1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

ngày trước mới ra trường các bác làm thế nào mà xin đc việc vậy?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi vtc09, 22/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    Hồi ra trường năm 2008, ngày 30-6 làm lễ TN thì 1-7 phi lên Vĩnh Yên đi làm luôn, Trước khi TN khoảng tháng thì có 1 chị người quen bảo là bạn chị ấy đang được người khác nhờ tìm phiên dịch hộ :)) Hóa ra cũng quen anh bạn đó.

    Sau đó làm ở VY được 10 tháng thì về HN làm, nghỉ 1 tháng chờ đứa bạn nó dẫn đến làm thay chỗ nó, làm được 2 năm thì nghỉ tiếp. Trước khi nghỉ 1 tháng thì có người bạn cho cái link tuyển việc làm của 1 cty, phỏng vấn và đã được nhận, 1 tháng cuối ở chỗ cũ sếp cho làm ngày bên này ngày bên kia :D Làm xong thì chán chỗ mới vì điều kiện sức khỏe đang ko ổn, thế là được mấy ngày xin nghỉ báo là e nghỉ có việc. 2 tuần sau ông sếp chỗ mới đó lại gọi đi làm nhưng quyết định ko đi để ở nhà dưỡng sức :D Giờ vẫn đang nghỉ việc này :D

    Nhận thấy rằng ko nên quá lo lắng quá vì càng lo thì càng chả được gì, đầu óc lại thêm mệt ra. Nếu chưa có việc thì e cứ chịu khó tìm trên mạng đi, thấy cái nào nó phù hợp với chuyen ngành thì đi, cái chính là lấy kinh nghiệm. Nếu thực sự giỏi thì hãy nghĩ đến lương khá khá hoặc cao.

    Đừng lo quá, rồi đâu sẽ có đó!
  2. khongname

    khongname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ thế này thì khó mong có việc làm ổn định lắm
  3. khongname

    khongname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Cái này xin làm nhân sự đi, nhiều nơi tuyển, dễ xin.
  4. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    Còn phải xem kq học, tốt nghiệp trường nào, trình độ ngoại ngữ ..
  5. khongname

    khongname Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Năm 2003 bố mẹ tôi mất 5mil xin cho vào nhà nước lương 300k 1 tháng, làm đc 10 tháng sinh con nghỉ luôn, chuyển công ty Nhật rỏm làm 700k 1 tháng, đc 1,5 năm nghỉ ốm ở nhà 8 tháng, sau đó xin đc vào công ty Nhật xịn lương 3mil. Bây giờ vẫn làm công ty Nhật xịn đấy + làm partime 1 công ty Canada, thu nhập cg đc 12-13mil/tháng. Đủ nuôi + học hành 2 đứa con.
  6. tlspace

    tlspace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    sao lại vậy bác :(
  7. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    VNW hoặc quan hệ.
    Muốn tìm việc ngon ngoại ngữ có lẽ là quan trọng nhất.
  8. rezozero

    rezozero Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    4
    Mình cũng vừa bị đá đít ra khỏi trường ĐH với = strong - pass ( chinese nhá , chết chưa ai bảo ra vào thời điểm căng thẳng thế này [:D] ) chẹp cũng nằm nhà đắp chiếu cả tháng nay rồi , ăn không ngồi rỗi [r2)] chỉ suốt ngày la liếm trên F69 , thấy ông bà jà kêu ác quá cũng sờ lần sờ mò lọ mọ lên mạng tìm việc , thấy bạn bè cùng lớp chúng nó đi làm hết rồi trơ lại mỗi mình nghĩ cũng tủi , nhưng mà bọn nó toàn làm cho cty của Tàu toàn về giầy da , đồ chơi , nhựa , đốt nến ... nghĩ cũng chán với mấy cái ngành ấy toàn độc hại ô nhiễm lại còn phải đi làm tít ở ngoại thành , phi đi phi về cũng hết nửa già bình xăng ^:)^ . Em lại ghét bọn tàu chí chết nên mấy cty của Tàu em thề sẽ k vào làm [r37)] , lên VNW thấy 1 cty vận tải biển của Đài nó đang tuyển dụng yêu cầu tốt nghiệp ĐH , biết chém jo' = tiếng anh và tàu và chấp nhận đào tạo lại từ đầu đối với những người đêk có tí kinh nghiệm j , mừng wá hí hửng làm hồ sơ đi nộp, đang lớ ngớ gặp ngay 2 kon bạn học cùng cấp 3 đang làm ở đấy [:P] cũng choáng. Nộp xong về nhà vểnh râu đợi gọi đi phỏng vấn , ông già thấy lâu hỏi xem có đi sang Sing làm du lịch khách sạn k , nghe có vẻ lạ tai nên lại lên đường làm hộ chiếu và thêm 1 bộ hồ sơ nữa gứi sang bên kia chờ phỏng vấn , Hix :-" sự nghiệp mưu sinh thật vất vả [r24)]
  9. crazykiller

    crazykiller Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2011
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    ----------------
    hầu hết các sinh viên mới ra trường thường máy móc, suy nghĩ đơn giản, điều này do hạn chế về kinh nghiệm và thói quen, do đó một số công ty rất sợ sinh viên mới ra trường, tìm một chỗ làm hợp lý là điều rất khó sảy ra nếu tự đi xin việc, tốt nhất theo ý mình tìm việc làm đã, đừng hy vọng vào mức lương và cơ hội nhiều quá, khi đã trưởng thành hơn thì có thể định hướng dài hạn cho mình nó sẽ tốt hơn nhiều nếu ngay từ đầu đã tính toán cho mình. lộc do vị trí mình ngồi lớn hơn do năng lực mình làm ra, do đó tớ vẫn ưu tiên nhiều cho vị trí mình làm ^^
  10. dhchuyen_bk

    dhchuyen_bk Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    1
    Mình thì bắt đầu vào kỳ 10 để thực tập tốt nghiệp và làm đồ án tốt nghiệp, nghĩ cái trò thực tập tốt nghiệp thấy nó cứ vớ vẩn kiểu gì ấy, rồi làm đồ án tốt nghiệp thì mỗi tuần chỉ lên gặp thầy hướng dẫn tốt nghiệp có mỗi lần..chỉ tưởng tượng cái đó ra thôi đã thấy chán rồi!...
    Thế là lên mạng internet google ra một công ty đang có nhu cầu tuyển dụng cho mình đúng chuyên ngành của mình luôn!, thế là gửi mail cho họ,lên trang web của trường download bảng điểm và kết quả học tập (mới được 9 kỳ) về và gửi cho họ thế là họ gọi điện hẹn mình đến làm bài thi và phỏng vấn, sáng hôm đó hồi hộp phết!, đến làm bài thi kiểm tra kiến thức chuyên môn khoảng 60phút + làm bài kiểm tra khả năng vẽ AutoCad khoảng 20 phút + phỏng vấn và thỏa thuận lương lậu (30 phút) thế là họ nhận luôn hẹn hôm sau đi làm!...thấy mình thật may mắn vì ông giám đốc trực tiếp ra đề kiểm tra,ông ấy phỏng vấn nên ông ấy khoái mình hay sao ấy!...ông nhận ngay với mức lương thử việc là 3tr chưa kể phụ cấp vào năm 2009 và ông tạo điều kiện cho ngày thứ 6 được nghỉ buổi sáng để gặp thầy hướng dẫn tốt nghiệp. Thế là hôm sau đi làm luôn!, đi xe bus rồi đi bộ gần 1km mới đến văn phòng, thỉnh thoảng ra công trường cũng oai như cóc, ra toàn nói phét với công nhân là kinh nghiệm gần 2 năm (ặc ặc!...) tại vì ông giám đốc xúi là đừng nhận là chưa tốt nghiệp, công nhân nó coi thường và không nể!...
    Thế là mình làm ở đó được tới tháng 8 (tháng 6 mình bảo vệ xong, tháng 8 nhận được bằng tốt nghiệp), nhận bằng tốt nghiệp được đúng 2 hôm thì thấy email của một nhà tuyển dụng trên Vietnamwork gửi cho mình hẹn phỏng vấn cho công việc và vị trí bên đó tuyển dụng, mình nghĩ chẳng mất gì thế là cũng đến phỏng vấn chơi chơi, hóa ra lại trúng với mức lương cao hơn ở cty hiện tại gần gấp 3 lần, công ty đó lại lớn có tầm cỡ ở Việt Nam mình, làm những công trình hầm hố và quốc tế thế là mình từ giã công ty cũ và nhảy luôn sang công ty mới!...nghĩ kể cũng bạc bẽo thật lúc mình còn đang non nớt, chân ướt chân ráo thì công ty cũ đã nhận mình, cho làm việc và đào tạo cho mình cứng cáp lên thế mà nhận được bằng tốt nghiệp cái đã rũ áo ra đi!...
    Mình thấy Vietnamwork có nhiều việc làm và các nhà tuyển dụng rất uy tín, công việc khá nghiêm túc và ổn đấy chứ!..
    những bạn sinh viên mới ra trường nên đăng tải hồ sơ bản thân mình lên đó, các nhà tuyển dụng sẽ tự tìm đến mình hoặc không thì các bạn cứ gặp công việc nào mà thấy hợp với khả năng,trình độ và chuyên môn mình trên đó thì cứ gửi hồ sơ hoặc liên hệ mình nghĩ cũng không đến mức họ cứ yêu cầu nào là kinh nghiệm đến mấy năm thế đâu!, bạn mới ra trường hoặc thậm chí chưa tốt nghiệp nhưng nếu bạn chứng minh được cho họ thấy là bạn làm được việc thì họ sẽ tuyển dụng bạn ngay thay vì tuyển một thằng khoe khoang kinh nghiệm đầy mình rồi khệnh khạng đòi hỏi đủ thứ!....
    Các bạn trẻ mới ra trường thì làm việc rất hăng, nhiệt tình và ham học hỏi, ít có tính xấu trong công việc (khệnh khạng, thủ đoạn...) nên là lợi thế rất lớn với các nhà tuyển dụng và quan trọng nhất là bạn phải trung thực, nhiệt tình và phải có chuyên môn thật vững!...đến giờ mình thấy là các ngành khác thì mình không biết nhưng với nghành kỹ thuật của mình thì thiết kế không có gì là ghê gớm cả, cứ bê tiêu chuẩn vào là làm được hết, và không ai bắt các bạn phải thuộc hay nhớ máy móc cái gì mà các bạn phải biết giở sách, tra cứu, và có tư duy logic, hiểu bản chất của hệ thống là bạn làm được hết!...mình phải cảm ơn trường đại học của mình vì ở đó môn chuyên ngành các thầy dậy và thi rất mở, cho mang tài liệu mở sách thoải mái các thầy quan niệm kỹ sư là người biết giở sách, biết tra cứu chứ không bắt nhớ máy móc làm gì!...giờ thấy đúng thật!...

Chia sẻ trang này