1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ba mươi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hamster89, 26/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    .
  2. denva80

    denva80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Hi hi , SN 76 thì độ lì tán gái kém rồi, kiếm được đến quán là khá rồi đó ...
  3. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    >:)[:P][:P]


    Đã bảo mà....
    Ai cũng biết gái bi h thì… phức tạp đến mức nào. Cho nên, các nhà hiền triết xưa nay đều khuyên giới mày râu là đừng cố gắng hiểu phụ nữ làm gì, mà chỉ cần cảm họ thôi là được rồi![:D]
    Nhưng trộm nghĩ, khuyên như thế chẳng khác gì khuyên cá chui vào trong rọ! >:)Đây quả là một sai lầm tai hại, khởi nguồn cho các sai lầm tai hại khác của các zai đấy! Vì sao ư? Vì cứ thử ngĩ thêm 1 tý mà xem.... Chỉ cần ‘cảm’ sơ sơ một tý thôi là chúng ta đã tiêu đời rồi, còn cố gắng ‘cảm’ nữa thì làm sao mà thoát khỏi những thiên la địa võng, những trận đồ bát quái, đúng ko?>:)

    Và cũng cần nêu ra thêm một sai lầm khác nữa nhá....
    Đó là quan điểm ‘gà’ và ‘cáo’!>:)
    Thường thì người ta vẫn khăng khăng cho rằng con zai là ‘cáo’ , còn các gái chỉ là đồ ‘gà’ thôi! Hỡi ôi... chỉ cần đọc cái bài viết con con trên đây là đủ thấy sự thật thì ngược lại 100%, nhỉ? Khưa...
    khưa....[:P]:))



    TB: Hôm nay bận việc quá, nhân có bài viết trên mà vào bình loạn thế thôi; chứ vẫn nhớ còn "nợ" đến 6-7 mục quan trọng như "3- Vần đề Trẻ Con Của Mình; 4- Vấn đề Thời Trang Cho Mình"; 5- Vần đề Tế Nhị Số 1 Của PNBM...." chưa viết được cho chủ điểm PNBM ....[:P] Đành khất vậy....[:D]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
  4. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    .
  5. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    Khưa... khưa....>:)[:P]


    Đã bảo mà....>:)

    Được gọi là Gà (G) nhưng thói thường G lại cứ thích nhận mình là Cáo (C) cơ! Thế mới chít! Thế mới… G.... :))
    Zai ta thường cứ vỗ ngực xưng danh mình là C, trong khi các nàng C thứ thiệt thì cười khẩy rồi chỉ thỏ thẻ tự nhận mình là G....
    Cần nhớ câu"Biết người, biết ta trăm trận trăm thắng!"; cho nên, mạn phép các mày râu khác, cho Di tôi từ nay (nếu bạn chủ top tiếp tục được loạt bài thú vị dư trên) sẽ gọi các zai với cái tên là G nhé.
    Yêu cầu các bạn ‘gà’ quán triệt tư tưởng này để không nhầm lẫn giữa hai khái niệm ‘G’ và ‘C’ rồi mới đọc tiếp các phần viết sau này ....[:P]

    Tóm lại, cần nhớ rõ 2 "đẳng thức" sau đây[:D]:

    Zai = Gà (G);
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 st1\:-*{behavior:url(#ieooui) }
    Gái = Cáo (C).>:)

    Nếu chưa quán triệt như vậy, chưa ghi nhớ như vậy thì nhất thiết phải quay lên đọc lại từ đầu nhé....>:)=))


  6. nashilema

    nashilema Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    :-ss
  7. wildness

    wildness Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    400
    Nên làm từ việc nhỏ nhất là sửa chữ đỏ kia thành chữ người, hoặc chữ nào thấy phù hợp hơn.[:D]
  8. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    .
  9. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    "Chợ chiều nhiều khế lắm chanh..."
    Những người đàn ông đến ba mấy tuổi rồi vẫn chưa vợ thì đương nhiên là họ phải có rất nhiều điểm không ổn. Thế cho nên anh thấy những người em được mai mối cũng chả có gì lạ. Nếu mà họ không như thế thì đã 1 vợ 2 con từ lâu rồi. Hoặc nếu còn độc thân mà lại ngon nghẻ thì lúc nào cũng có dăm ba em theo đuổi, mình không tranh đua được đâu.

    Hãy chọn 1 người đàn ông ít tệ hại nhất trong số những người đàn ông ế vợ tệ hại em ạ.
  10. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    [:P]:))=))


    Thôi thì vào ngay trường hợp thứ 3 này đã nhé....
    Hai trường hợp trước thì để sau sẽ cho đăng đáp án....
    [:D]


    >:)>:)[:D]

    Với
    TH3, trc hết cần làm công tác chuẩn bị cho tốt đã....>:)
    Chuẩn bị : Nên suy nghĩ trước trong đầu nội dung của câu chuyện, những câu hỏi mà chắc chắn bạn sẽ gặp phải kiểu như "anh (bạn) là ai?" "ai cho bạn số đt" , "anh là... mà hôm rồi anh ABC đã gọi cho em í hả?" v.v.... Phải tập nói cho trơn tru. Giọng điệu phải có vẻ thành khẩn....:))

    Thời điểm : Bạn nên biết "nó" học /đi làm sáng hay học chiều đã. Nếu học/ làm sáng thì giờ thích hợp nhất là vào lúc 4h đến 5h chiều, vì khi đó nó mới ngủ trưa dạyvà cũng ko phải là giờ nói phải nấu cơm, làm việc nhà nên sẽ có time nói chuyện thoải mái hơn.

    Nếu nó học chiều thì giờ thích hợp là khoảng 9h30 đến 10h AM.

    Nếu đang là buổi tối thì nên gọi đt cho nó vào lúc 8h30 đến 9h PM, tránh sớm quá hoặc muộn quá, nghe chưa.... >:)


    Khi đầu dây bên kia nhấc máy, nên hỏi 1 cách nhẹ nhàng và lịch sự, kiểu như "Cháu (à, em) xin lỗi đã làm phiền, nhưng bác (à, chị) cho cháu/ em hỏi đây có phải là số đt nhà DEGH không" "...." " Dạ cháu/ em có thể gặp DEGH không ạ ?" Nhưng Th này , nên xưng luôn là cháu cho nó có vẻ lễ phép mí cả thành tâm muốn làm rể lắm dồi![:P]>:)

    Càng ngoan ngoãn giả nai càng tốt, vì mẹ "nó" đã có ít nhiều cảm tình rồi mà.... Điều này sẽ rất ấn tượng nếu người nhấc máy chính là "nó"....>:).

    Vì là cuộc nói chuyện lần đầu tiên, thế nên bạn nhớ giới hạn nội dung và thời gian nói chuyện đấy nhá. Chỉ cần đạt được mục đích làm quen là có thể OK rồi.>:)

    Lấy 1 ví dụ:

    ....reng.... reng.... reng................................

    - Alô...
    - Dạ, thưa bác cho cháu hỏi đấy có phải là nhà của DEGH không?
    - Ừ đúng rồi, cháu là ai đấy ( giọng trẻ, có vẻ hơi cười ) ==> Chính nó rùi![:P]>:)
    -Dạ cháu là bạn của DEGH, cháu có thể gặp DEGH được ko ạ. (Mịa! Giả nai đấy "con" ạ! :P>:) )
    - Ừ bác đây.... Cháu có chuyện gì thế ( Câu chuyện đã có thể trở nên vui vẻ...."Nó sập bẫy rùi! Ke ke....:)))
    - À DEGH à, anh là OPQ đây, dạo này có khoẻ không, em?[:P]
    - OPQ nào thế nhỉ, e ko nhớ ( "Nó tò mò rùi đây! "HÍ hí....>:))
    Thế là ...... hê hê>:)............ anh em nghĩ tiếp nhé.... Cứ kiểu thế mà triển khai thôi!>:)

    Nhưng nhớ phải có sẵn trong đầu câu trả lời cho các câu hỏi kiểu như "Tại sao anh biết em, anh là ai, anh không nói thì em sẽ ko nói chuyện tiếp đâu" hoặc "sao anh cứ để anh của anh gọi cho em thế? Sao ko gọi ngay cho em sau khi biết sddt của em?" v.v.... Khưa khưa.....[:P]=))

    Khi kết thì nhất quyết phải gieo cho kỳ được 1 cái bẫy kiểu như : "Thôi ko làm phiền em nữa, nhưng ngày mai anh có thể gọi cho em lúc nào?'. v.v....

    Hết sức lưu ý: Lũ con gái là bọn tò mò, nên phải biết khai thác vào điểm yếu này của chúng nó! [:P] Càng gợi được óc tò mò của bọn nó bao nhiêu, cơ hội thành công của bạn càng lớn bấy nhiêu. Hơn nữa, vì chúng nó rất thích được khen nên có thể thêm vài ba câu kiểu như " Anh của anh- ngươi a- nhô cho em 2 lần trc í, bảo là em nói chuyện có duyên lắm" .." Em nói khéo lắm, thông minh lắm.v.v..." Tuyệt đối tránh ca ngợi ngoại hình xinh đẹp của nó khi chưa gặp mặt ( dễ bị hiểu là trêu đùa à ơi , vớ vỉn....>:))

    Cuộc nói chuyện chỉ nên giới hạn trong khoảng 5 đến 10 phút là đẹp. Dù cuộc nói chuyện có vui thế nào đi nữa cũng nên để dành bài vở cho những lần sau
    đấy nhá!>:):))=))

Chia sẻ trang này