1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xin các bác tư vấn đánh đồn có địch ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi haithanhle, 25/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anhngocnv

    anhngocnv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Kẻ mạnh không phải là kẻ thắng, mà kẻ thắng mới là kẻ mạnh. Trong tình yêu không phải cứ mạnh là thắng. Nghĩ sao khi người ta đang hạnh phúc mình lại nhảy vào, phá hoại hạnh phúc người khác. Thành công cũng chỉ là cướp đoạt. Bạn chủ top: "Hạnh phúc là khi nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc" và không có gì phải hối hận khi mình vun vén cho hạnh phúc ấy, làm người bạn tốt thì hơn bạn à.
  2. haithanhle

    haithanhle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    :D
  3. anhngocnv

    anhngocnv Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2011
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói đúng đấy, không phải cười trừ. Sống cho tốt đẹp chút đi, đừng có mà đi phá hoại hạnh phúc của người khác.[r37)]
  4. dynastywarry

    dynastywarry Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2011
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    mình không đồng quan điển với các bác
    đành đồn có địch không phải xấu xa hay cướp hp người ta
    tất cả những gì mình làm là lo cho tương lai con em chúng ta sau này có bộ gen di truyền tốt :">
  5. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Cũng tán thành ý kiến of mọi người là k nên đánh đồn có địch , bác cao tay cướp được of người ta thì sau này ng yêu bác cũng theo người khác thôi
  6. manutd3003

    manutd3003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    28
    Là con trai nhưng ko thích kiểu đi phá hoại hạnh phúc của người khác như thế. Nếu như ngta chia tay rồi thì ko nói làm gì (ko tính 2 thằng con trai quen nhau trở lên nhé), đằng này đang hạnh phúc bên nhau lại đi phá hoại ngta.

    Cuộc đời có nhân có quả!
  7. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    Các đồng chí cứ hô khẩu hiệu không phá hoại hạnh phúc của người khác, hạnh phúc là thấy người mình yêu được hạnh phúc. Đúng, nhưng chưa đủ, nếu tự bản thân mình thấy đủ khả năng làm cho người con gái mình rung động hạnh phúc hơn thì tớ ủng hộ nhảy vào tham chiến.
    Trong nghệ thuật quân sự có cách đánh dò la, chỉ cần vài đợt bắn tỉa, tung đặc công thám thính là có thể biết lực lượng địch mạnh yếu ra sao và tầm kiểm soát căn cứ tốt xấu như thế nào. Kể cả việc nhận biết tâm lí đồn có còn muốn bị lực lượng cũ chiếm đóng nữa không, và đây mới là điều quan trọng.
  8. kelangthang009

    kelangthang009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Thằng người yêu nó có sẹo hay sở khanh thì mình giúp gái nhận ra thứ hạnh phúc giả tạo đó thì nên công thành chứ người ta đang hanh phúc, người yêu nó ko tật nguyền, cũng ổn thì chúc phúc cho nó đi.

Chia sẻ trang này