1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tại sao người ta hay nói tình đầu là mối tình đẹp nhất?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi LeeKumK33, 24/07/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ggbite

    ggbite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Hồi cấp 2 mình nghịch như quỉ, phải nói là nghịch nhất trường, cô giáo ghét lắm, nói không được thế là tống mình xuống cuối lớp ngồi, các bàn khác đều ngồi 2, riêng mình chỉ ngồi 1 mình. Nhưng dùng mọi phương pháp đều ko kết quả, mình vẫn vô phương cứu chữa cái tội nghịch.
    Cả học kỳ 1 ngồi một mình, cũng hơi buồn
    Một buổi sáng đầu học kỳ 2, cô giáo dẫn vào lớp 1 hs nữ mới, mình ngồi cuối lớp ngó đầu lên xem là ai, 1 con bé tóc dài, dong dỏng cao, và có vẻ xinh .
    Lớp học chỉ còn 1 chỗ ngồi trống duy nhất là bàn mình ngồi, nên cô dẫn con bé xuống để ngồi cạnh mình . Khi nó đã yên vị trí vào chỗ ngồi, mình mới nhìn hết được toàn bộ khuôn mặt, mái tóc. Một con bé vô cùng dễ thương và có vẻ rất hiền, nó quay sang chào mình thì thực sự lúc đó cảm giác lâng lâng, phê phê không thể diễn tả được.
    Từ ngày có con bé mới chuyển đến ngồi bên cạnh, mình trở nên như một... ông bụt, không còn nghịch ngợm, ít nói hơn...
    Con bé học rất giỏi, mới chuyển đến nhưng đã được cô giáo và bạn bè quí mến.
    Mình học kém hơn con bé, điều này là một sự đau đớn vô cùng lúc đó.
    Thế là tập trung học, học, và học. Ngoan ngoãn tự nhiên như một chú cún con không còn nghịch nữa .
    Một thời gian ngắn trôi qua, 2 đứa ngồi cuối lớp đã trở nên thân thiết...
    Khi đó thời gian thích nhất của mình là buổi sáng, khi mình đến lớp học đã thấy con bé ngồi ở dưới như thể đang chờ đợi mình. Thế nên mình không thích ngày nghỉ một tẹo nào .
    Một hôm đang giờ nghỉ giải lao, bỗng con bé lấy trong cặp ra một ngôi sao bằng giấy, nói : Tặng bạn này, mình gấp đấy . Có lẽ lúc đó mình là người hạnh phúc nhất trên đời này .
    .....
    Sơ sơ qua mối tình đầu của mình \:D/
  2. changtraidentumuathu

    changtraidentumuathu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Tình đầu của mình là khi mình học cấp 1 (lớp 2,3 gì đó). Nhớ hôm đó bố đi làm cách nhà hơn 10km, mẹ đi nấu ăn trên ĐHTC. Tầm chiều chiều mình dẫn em Mai Hương vào nhà bằng lối cổng sau (hồi đó nhà mình có cái cổng làm bằng những thanh gỗ ghép lại, mà mình vẫn chui lọt được :(). 2 đứa chui vào bếp lục xem có cái gì ăn không thì may quá vẫn còn miếng cháy vàng ươm từ trưa :D. 2 đứa lén lút cạy cho hết rùi chạy lên quả đồi gần nhà chia nhau ăn. Giờ em ý là đại ca của 1 băng đầu gấu ở Thành Phố rồi. Chả biết có nhớ mình là ai không nữa :((
  3. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Bạn về nhà, lục lại cái nồi gang nồi nhôm cũ, nấu cơm (nấu bằng nồi kiểu này cháy mới dầy, mới ngon), cậy lấy cháy rồi gửi cho nàng xem nàng còn nhận ra ko
  4. NguyenMongMo

    NguyenMongMo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    833
    Đã được thích:
    0
    Trong "1001 cách để có 1 bộ film hay" có viết : "Nếu muốn bắt đầu 1 câu chuyện tình lãng mạn thì lý tưởng nhất là bắt đầu bằng 1 cơn mưa ".Ấy là trong film còn ngoài đời thì tôi thấy hoàn toàn trớt quớt..Mối tình đầu của tôi , nàng chắc chưa biết gì là lãng mạn và cũng chả bao giờ thèm xem film tình cảm sướt mướt...bởi dưới 1 cơn mưa lất phất cô ấy đã đang tâm từ chối lời tỏ tình của tôi đánh rụp , mặc dù trước đó đã rất nhiệt tình chén ngon lành 1 dĩa cá viên chiên và 2 ly nước mía...Ai đó nói rằng cách nhanh nhất để đi đến trái tim một cô gái,trước hết phải đi qua con đường bao tử, có lẽ họ đã đi qua con đường đó bằng những món ăn khác..

    Mối tình đầu của em, kết thúc thế này đây :((:((:((
  5. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Đọc toàn bộ thấy mỗi mối tình bác này là bi đát nhất. Chia buồn với nỗi đau của bác. Lỗi ở khâu dứt điểm [:D]
  6. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    vì mối tình đầu có thể khiến bạn yêu bằng cả trái tim thế giới đều có thể đặt dưới chân....

    Bến xe buýt. .... ngày thứ 5
    Mọi hôm hắn vẫn đi học về lúc 6h vậy mà ko hiểu sao hôm nay hắn lại lang thang ngồi chờ xe buýt hết xe này xe nọ. chắc đúng lúc chập chập
    về đến đầu đường giải phóng, hắn cũng ko xuống bến kim đồng mọi lần... xuống hẳn bến trước cho nó ăn chơi ... xời hôm nay đằng nào chả muộn.
    Ngồi trên 2 cái thanh sắt tròn tròn chờ xe buýt mà đau cả ... mông. đứng lên .... ngồi xuống... mãi éo có xe ...số chó rồi.... hôm nay chơi bời tí về đói dã họng...
    đang đứng bỗng trên xe 25 cái xe rẻ rách nát nát bé bé 1 hàng người nối nhau bước xuống
    nàng đứng đó, không lẫn đi đâu được vs cái áo nỉ đỏ mà theo hắn là rất chất chát .....
    chẹp...
    loanh quanh điểm dừng còn có 4 người
    1 ông già ngồi ôm đầu, chắc đói...
    1 chú nhìn cũng trẻ trẻ ánh mắt mệt mỏi, chắc cũng đóng đinh hạ huyệt đời hết niềm vui rồi
    còn hắn, và.... cô bé đứng đó
    hắn chỉ tay vào cái thẻ xe buýt trước ngực cô bé ....
    - nhìn ấy đeo cái này trông ngoan hiền tử tế nhỉ
    - thì tất nhiên rồi
    - nhà ấy ở đâu đấy, đứng đây thì chờ đc xe j
    - tớ chả biết chỉ thấy người ta xuống đông đông thì xuống thôi. ...
    .....
    mối tình đầu.... ài.... thật là khiến người ta phải đau tim
    từ mối tình thứ 2 trở đi, dù vẫn là người của mối tình đầu thì trái tim không bao giờ đc như vậy nữa . đã chết rồi :(
  7. anhtucden

    anhtucden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Cái dòng đậm đậm, mình cũng vậy :( - vẫn là người đó thôi nhưng không còn là tình đầu nữa, gần 7 năm rồi:((
  8. peacenice

    peacenice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    5.293
    Đã được thích:
    2
    mối tình đầu của mình :|

    1 đêm say rượu về qua vườn chuối, nằm nôn ọe ở đấy, sau có con mẹ nấu cho bát cháo hành.....
  9. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu kéo dài 2,5 năm; khởi nguồn là làm thầy giáo luyện toán cho e nó vào ĐH ... Sau khi chia tay mình vẫn lưu contact là "my cherye" + nick YM, tuy nhiên mới Shift + del ngày hôm kia; vì cảm thấy e ấy lúc này thực sự không cần sự tồn tại của mình nữa ;)
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.870
    Đã được thích:
    711
    Câu này nghĩa là thế nào nhỉ?
    Nghĩa là người của mối tình đầu, chia tay và yêu lại- gọi là mối tình thứ 2?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này