1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình yêu ơi! Ở đâu?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi onmi, 22/07/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc, buồn những hàng tỷ cây số cơ àh, thế này NL chắc ko đủ đô, em đề nghị bác chuyển qua nghe bát âm [r23)]
  2. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1

    chị chủ lạc quan iêu đời 1 tí đi, em bói tướng cho chị rồi khồng ế được đâu mà lo nghĩ
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    em thích nghe chầu văn và ca trù bác ơi :))
  3. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Em thấy cũng vậy, em còn nhiễm Duy Khánh nữa cơ, tại bạn em đầu độc đó:-"
    Bát âm em ko chơi:))
  4. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
  5. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
  6. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Thì cũng có tên trồng cây si nhưng sao chả thấy đỗ vậy nè,
    hay là tại On hay đi làm mai cho người ta nên mất hết duyên chống lầy rồi nhỉ?:-O
  7. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    "Em ah! nhiều khi anh muốn nhắn tin cho em, nhưng rồi anh lại nghĩ ko biết nt có làm cho em vui hay chỉ làm cho em thêm buồn? nên anh đành thôi. Thực chất anh không muốn em chờ đợi tình yêu trong mỏi mòn và nhiều tuyệt vọng. Anh muốn mang lại cho em một hơi ấm nào đó để xoa dịu nổi niềm trong trái tim em, nhưng anh ko thể hiểu em đang nghĩ gì nên anh đành im lăng'' -

    Ôi sao mà thương cảm vậy ta, mình chẳng biết làm gì hết, chỉ biết rằng có người đang đau khổ vì mình, còn mình thì cứ bình chân như vại, mình lại đi tìm 1 tình yêu nào đó, ở nơi phương nào? Sao số mình khổ thế nhỉ?[-(
  8. hungct1101

    hungct1101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2011
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Thực sự bây giờ anh chỉ muốn có 1 ngừơi yêu em hơn anh đã yêu em, anh không đủ tự tin để bứơc tiếp con đường đó.
    Phải tạo cho mình một bộ mặt thứ 2 thật chẳng đơn giản gì, tại sao cứ phải cố gắng làm cho mọi người biết mình là người xấu chứ.
    Cần phải quên đi 1 quá khứ và anh sẽ không còn yêu em nữa !
  9. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Em thấy bác tâm trạng dày vò đau khổ quá:((
    Vui lên bác, lạc quan lên, tuy em cũng hay buồn, hay chán nhưng em có 1 điều ước đó là ước cho mọi người sống quanh em tìm đc hạnh phúc trọn vẹn.
  10. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    rất tốt, rất hay vì ca trù, chầu văn là những thể loại sinh hoạt văn hóa dân gian dành cho ng`âm lịch[:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    liệu có phải bác nghe NL DK nhiều quá nên văn vẻ sến quá ko [:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    chém ẩu quá đấy cô nương@-)@-)@-)

Chia sẻ trang này