1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu ơi! Ở đâu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi onmi, 22/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    :-??:-?? sài gòn đi vài lần oy mà k bít khu đấy..hic,vào kia toàn nằm im thin thít trong thành phó có được đi đâu đâu:((..khu đấy là khu nhân tạo à
  2. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Dạ................! Khu đó là khu du lịch nhân tạo nó năm ở huyện Bến Cát - tỉnh Bình Dương, cách thành phố mới Bình Dương đi xuống 6km.
    Bác đi Sg chơi ko sướng bằng đi Đại Nam đâu, đi Đại Nam chơi liệt chân luôn, đủ trò, mà có đợt em stress em đi du lịch 1 mình , em chơi mấy trò chơi tốc độ chống hết cả mặt; chắc lúc đó định xĩu luôn, nhưng vẫn ham lắm, nên tuần này lên kế hoạch rồi
    Tối thứ 6 đi dạo công viên Thành Lễ, ăn cốc ,ổi ,xoài, ốc, .....
    Sáng thứ 7 đi về nhà sếp chơi
    Tối thứ 7 đi dạo thành phố mới
    ngày chủ nhật đi Đại Nam chơi.
    Phải đi cho bớt chán, bớt buồn mí được;
  3. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    ôi hấp dẫn thế:))..đợt tới vào sg nhờ bác hướng dẫn viên du lịch đại nam phát mới được.mọi khi vào có việc cũng k đi tung tăng đâu được:)>-:)>-
  4. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Ok! bác vô đây em dẫn đi cho biết mùi vị Đại Nam thế nào?
    Có khi vô đây rồi thích dọn nhà vô đây ở luôn ấy chứ; mọi thứ đều hiện đại; đẹp:-bd
  5. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    :)):)) thoai ở đấy chắc đắt đỏ lắm,tiền đâu mà mua nhà
  6. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Bác nói đúng đó; ở đây giá đắt cắt cổ, khó mua đất dựng nhà lắm nên cứ chăm mua vé số vào biết đâu được trúng vài tỉ đổi đời luôn nhỉ:)):)):)):))
  7. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    :)):))..ôi bây h trúng đặc biệt có được hơn tỉ,nộp thuế xừ 1 nửa oy còn đâu mà mua nhà..haiz,nói chuyện nhà đất lại chán:-<
  8. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Để em kể cho, 1 ngày nọ em đi ngân hàng bỏng gặp khoảng tầm 3 người từ trên chiếc xe ô tô 16 chổ bước xuống, cứ 2 người kênh 1 bịt gì ấy, loại bịt 50kg ấy; đến lúc vào bank mới ngớ người ra đó là xiền; phải là bà kia trúng 1 lúc 6 tỷ vé số, đi nhận về người ta cho toàn tờ 100k và 50k nên mới nhiều như thế; mà em thấy cũng sợ chứ đừng nói người trúng nữa.
    Về nhà em nhớ đống tiền đó là em liên tưởng đến tiền âm phủ :)):)):)):))
    Em mà trúng nhiều thế em đi làm từ thiện, đó là lời hứa tự đáy lòng, nhưng tiếc là em ghét mua vé số và chưa bao giờ mua nên sác xuất trúng là âm % =))=))
  9. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    @-)@-)@-) ôi trời ơi,trúng 6 tỷ sao,bà đó trúng 1 phát mấy giải đặc biệt cơ à.hic,nhưng mà tự nhiên có 6 tỷ trong tay cũng sợ lắm..chả biết đâu được,thôi cứ làm ra bao nhiêu tiêu bấy nhiêu cho nó lành.
  10. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Vui tuơi 60 năm cuộc đời.
    Cuộc đời có bao nhiêu đâu mà hững hờ?
    Không ai biết trước được điều gì, nên cứ làm thì cứ hưởng, đừng eo hẹp với bản thân mình; làm nhiêu xài bí nhiêu; hết thì cũng chết; nhưng có chết thì mới lại có xiền tiêu vì ko ai chịu ngồi ko bao giờ[:P]

Chia sẻ trang này