1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hoang mang

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi xu_ngo85, 22/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xu_ngo85

    xu_ngo85 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2010
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    2
    Chưa bao giờ thấy bản thân mình hoang mang như lúc này. Tự nhiên nhìn lại thấy đã 27 tuổi, cái tuổi mà bạn bè đứa lấy chồng, kẻ lấy vợ. Lúc chiều mẹ gọi điện thông báo "Hôm nay mẹ đi ăn cưới con bác Liên, thế là ở quanh khu nhà mình còn mỗi mình con chưa lập gia đình thôi đấy". Nghe giọng mẹ tủi tủi buồn buồn làm mình nghĩ ngợi kinh khủng. Mấy năm trước còn nhủ lòng ôi giời đã già đâu mà lo, thế mà tự nhiên năm nay nhìn bạn bè chúng nó lũ lượt kết hôn mà mình khủng hoảng. ~X
    Biết làm gì khi không còn đủ niềm tin vững chắc vào bất cứ 1 người đàn ông nào như lúc này chứ. Chia tay 1 người mà trước đó 1 tuần vẫn còn dự định cưới xin, tuần sau đã thông báo sẽ lấy vợ - là người khác. =((Nói lời chia tay xong hoàn toàn dửng dưng vì tự nhủ cái duyên cái số nó chưa tới. Nhưng biết nói gì với bố mẹ và người thân lúc này đây? Liệu có nên nói rõ lí do "thằng zai đó vui chơi ra sản phẩm với 1 con bé khác trước khi quen con" cho bố mẹ nghe không? Hay ngậm ngùi nói với bố mẹ là "không hợp". X_X
    Quả thực thấy hoang mang vì liệu mình có còn đủ vững tâm lí cho 1 tình yêu mới? Liệu có nên nhắm mắt đưa chân đồng ý liều lấy 1 người yêu mình hơn 10 năm mà mình không hề có ý đáp lại? Hay cứ thế, rong chơi tới bất cứ mọi nơi trên đất nước VN này và tìm lại tình yêu trong lòng tự nhiên? Khó khăn lắm mới lấy lại được tình yêu cuộc sống từ những điều giản dị sau mỗi chuyến đi, mỗi trải nghiệm, thế mà giờ lại quẳng rơi đi không thương tiếc. Phải làm gì đây?????#:-s:-/:-/
  2. smallurgo

    smallurgo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    1.610
    Đã được thích:
    0
    Đâu cần thiết phải nói với chị ấy bằng những lời nặng nề và khắc nghiệt như vậy ạ. Nếu cuộc đời chỉ là sống cho riêng mình thì đã dễ, nhưng còn cha mẹ, bạn bè và còn bao nhiêu người quan tâm mình nữa. Áp lực là từ đó mà ra.
    @ Chị chủ topic: Hôn nhân là một điều quan trọng, hãy lựa chọn sáng suốt chị ạ. Vì chị xứng đáng được hạnh phúc mà. Hãy cứ trải lòng vào những chuyến đi nếu điều đó làm chị thanh thản. Nhưng khi mệt rồi, hãy dừng chân nghỉ một chút chị nhé :x
  3. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    đừng nghĩ ngợi quá nữa chị chủ, cái duyên cái số nó chưa đến thì có cố chũng chạ được. em quen rất nhiều chị 29,30 tuổi chưa chồng mà vẫn vô tư
  4. DANKOVN21

    DANKOVN21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    0
    Ra đường vớ lấy một thằng cha, mang nó về nhà kêu:
    - Mẹ ơi, người yêu con đây, nhưng 2 năm sau bọn con mới cưới.
    Xong rồi ra đường đá đít nó đi. Trả cho nó ít tiền, ghi lại sđt, lần sau cần lại gọi.

    Có mà chơi đến 5 năm nữa cũng được!
  5. wildness

    wildness Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    400
    Cái gì đến rồi sẽ đến, một ngày nào dó sẽ có người làm cho bạn hết hoang mang và luôn cảm thấy bình yên. :D
  6. xu_ngo85

    xu_ngo85 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2010
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    2
    Nếu mà nói "chồng thể loại gì" tớ đâu phải cầu, phải ước hả bạn. Chỉ cần ra bar ngồi 1 lúc đảm bảo ối anh theo ngay. Quan trọng có thích hay không thôi. Bạn hãy đặt bạn vào tình trạng của tớ rồi hãy phát ngôn, dù bạn có là ad đi chăng nữa thì cũng đừng nên vô tâm kiểu như thế [r37)][r37)]
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Hám cái tiếng "có chồng" lắm, thì thể nào cũng sẽ có chồng thôi. Nhưng chồng thể loại gì thì chưa biết.

    Cầu được, ước thấy, muốn "có chồng" thì rồi sẽ "có chồng."
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bạn cũng đến tuổi phải băn khoăn chuyện bị kêu ca mãi chẳng lấy chồng, thế mà lại có một cái suy nghĩ rất ngơ ngác và hão huyền là Chỉ cần ra bar ngồi 1 lúc đảm bảo ối anh theo ngay.
    Theo để làm gì cơ, để lấy làm vợ á? Bạn chắc không???:-w
    Bạn mình nhiều người ở tình trạng như bạn lắm, nhưng không nghĩ như bạn.:P
  9. xu_ngo85

    xu_ngo85 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2010
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    2
    Bạn đọc cho kĩ câu của tớ rồi hãy nói nhé. Tớ nói là Nếu chỉ kiếm 1 thằng chồng gọi là chồng thì mới thế nhá - đấy là suy nghĩ ngơ ngác và hão huyền á? Bạn đã biết tớ là ai mà bảo là chắc không ai lấy??? [-X
  10. sandrose

    sandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    5
    Đi làm về đi cafe, ăn uống, buôn chuyện, trà chanh trà đá, spa, mát xa, xem phim cùng bạn bè, anh em, bạn phượt. Không thì đọc truyện, học nhảy, yoga. Cuối tuần thì đi tới những vùng đất mới, trải nghiệm mới. Kể cả không có tình yêu thì em vẫn sẽ thấy cuộc sống có nhiều điều thú vị. Chị lúc nào cũng thấy thiếu thời gian để thực hiện những điều mình thích. Đừng vì thấy mẹ giục, mẹ buồn mà lo lắng nhiều. Đừng cà cuống, hết sức bình tĩnh đừng manh động ;))
    Bố mẹ nào cũng muốn con mình đến tuổi ổn định cuộc sống, tuy nhiên chắc chắn bố mẹ em không muốn vì thế gây áp lực mà em phải vội vã lấy đại một người, mà có thể ko như ý muốn. Chậm mà chắc chứ em. Quyết định đấy ảnh hưởng tới cả cd sau này đấy, đừng có vội vàng.
    Tốt nhất là em cứ vui vẻ, enjoy cuộc sống, tự tin và kệ bố chúng nó, khi em thoải mái và tràn trề sức sống tự khắc em sẽ thấy yêu đời, và tình yêu sẽ đến. @}

Chia sẻ trang này