1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao người ta hay nói tình đầu là mối tình đẹp nhất?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi LeeKumK33, 24/07/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ao2daybenho

    ao2daybenho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    1.641
    Đã được thích:
    0
    Ôi mối tình đầu của của tôi.

    1 cô bạn cùng lớp cấp III, rất dịu dàng và xinh xắn, ở lớp có 4,5 thằng cũng thích. Lúc đó mình còn bé quá, cứ nghĩ rằng nhảy vào tham gia tán tỉnh chỉ là ganh đua và sẽ làm tổn hại đến tình cảm bạn bè. Nên cứ âm thầm đứng nhìn thôi. Và kì lạ là cô bạn lại mến mộ mình, nhận làm anh kết nghĩa (cũng đủ làm mình sướng phát điên lên), sau đó "người em gái" học ở trường Nông Nghiệp, còn mình học trường Tài chính, cứ 2 tuần lại đạp xe đi 20 cây số để xuống trường NN chơi (haizz) chẳng biết để làm gì? 2 đứa vào quán cà phê ngồi nói dăm ba câu chuyện học tập rồi lại đạp xe về. Ở trường NN mình gặp lại một người bạn cũ và biết được người bạn đó cũng hâm mộ "em gái của mình", ối giời ơi, càng khó để ngỏ lời. Sau đó mình ít xuống hơn. Cuối cùng sau khoảng 4 năm "anh, anh, em, em" mình thu hết cam đảm để viết 1 bức thư (gửi kèm một chiếc vòng) nói hết tình cảm của mình. Hai tháng sau mới có thư trả lời (chờ đợi thật kinh khủng) ... trong thư vẫn giọng đều đều là chỉ coi mình như anh trai. Quá thất vọng! Thất vọng nhất là sự mỉa mai của bạn bè (ha2, bạn gái của tao tán chỉ 1 tuần là ok, mày yêu 4 năm tốn bao nhiêu công sức tiền của mà chẳng đổ). Buồn bã mình đốt bức thư đó, coi như cuộc sống sang 1 trang mới. Tốt nghiệp xong mình rời HN vào SG công tác, mang theo nỗi ám ảnh về "người em gái" đến mức chẳng yêu nổi ai. Thỉnh thoảng vẫn điện thoại vẫn chat chit nhưng chỉ xoay quanh "anh nhớ mua quà cho em nhé" "công việc em thế nào" Rồi một ngày mình được chuyển công tác ra HN, mình quyết tâm gặp mặt để nói tất cả nhưng suy nghĩ tình cảm sự chịu đưng trong 7 năm trời, nhưng quá muộn, cô ấy trả lại chiếc vòng, sau đó vài tháng là đám cưới.
  2. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng bác đã nhận thức được điều đó ngay cả khi chưa lấy vợ.[r2)]
    thần tượng bác quá!
    --
    - Em yêu, từ khi lấy em anh mới biết thiên đàng.
    - ( chớp chớp) vậy nó hở đâu hả cưng?
    - (nhìn xa xăm) nó ở trước khi cưới, em ạ
  3. GWENDOLINES

    GWENDOLINES Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2010
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    thời cấp II thì rung rinh, thích thích mấy bạn

    cấp III thì ko có gì, ông bà bô nhà em ghê quá :((

    năm 1 DH bắt đầu, thích thầy giáo trẻ trợ giảng của khoa.

    thầy giáo bước vào lớp lần đầu, em nhìn thầy, bắt đầu thấy xôn xao, hí hí (thích thầy vì thầy có đôi mắt và dáng vẻ giống hệt người chú của em) :x. chắc tại thấy em nhìn nhiều quá đâm ra thầy tò mò, thỉnh thoảng ngó lại xem thế nào.

    sau đó thì chả biết vô tình trời xui đất khiến thế nào mà có khi đang ngồi ghế đá, nhìn xa xa, chả nghĩ gì cả, tự nhiên giật mình thấy thầy cũng đang đứng xa nhòm lại . Có hôm tự nhiên thấy nhớ thầy quá thì mò lên văn phòng khoa, ngấp nghé mãi ở cuối hàng lang, vừa thấy bóng thầy là tim đập chân run, chạy mất dép. Có lần mà bất chợt giáp mặt thì tự nhiên em đây lại nghênh mặt lên (chả hiểu tại sao lại thế) :-??

    Nghỉ hè bắt đầu học Quân sự, thầy giáo làm nhiệm vụ dẫn sinh viên của khoa đi, thầy ngồi ngay đằng sau lưng em, cùng một xe, cả đoạn đường, em như người trên mây, đầu óc loạn xạ

    Lúc dừng xe, thầy nói chuyện với các giáo viên khác, em đứng cùng các bạn khác, cứ thỉnh thoảng cùng nhòm lại nhau: " thích nhau thì đứng ở xa, con mắt liếc lại bằng ba đứng gần" :P, câu này giờ ngẫm lại thấy đúng ghê. Em của các bác mặt thì đỏ, chân thì run run, rồi thấy ngại quá, lại chạy

    mỗi tuần một lần vào cuối tuần thầy lên thăm sinh viên. Sau đó thấy mấy đứa bạn kháo đến tai rằng thầy có hỏi em tên gì ...Em vừa vui lại vừa buồn

    Vì sau khoá học quân sự, em ko còn ở TPHCM nữa, phải quay lại HN (chuyển trường). Tình đầu bay theo thời gian ...

    chả biết có được gọi là mối tình đầu hay không (vì chưa có gì đặc biệt, chưa nắm chân tay hay ôm hôn gì như mối tình đầu của các bác),

    nhưng thôi thì em cứ gọi là "mối tình đầu" của em [r32)]
  4. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Ngày học mẫu giáo có yêu một bạn cùng lớp. Hai đưa suốt ngày chơi với nhau, đi đâu cũng có nhau, có cái gì cũng chia đôi. Cứ đến cuối tuần, khi cô giáo phát hoa hồng mình lại tặng lại cho bạn ý (ngày đó không có phiếu bé ngoan đẹp như bây giờ, cô giáo dùng giấy trắng cắt hình bông hoa 4 cánh và tô màu đỏ lên cánh hoa, ai ngoan thì được tặng hoa tô màu đỏ toàn bộ, ai hơi ngoan thì tô phớt 1 tý ở cánh hoa, ai chưa ngoan thì hoa màu trắng). Yêu được 2 năm thì bạn ý theo gia đình chuyển đi nơi khác.
    Kể từ ngày chia ly đầy nước mắt đó, mình không thể yêu ai được nữa, phải tới gần 20 năm sau mới có mối tình thứ hai.
    P/s: tặng quà cho em đê.
    Thêm tý: tình yêu đầu của em trong sáng lắm, chỉ trao nhau ánh mắt thẹn thùng và những cái nắm tay ngại ngùng, chưa kịp có nụ hôn đầu. Giờ nghĩ lại vẫn thấy dại!
  5. p_hoanghai

    p_hoanghai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2011
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    1
    tham vọng hôn + được hôn từ thuở lên ba :-w

    Mối tình đầu và cuối của tôi là em hiện tại, yêu năm 25t, 25 năm cơm ăn, nước uống, vị hôn đầu, giờ vẫn nhớ mãi nguyên xi, ngon [r24)]
  6. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    có tham vọng hôn + được hôn từ thuở lên 3 đâu nên bây giờ mới thấy dại;));));))
  7. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.611
    Đã được thích:
    9
    Em cũng bắt đầu biết yêu từ hồi mẫu giáo: cũng tặng hoa, tặng phiếu bé ngoan và cho đồ chơi. Vui lắm, yêu đến tận hết lớp một thì cũng phải chia tay vì bố mẹ bạn ấy li dị, bạn ấy theo mẹ đi về quê ngoại. Nhưng chia tay không lâm ly bi đát gì, vì sau đó thích ngay bạn khác :">
  8. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Bác này mới máu này. Thế thì bác còn lâu mới đc tặng quà từ bác Lý nhá
  9. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    hồi 6 t mình lại thích cô giáo cơ.

    Biết đọc hồi 5 tuổi do mẹ dạy, nên đến lớp cô giáo dạy đọc mình không đọc chỉ ngắm cô, thích nhất cô cầm tay luyện chữ, người cô thơm lắm, không giống mẹ mình, người đầy mùi cám heo ( nhà ngày đó nuôi lợn) . Mái tóc cô dài, đen, thỉnh thoảng có mấy sợi loà xoà đùa nghịch cái mũi của mình mối khi cô cúi xuống. Ôi mê ly!
    Cô tên Thuỷ. Nhanh thật giờ cô chắc cũng gần 50 rồi

    Lớp 2-3 thích bạn tên Phượng, bạn ấy là lớp trưởng, mỗi lần nói hoặc không vừa ý thì nàng chun cái mũi xinh xinh lại, trái tim chảy nước, nhỏ giọt tí tách xuống chân bàn học. Tót toàn tưởng tượng được ôm nàng thôi, cũng phấn khích ra phết( dâm sớm). Nàng thì không chú ý đến mình lắm, có lẽ không đẹp trai. Tương tư nàng 2 năm rồi không đi đến đâu, chia tay.
  10. p_hoanghai

    p_hoanghai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2011
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    1

    em này thay lòng đổi dạ nhanh thế [r24)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này