1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký dưa cà

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi backydautroc, 22/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. backydautroc

    backydautroc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua chồng hẹn đi câu cá đêm với bạn
    Định bụng nếu chồng không về thì 3 mẹ con đi ăn ngoài, ăn quán huế : cơm hến, bánh bèo, bánh bột lọc, bánh ram ... ực ực. Đang chán đời, dẫn bọn nhóc ra ngoài cho đỡ chán.
    Đợi đến 3 giờ chiều k thấy chồng báo gì cả. Đành nhắn tin hỏi khéo : "chiều nay anh có muốn ăn canh cua không ạ ?". chồng nhắn lại : "Có cảm ơn vợ". Hic hic :((:((

    Chiều 4 giờ vẫn nắng vỡ đầu, đành lóp ngóp đi chợ mua cua về nấu canh mồng tơi với mướp, mua thêm 2k cà muối, nửa kg măng
    Về lục lọi tủ lạnh, còn thịt nac dăm và thịt bò xay. ngâm thêm 3 cái nấm mèo. Thế là có cơm Việt nam 3 món : canh cua cà pháo, măng xào thịt bò và ớt, chả trứng.

    Sáng nay hấp cho hai bạn vịt con mỗi bạn mấy cái há cảo tôm để ăn sáng, luộc một miếng thịt nhỏ và bỏ cà chua vào nước luộc làm canh, trưa hai bạn đi học về có ăn ngay
    Chiều vẫn chưa biết sẽ ăn gì
    Haizzzzzzz
    Chuyện dưa cà mắm muối

    Nỗi chán đời to đùng hôm qua chưa giải tỏa được, nên hôm nay vẫn còn chán

    :-":-":-"
  2. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Nhà ngừoi ta chán đời vì chồng đi chơi với bạn qua đêm, còn bạn lại chán đời vì chồng quay về nhà ăn cơm với vợ.
    Tối nay rủ chồng con đi ăn món huế đi, cho giải toả nỗi chán đời đang dồn nén.
  3. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Thật, cô này "năm bờ oăn". Được cái vợ đảm, chồng ngoan.
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Ai bảo thích làm trò. Muốn ăn hàng thì chỉ cần bảo "Chồng có về đi ăn hàng không?", lại bày đặt "cua cà này nọ".
  5. tcndtvn

    tcndtvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/05/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Có chồng vậy là nhất rồi đấy... ^^
  6. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua mưa
    Chồng hẹn đi ăn đầy tháng con của em vợ của thằng hàng xóm b-(b-(b-(, nên phần đón con đi học về là của mình.
    Ba mẹ con đi mười mấy cây số trong trời nhập nhoạng và mưa mịt mùng. :((:((:((
    Về nhìn chồng quần áo bảnh bao ấm áp khô ráo, bực hết cả mề. Mình khuân bạn vịt xiêm đi tắm rồi cho đi theo bố, cho bố nhậu ít để còn biết đường chở con về [-([-([-(
    Hai mẹ con ở nhà ăn qua quýt, vì bạn vịt bầu đang đua đòi ăn kiêng theo bạn.
    8h tối chồng hớn hở về, nằm võng kể lể cho vợ nghe đi ăn tiệc vui vẻ thế nào, thằng hàng xóm nói những chuyện gì
    Ôi thằng hàng xóm, to như con trâu mộng, uống rượu như thần, vài hôm lại sang nhà rủ rê "bác với em làm mấy li nhân dịp em ký được hợp đồng, nhân dịp khách hàng thanh toán tiền, nhân dịp trời mưa, nhân dịp tuần này anh em mình chưa nhậu ..." [r37)][r37)][r37)]
    Mình ghét nó, mình quặc luôn chồng "Dạo này anh cứ mở miệng là trích dẫn nó, tuần này anh đi nhậu với nó 4 ngày rồi đấy. Chắc em phải ăn chay cầu cho nó dọn nhà đi chỗ khác"
    Chồng cụt hứng, im thin thít. Tội nghiệp chồng [:D][:D][:D]

    Sáng nay trường bạn vịt xiêm nghỉ, bạn ấy ở nhà một mình cả buổi sáng với cái máy tính và tivi :-s:-s:-s, trưa chị về nấu cơm cho ăn với canh cà chua thịt bò và trứng chiên. Ôi mong cho hết mùa hè, Mùa hè là mùa tăng cân, tăng độ (mắt) của bọn trẻ con.

    Mình cũng chưa biết tuần này sẽ ăn gì đây, chưa mua thức ăn. Ôi nan giải quá, lượn vè vè quanh mấy diễn đàn về ẩm thực, kiếm món ăn làm cái thực đơn mà vẫn chưa xong. Còn phải hóng trời, trời mưa thì ăn kiểu khác, trời nắng ăn kiểu khác
    Chiều nay chắc ăn canh sườn nấu sấu, thịt chân giò rang hành và dưa xào gân bò
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Tha được chồng đi ăn hàng thì hạnh phúc quá còn gì. Nhưng chồng mình ghét ăn hàng, hôm nào chiều vợ chiều con lắm mới gắng gượng đi cùng, nhưng mà ra đến nơi ngồi quấy quá chiếu lệ, bực cả mình, ăn mất ngon [r23)][r23)][r23)]
    Chả bù cho hai bạn vịt con, thích đi ăn linh tinh giống mẹ
  7. Backytocngan

    Backytocngan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/10/2006
    Bài viết:
    2.643
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Sáng nay vội, nên ăn rất vớ vẩn, mua 1 cái xôi cúc của một chị đứng ở cổng Công ty. Mọi lần trong cái xôi có nhân đậu xanh thơm mùi hành, và một mẩu thịt mỡ bé tẹo nên rất ngậy. Sáng nay chả thấy miếng mỡ đâu, đậu xanh thì chua, mình đoán là hàng ế hôm qua nay xôi lại. Ôi mình lại muốn mở quán bán xôi sáng, xôi cúc có đậu xanh mịn thơm, có thịt mỡ béo ngậy, xôi cúc ngon làm dễ mà chả chỗ nào bán xôi như thế cả.
    Ở SG thường hay bán xôi mặn, cho mọi người ghé lại làm 1 hộp rồi chạy vù đi, xôi mặn chỗ nào cũng 1 vị đấy, mấy con tép, một nhúm chả lụa loại rẻ tiền nhất, một nhúm thịt xé nhuyễn như chỉ rối, chả biết thịt con gì, vài lát lạp xưởng mỏng tang. Làm xôi ngon và khác người thật ra rất dễ. Mình đã thử món xôi lòng gà, lòng gà thái hạt lựu xào với hành và nước mắm, rồi trộn vào xôi. Xôi ăn đậm đà và thơm phức, mỗi miếng xôi lại có điểm mấy miếng mề giòn giòn, miếng gan ngậy, mà rẻ bèo thôi.
    Thực ra thì mình mơ về cái quán này từ lâu rồi. Ở khu nhà mình, con đường dài độ 2 km, bà con chen chúc nhau mở quán, nhưng toàn bán giống nhau : phở, xôi mặn, bánh mì, quán nào giống quán nấy, và lay lắt qua ngày như nhau.
    Chồng mình thích ăn bún, mình cứ thắc mắc sao cả con đường k ai mở quán bán bún cho tử tế. Nấu bún ngon dễ hơn nấu phở rất nhiều, và có nhiều thể loại bún : Bún chân giò, bún mọc, bún riêu, bún ốc, bún chả cá, bún cá, bún tôm, bún xáo bò, bún măng vịt ... nhưng chỉ cần khoảng 2 loại nước dùng làm căn bản, từ đó nêm nếm pha chế thêm gia vị. Một quán ăn sáng bàn ghế sạch sẽ, bát đũa sạch sẽ, thức ăn ngon và thực đơn phong phú, có thể đặt tên là quán bún 2 con vịt (giống như quán cơm 3 cá bống trong truyện bu-ra-ti-nô mình đọc ngày xưa).


    Ngày xưa thì mơ đi đây đi đó, yên nọ yêu kia, giờ toàn mơ mộng chuyện ăn uống và kiếm tiền
    Haizz, già rồi

Chia sẻ trang này