1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu ơi! Ở đâu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi onmi, 22/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Em ko thay đổi được, em cố gắng hết sức rồi, em ko hiểu vì sao em sinh ra em đã mang 1 nổi buồn "bẩm sinh"? Phải chăng kiếp trước em vui, em sướng quá nên kiếp này em phải nếm mùi vị buồn chán, trầm cảm?:((
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mình ko ham tiền nên cũng chẳng muốn bon chen gì cho nhiều,
    Nhớ hồi trc mơ có 1 công việc ổn định để nuôi sống bản thân, giờ đã toại nguyện, chỉ có điều càng ngày càng chán nãn, sếp bảo trầm cảm ở cấp độ 3 rồi.@-)
  2. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    :-w:-w sao thế được,xem lại cuộc sống đeeee
  3. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    em cũng hay buồn, có khi buồn chạ biết vì sao
  4. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu, thất tình ko có, người thân ko hắt hủi, ko thiếu thốn, bạn bè thì quý mến, sếp thì hiền lành, công việc tốt.... chỉ 1 điều em thấy buồn, buồn ko tên, buồn vô hình đang giết dần giết mòn con người em.
  5. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    :((:((:(( làm mình tự kỉ theo,chả hiểu thể loại bệnh rì nữa đây
  6. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ bệnh này chỉ mỗi em mắc phải. Trên ttvnol chắc trường hợp em duy nhất, nan y rồi bác ah!
  7. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    [-([-( cả thế giới luôn chứ chả phải mỗi ttvn,quái sao lại mọi thứ đều tốt mà tinh thần lại k tốt thế là sao
  8. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Thần kinh được khám rồi, ổn định, sức khỏe bình thường,
    chỉ có điều có khi nào ma ám ko nhỉ?
  9. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    mềnh là ma đây:))..ma có bao h đi ám người,toàn người tự ám nhau thôi
  10. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Bệnh này em mắc từ khi nhỏ, nhưng càng lớn bệnh càng nặng. Em đang đi tìm thuốc tìm thuốc tìm thầy đây. Sợ là trên đời này ko có loại thuốc đặc trị đó, người bóc thuốc càng ko có :D

Chia sẻ trang này