1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đâu phải có tiền mua được hạnh phúc?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi backstreet, 19/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. backstreet

    backstreet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2011
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    :-??

    Thằng hàng xóm nhà em nó bật bài này không dưới 10 lần / ngày. Cả 2 tháng nay rồi ~X

    Giờ xử lý sao các bác? :(

    Báo cho phường họ có xử lý không nhỉ? =((
  2. timmaikhongthayten

    timmaikhongthayten Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    2.096
    Đã được thích:
    0
    chứng minh cho nó là tiền có thể mua đc hp là nó thôi ko nghe nữa :D
  3. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Micheal Lang à :))

    Hồi trước đi bar nghe ông ý hát bài này căng đét :D
  4. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    Hehe ông này là đồng nghiệp mềnh đây, hâm mộ vãi, có hẳn website , đi hội thảo nông dân mà hát như đi biểu diễn, đi biểu diễn mà như đi hội thảo.
  5. tlspace

    tlspace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    hễ nó bật bài này lên thì bác bật mấy bài tân cổ giao duyên ấy, lấn át nó đi. Đảm bảo hiệu quả :D
  6. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    360
    Kệ nó thôi, nghe mãi rồi nó cũng chán :D
  7. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    nhà mềnh lại có ông bên cạnh yêu amply suốt ngày bật thật to mấy bài sến, trước nhà lại có mấy ông thích Tiến Quân ca, xéo bên hông lại thích nhạc nhảy nhạc bốc. Có hôm thằng cu nhà tôi ngủ mà vẫn giật giật theo tiếng nhạc
    Nhịn cho êm thắm làng xóm.
    Quá thì góp ý vui vẻ : loa nhà bác hay thế, bác cho em thưởng thức bài khác ké với, nghe mãi một bài chán lắm
  8. xxxmarsxxx

    xxxmarsxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    1
    bác bật bài : "tiền là giấy , ta mất nhau từ đây" chơi lại nó cho hoành [:D]
  9. quyda

    quyda Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    2.730
    Đã được thích:
    1
    Nhà em cũng có thằng đằng sau, thường xuyên nhạc vàng, nhạc sến, mà cái trò đời bọn nghe nhạc kiểu đấy thường không tìm tòi khẩu vị mới, cứ nhai đi nhai lại mà không biết chán.
    Hôm nào nhà nó kéo mấy thằng bạn về karaoke thì thôi rồi, các thể loại hát sai, hát đuổi, ông ổng, gào thét...
    Nhưng vẫn còn đỡ thối hơn là khi nó vừa cưa nhôm/sắt vừa bật nhạc, đúng là ỉa vào nghệ thuật!
    Nhưng mà với chúng nó, chừng đấy tiền là HP lắm rồi:D
  10. ngungu08

    ngungu08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    2.344
    Đã được thích:
    0
    khổ nhất là mấy ông có hạnh phúc mà ế ..:((không bán được :((

Chia sẻ trang này