1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Câu hát nào ý ngĩa nhất trog bài KHI NGUƯỜI ĐÀN ÔNG KHÓC

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi dangiaothong, 22/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    chuẩn, đó là câu có ý nghĩa nhất. Mình có đứa cháu, mỗi khi nó chuẩn bị khóc nhè là mình lại hát câu này, sau đó nó buồn cười quá lại nín ngay
  2. haitotbung

    haitotbung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    1
    Đây, lời nhạc tớ mới search mạng. Mời mọi người đánh giá:

    "Ngồi một mình lặng nhìn sao rơi
    Mơ ước xa xôi ngày mai nắng lên trong đời
    Ngày chờ ngày bồi hồi qua mau
    Ôm ấp trong tim bao nhiêu khát khao nồng cháy

    Nắng ấm mây xanh bao la bầu trời dịu dàng
    Hòa khúc ca trong ta bay cao dệt mộng tuyệt vời
    Để xóa đi bao nhiêu ưu tư buồn phiền ngày nào
    Cuộc đời đẹp như thơ

    Rồi dòng đời còn nhiều bão tố
    Đã cuốn cơn mơ từng đêm ấp ôm xa vời
    Ngồi lặng nhìn bầu trời đêm tối
    Bao ánh sao đêm giờ đây bỗng đi về đâu

    Nước mắt rơi trên đôi môi thật là mặn nồng
    Mà ngỡ như quanh ta cơn mưa ngập tràn cuộc đời
    Giờ trắng tay bên ta còn lại gì,
    Ta còn lại gì, khóc cho sầu vơi

    Hãy khóc đi, khóc đi, khóc đi đừng ngại ngùng
    Và hãy khóc nước mắt ướt đẫm chứa chan trong lòng
    Khi bao nhiêu cơn mơ chấp cánh bay xa vời
    Thì người đàn ông cũng vẫn phải khóc giống như ai

    Hãy khóc đi, khóc đi, khóc đi chẳng tội tình
    Để mai nhớ đến, nhớ đến đắng cay trong cuộc đời
    Cho mai sau khi ta bỗng lớn lên trong đời
    Còn mãi nhớ đến những dĩ vãng đã một thời:
    Từng sống trong mơ (vẫn nhớ mãi...)"

    Nguồn: http://vietnameseportal.com/lyric/K/Khi-Nguoi-Dan-Ong-Khoc_306290.php

    Theo quan điểm của tớ, thì câu: "Giờ trắng tay bên ta còn lại gì/Ta còn lại gì, khóc cho sầu vơi" là ý nghĩa nhất. Vì may mà có câu này, nếu không người nghe sẽ gặp vô vàn khó khăn trong việc hiểu bài hát muốn nói cái gì.
  3. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Cháu bác thế hệ chín ích hay không ích? Nhóc nó cười là chưa cảm nhận được hết cái hay của từng câu, từng chữ như chú hoàng tử rồi:))
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    M thì chẳng nhớ gì, phải nhờ hết vào bác google^:)^
  4. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Bài này phải nghe cùng cả album mới thấy hay được. Nhân vật trong clip bị bạn lừa bồ bỏ, việc thì mất, giữa đêm mưa phải dắt cái xe về vì hết xăng, kiếm được chỗ bán thì móc túi ra deck có tiền. Lúc đấy nghe bài này mới thấy nhập [r24)]
  5. tlspace

    tlspace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    có mỗi thế mà cũng khóc được à, chú lý hải này kém thế :-":-"
  6. haitotbung

    haitotbung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    1
    Như vậy là cả album có chủ đề concept rõ ràng. Tách 1 bài ra thì đúng là không thể cảm nhận hết được:D.
  7. Duatretoxac

    Duatretoxac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    0
    Ui, nhắc lại nhớ, lần đầu tiên nghe thấy bài này là ở nhà ông bạn, nhưng không phải ông bạn nghe mà là thằng em út của nó nghe. Mà thằng cu ấy mượn đâu được cái đĩa xước, thế quái nào nó lại vấp đúng vào cái câu "khóc đi, khóc đi" ấy thế nên mình với thằng bạn ban đầu cứ tưởng có cái bài hát chỉ có mỗi 2 từ: "khóc đi"
  8. Mr_Miyagi

    Mr_Miyagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Nguyên nhân chính của cái bài hát này là do câu này.

    Tất cả cũng từ câu này mà ra !!!
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    HTML:
    
    

    Các bác xem cái này đi
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Mã:
    
    
  9. NguyenMongMo

    NguyenMongMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    0
    Chính xác!!!

    Tất cả các bài hát của Lý Hải, phải xem trong seri Album "Trọn đời bên em" thì mới hay , chứ nghe riêng lẻ ra sẽ khó hình dung ra được...Khi người đàn ông khóc năm đó chính là Hit trên làn Sóng Xanh cũng như làm mưa làm gió trên các đài truyền hình, đến Nhịp Cầu Âm Nhạc của Thành Phố Hồ CHí Mình, còn yêu cầu hát đến 2 lần

    Đó cũng được xếp vào thể loại nhạc Film , mà nhạc Film đâu phải lúc nào cũng phù hợp với việc nghe , cảm nhận mọi lúc mọi nơi [-X[-X[-X
  10. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    Riêng mình thì thích câu này:
    "Khi bao nhiêu cơn mơ chấp cánh bay xa vời
    Thì người đàn ông cũng vẫn phải khóc giống như ai"

Chia sẻ trang này