cái giè gọi là văn hóa cả.
  4. bhv_binhminhmua

    bhv_binhminhmua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/04/2011
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    21
    Thỉnh thoảng em vẫn gắp thức ăn cho người khác mà, em không nghĩ gắp thức ăn cho người khác là bất lịch sự đâu ... Nếu chẳng may gắp phải cho ai thứ họ không thích ăn họ vẫn gắp ra và từ chối rất tự nhiên mà :D :D
  5. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Bạn k hiểu rồi. Kể cho bạn nghe tại sao tôi lại ghét gắp thức ăn nhé:
    - Một lần, trong đám cưới của em tôi, có một cô cùng mâm gắp thức ăn cho mọi người, cô ấy đương nhiên gắp cả cho tôi, tôi nói: Dạ thôi, cô cứ dùng đi ạ, cháu k thích món này (tôi k khéo nên hay nói thẳng) nhưng cô này nằng nặc bắt tôi phải nhận, đưa qua đưa lại tới khi tôi phải để cô ta gắp vào bát tôi thì mới thôi. Sau đó mặt tỏ vẻ k vui tí nào. Tôi thì nghĩ lúc ăn uống là lúc phải thoải mái nhất, k nên ép người ta, tống vào miệng người ta cái người ta k muốn nuốt như thế chứ. Tôi cáu kinh khủng vì bt nếu tôi đi ăn tiệc với lũ bạn tôi ý, thì ai thích gì gắp nấy, nhiều khi còn tranh nhau nữa, chả bao giờ nhường nhau cả (tất nhiên là tranh cho vui thôi chứ nhiều khi món mình tranh lại k phải món mình thích). Nếu có gắp cho nhau thì chỉ gắp món mà người được gắp thích or món gì dễ ăn mà ít người k thích thôi.
    - Một lần khác, tôi đến nhà một người bạn của bạn trai tôi ăn cơm. Tôi ăn rất tnhiên vì tính tôi k ăn e thẹn này kia, trong chuyện ăn uống tôi thường khá thoải mái. Nhưng chả hiểu sao mọi người cứ nhắc tôi là phải ăn nhiều lên, rồi tnhiên lên, xong roài bắt tôi ăn cơm, trong khi lúc đó tôi chưa muốn ăn. Sau đó vợ của chủ nhà giằng lấy bát cơm của tôi và xới một bát đầy ú ụ bắt tôi ăn. Tôi k thích nên sau đó đang ăn tôi k ăn nữa mà toàn ngồi nc huyên thuyên, mọi người đều tỏ ra không vui. Vụ này là do tôi k khéo but t thích ăn uống là phải thoải mái, cứ ép nhau như thế tôi thấy ức chế lắm.
  6. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Tôi hiểu và thông cảm cho bạn trong 2 tình huống như vậy, quả thật là khó xử nhưng k phải tất cả đều như vậy, Bạn gặp 2 ng ( có thể là văn hóa chưa cao ) nên mới xảy ra sự cố như vậy. Họ cô tình ko hiểu và chỉ thích làm theo ý của minh mà ko quan tâm tới người khác muốn gì và nghĩ gì.
    Vậy nên cũng k thể trách bạn vì có cái nhìn phản cảm và phiến diện về vấn đề này. Bạn thử nghĩ khi khách tới chơi nhà,trong bữa cơm. Nếu họ khách sáo,ăn uống còn dè chừng,phần vì là khách,phần vì lịch sự. Như vậy,nếu mình ko gắp thức ăn tiếp họ thì có thể sẽ bị đánh giá là thiếu nhiệt tình,thiếu quan tâm, ko hiếu khách...
  7. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Em chịu. Có lần mẹ em alo cho mẹ him nói him lăng nhăng, đề nghị mẹ him bảo ban con mình cẩn thận. Bà ta làm ầm lên, nói con bà ta ngoan có tiếng, lấy đc con bà là phúc cả đời, làm giè có chuyện lăng nhăng.
    Bà sang nhà em chơi thì k phải chỉ em đâu, cả mẹ em cũng phải gắp cho bà thì bà mới ăn, k thì k ăn. Nhà thì bận nhiều việc, trừ ngày cuối tuần chứ ngày thường tới bữa ăn nhiều khi chỉ ăn cho xong rồi làm việc khác thôi, k ngồi lâu đc but bà là bà cứ phải đc nịnh nọt dỗ dành như em bé cơ. Lắm hôm con quấy cả đêm, sáng ra mệt cũng chả đc ngủ, phải lo chợ búa cơm nước phục vụ bà, buổi trưa nếu nó chịu ngủ trưa thì mình cũng mới đc nghỉ but bà cứ ngồi rõ lâu, nếu k chăm bón cho cẩn thận thì mặt cứ như bị ong đốt ý. Mà em tức nữa là chuyện bà thích gắp mới ăn là do tính bà thế but sau này nó biến thành vô số chuyện hay ho khác nên em mới thành láo và hỗn.
    Vụ này qua lâu rồi mà em vẫn ức chê.
    Hình như em xấu tính và thù dai.
  8. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Việc gắp hay ko gắp cũng là do nhận thức, môi trường sống,môi trường Gd của mỗi người.
    Tôi cmt bài của bạn gái trên cũng là để bạn có cái nhìn khác đi về việc này ! Nếu bạn thấy ko đúng,ko hợp lý thì có thể tiếp tục cách mà bạn đã và đang làm
  9. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Vì như thế + việc từ hồi mẹ tôi đi vắng, bà nội sang (nói là sang giúp tôi chăm cháu), tôi vừa phải dỗ con, vừa phải dỗ bà của con ăn cơm, tôi mới sinh ra cái bệnh ghét gắp thức ăn. [r23)][r23)][r23)] chứ trước đây tôi cũng thấy bt với chuyện này. Nhà thím tôi (ở cạnh nhà tôi, thỉnh thoảng có món gì cũng hay gọi nhà tôi sang ăn cùng) cũng hay có thói quen gắp thức ăn cho nhau, mọi người cũng biết tôi thích gì nên hay gắp theo ý tôi :D lúc đó thì tôi chả thấy khó chịu giè cả.
  10. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Có lần em nói với mẹ em ntn, mẹ em bảo em là ngang như cua :( Em thì em cũng nghĩ thế but ở đâu thì phải theo đấy, nếu như k may gặp phải người thích gắp cho người khác thì cứ nhận thôi. Từ hồi đi đám cưới bị ép ăn mà em kể bên trên ý, mẹ em mắng em bất lịch sự, em cũng ít từ chối hơn, k thích cũng cứ nhận cho đỡ mất hòa khí :D

Chia sẻ trang này