1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin các bác tư vấn đánh đồn có địch ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi haithanhle, 25/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuonghn365

    phuonghn365 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2010
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    không lên đánh đồn có địch vì 3 nguyên nhân sau.
    thứ nhất : đánh được đồn thì đồn cũng tan nát
    thứ hai : nếu mình đánh được sau này thằng khác cũng đánh được.
    thứ ba : rất tốn kém mất thời gian, để thời gian đó đi tìm đồn khác cho lành.


    :)):)):)):)):))
  2. leminhdao

    leminhdao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    mày đánh vỡ đc nó thì thằng khác nó cũng đánh vớ đc mày , để yên cho ng ta đi pa
  3. keybi09

    keybi09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/06/2010
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0

    Câu này chuẩn!

    Xác định là giữ thì bác chủ thớt đừng có nên động vào làm gì. Rồi cũng sẽ có ngày bác bị thằng khác bật ra. Đến đất có sổ đỏ rồi còn bị chiếm nữa là cứ làm lều ở tạm
  4. haithanhle

    haithanhle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Thế nên iem mí mời nhờ đến các cao thủ chứ
  5. hoixoay

    hoixoay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2011
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    mày đúng là muốn làm thằng kì đà cản mũi...gia cát dự mai sau gia đình mày sẽ không hạnh phúc và mày sẽ bị mang tiếng là thằng đi phá vỡ hạnh phúc người khác...đọc các bài của quarker đi nó có người yêu thì thôi đi tìm em khác đừng có mà làm chuyện bất nhân :9, mà cái con kia nếu mà theo mày mai sau chắc chắn cũng sẽ theo thằng khác rediculous bullsh it
  6. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Thứ nhất: Sai. Tan nát là tan nát ở chỗ nào? [:P] Hay nó là tan nát trong tư tưởng của bạn :-"
    Thứ hai: Quá sai. Công thành và giữ thành hoàn toàn khác nhau nhé bạn.
    Thứ ba: Lại sai. Công cuộc đục đẽo là một quá trình lâu dài và gian khổ. Mà cái gì đến nhanh thì ra đi cũng nhanh bạn ạ.
    Đã yêu thì phải chiến. Muốn chiến thắng thì phải chiến đấu [r24)]
  7. ptk5000

    ptk5000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói là yêu từ cái nhìn đầu tiên là tình yêu trẻ con....còn tình yêu thực sử phải là tính yêu trải qua sóng gió và thời gian...bạn nên suy nghĩ lại việc đánh lô cốt....theo mình là không nên...nếu người kia đã nói trực tiếp với bạn là có người yêu rồi ...that so!!!!
  8. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    ko đồng tình quan điểm này, nếu mình bỏ qua cơ hội thì có thể sau này bạn sẽ hối hận, trên vũ đài tình ái kẻ nào mạnh kẻ ấy đc, ai mạnh người ấy thắng, các cụ xưa đã dạy thế rồi, ko có j lăn tăn cả, chiến đi bạn ơi
  9. Virgo1102

    Virgo1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    0
    1 thằng bị cơn đau bụng hành hạ, ko chịu được lên tìm đến gặp bác sỹ để chữa trj. Tới nới bác sỹ hỏi : " anh bị sao mà phải tới đây ". Dạ, em bị đau ạ," Đau ở đâu, chân,tay hay chym:)
    Em bị đau bụng bác sỹ ạ " thế đau như thế nào, triệu chứng ra làm sao, thường xuyên hay vài lần...
    KO ạ, bác sỹ cứ kê đơn thuốc chữa cho em đi ạ "
    " Ôi, cm thằng này, mày nói mỗi đau bụng thế chứ đến tao là Hoa Đà cũng chịu ". Phắn !
  10. xinloiemyeu

    xinloiemyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2011
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    1
    t ghét nhất mấy thằng đánh đồn có địch.thôi.té.tự giải quyết đê,ko ai giúp đâu.
    à quên tranh thủ spam cái :D

Chia sẻ trang này