1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những tâm sự, thắc mắc về một tư duy mê tín

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ngocxit09, 20/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngocxit09

    ngocxit09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà àh,

    hôm nay e lên đây tâm sự với cả nhà về chuyện e đang gặp phải với bạn trai e.

    Chuyện là thế này, gần đây công việc làm ăn của bạn e không có nhiều khởi sắc, thậm chí có những nút "trầm" trong công việc kinh doanh khiến bạn e cũng lo lắng và buồn phiền. E biết điều đó, dù bạn e không nói thẳng với e, không tâm sự vì sợ e lo lắng. Nhưng thay vì chia sẻ với e, bạn e lại hay giận, hay nóng tính với những ng xung quanh, kể cả với e. khiến mỗi qhệ giữa hai đứa đôi khi cũng căng thẳng và mệt mỏi lắm.

    Hôm nay a có kể và tâm sự với e về chuyện xảy ra trong gia đình a. Rằng, cách đây 4 năm, mẹ a mất, trước đó mẹ a gặp phải giấc mơ rằng bà ngoại (mẹ của mẹ a) kéo mẹ a đi và rồi sau đó một tjan rất ngắn, mẹ a qua đời. Vừa mới rồi, là giỗ mẹ a, thấy ng ta nói rằng gia đình a sẽ gặp bất ổn cho đến khi cất mộ cho bà ngoại của a xong thì mới hết. Cách đây 1,2 tuần, dì a bỗng có những biểu hiện bất thường, tâm lý không ổn định, hay mệt mỏi, khó chịu. Và anh cũng cảm thấy vậy, hay khó chịu trong người, ngủ không yên giấc, nên dễ cáu hưn. Có người quen, cũng xem tướng số, nói với a rằng a bị MA LÀM. E không hiểu khái niệm này lắm. NHưng muốn hỏi ý kiến mọi ng xem, chuyện này là sao ạ?! Có ai bít, chia sẻ với e điiii... =((
  2. ngungu08

    ngungu08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    2.344
    Đã được thích:
    0
    có phải Tráng bạc không ?
    Ngungu muốn có ý kiến với Ngoc xit :trong trường hợp này nên duy tâm một chút , trước mắt là liệu pháp tinh thần , nhưng cũng có chút hiệu quả đó , ngungu không dám khẳng định , cũng tai nghe mắt thấy nhiều trường hợp rồi ,nghĩa là đi ''tìm thầy tìm thợ ''..nhé
    ( có điều đừng quá mê tín mà mắc lỡm .) .
    chúc 2 bạn may mắn . [:D]
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tôi k biết chuyện "ma làm" này, nhưng ngó bộ là bạn trai bạn bị "người làm" rồi đó nha. :-ss
  4. ngocxit09

    ngocxit09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    là sao hả bác Anxiety? Pác làm e lo thật rùi đấy! :-O
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Thì chứ gì nữa!

    Ma ám ở đâu chưa thấy, chứ là đã thấy người còn sống nhăn răng dọa dẫm trù ẻo này nọ, rồi vài bữa nữa là đề nghị đưa tiền để giải hạn, trừ tà gì đó cho mà coi.

    Chưa thấy "ma làm" đâu, đã thấy "người làm" rồi kia kìa.
  6. ngocxit09

    ngocxit09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    thế e làm sao bjờ?! E sợ nhất kiểu bị mê tín, bị duy tâm quá... át hết cả niềm tin thế này, kô khuyên nổi a ý cả nhà a
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Vấn đề tín ngưỡng, niềm tin là vấn đề cá nhân, cha mẹ còn không thể xúi giục hay can ngăn. Bạn là người dưng thì có tư cách gì để xâm phạm vào đời sống tâm linh của người ta?
  8. ngocxit09

    ngocxit09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2009
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    không thể nói mình là người dưng được. Tâm lý của a ấy như thế, mình là ng lo lắng hơn ai hết.. Những cái TÍN của a ý làm thay đổi rất nhiều thứ, có thể ảnh hưởng đến cuộc sống, niềm tin, tình yêu thương và công việc của a cũng thay đổi.. :(
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn hiểu nhầm tôi. Vấn đề tín ngưỡng là vấn đề CÁ NHÂN, nghĩa là bố mẹ còn không đc léng phéng mò vô. Còn bạn yêu thương ng ta bao nhiêu là kệ bạn. Cũng vậy, anh ta có thương bạn bao nhiêu thì cũng k có nghĩa là anh ta để cho bạn quyết định xem anh ta nên tin cái gì, tránh tin cái gì.

    Dĩ nhiên, một số ng lại cho rằng cái tư cách bố mẹ hay ng yêu hay sếp hay con cái là thừa đủ để họ xâm phạm vào đời sống tinh thần của ng khác.

    Tôi chả cổ súy gì cho thói mê tín. Nhưng anh ta quyết định mê tín thì đấy là quyết định của riêng anh ta. Anh ta chấp nhận mọi thành quả và kết quả từ việc ấy. Người nào mà đi chỉ đạo anh ta, điều khiển anh ta sống cuộc sống của anh ta là thiếu tôn trọng cái tự do tín ngưỡng, tự do mê muội, tự do đần và tự do ngu của anh ta.
  10. nembomttvn

    nembomttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Bạn nên sắp xếp lại câu chuyện cho rõ ràng và đơn giản hơn, như sau:

    - Việc anh ấy được khuyên làm là gì? Là cải táng sớm cho bà ngoại. Điều đó có gì không tốt à?!
    Tốt thôi, đúng không?!
    Vậy làm sớm đi.

    - Suy nghĩ trong đầu của anh ấy là gì?! Là anh ấy bị ma ám.
    Mình khuyên bạn không nên cố thay đổi suy nghĩ của người khác. Vô ích.
    Việc cần làm của 1 người bạn gái trong lúc nào là an ủi anh ấy để anh ấy thoát ra khỏi tình trạng tâm lý nặng nề như thế, chứ không phải là đứng lên bục giảng trước mặt anh ấy cùng với 1 mớ lý luận, luận chứng, khoa học,v.v....... để chứng minh rằng không có sụ tồn tại của ma. Bạn hiểu chứ?! Vì anh ấy cần có bạn, chứ không cần 1 bà giáo già khắc khổ.

Chia sẻ trang này