1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu ơi! Ở đâu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi onmi, 22/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Thuy_min45

    Thuy_min45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2011
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
  2. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    tiền ơi em ở đâuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
  3. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Bác gọi to thế tiền ko giám lên tiếng đâu :))
  4. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    :((:(( nghèo khó quá rồi phải kêu gào gây chú ý chứ
  5. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Em mà ghèo khó thì em càng không cho ai biết, sướng thì cùng hưởng còn khổ thì mình chịu, đó là phương châm sống của em, hơi ích kỷ với bản thân, nhưng sao thấy mình khổ bao nhiêu cũng chịu được mà người khác khổ là em lại thương ko biết.:-w
  6. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    suy nghĩ thế này là đã khổ rồi chứ chưa cần biết hoàn cảnh thế nào[-([-([-(.mình bản thân còn chưa tốt thì lo được cho ai chứ,mình phải tốt vs mình trước đã,đồng chí có nghĩ đồng chí cứ tự dằn vặt mình thì sẽ có bao nhiêu người lo cho đồng chí k?
  7. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Đúng là như vậy, khi nào em cũng lo cho người khác, và ngược lại người khác lại lo cho em gấp nhiều lần so với nổi lo lắng của em. Đời là thế, em thấy mình ko thay đổi đc, em bi quan lắm, bi quan trong tất cả mọi vấn đề,
    Giờ đây ổng sếp em đang tìm mọi cách để thay đổi bản thân em, nhất là cuộc sống khá nội tâm của em vì em đã bị trầm cảm 1 thời gian dài :((:((
  8. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    ôi giời ơi,biết mình bị thế mà sao k chữa được là sao[r23)][r23)],suy nghĩ mọi thứ nó đơn giản đi 1 tẹo là được thôi mà
  9. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    em mách các bác nhá bỏ hết việc đi bán trà đá đê. nhiều tiền lắm.ngày bán trà đá tối lên sàn vàng
  10. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    bây h bán trà đá phải quan hệ rộng mới được nhá:-<..sớ rớ vác bịch trà đá ra đường ngồi mấy cha bảo kê lại uýnh cho phù mỏ

Chia sẻ trang này