1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người ta có ăn thịt voi không ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi IlE, 29/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. anbinh1

    anbinh1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Bài viết:
    861
    Đã được thích:
    0
    Cá mập nhỏ còn được gọi là cá nhám.
    Cá nhám thì tôi được ăn nhiều lần lắm rồi. Cũng ngon. ít tanh hơn các thứ cá trắng.
    Cá mập (thật sự) cũng ăn được chứ, ở vùng biển người ta vẫn bán mà.
    Vây cá mập thì quý lắm, so với thịt (của cá mập) thì vây cá mập nhiều tiền hơn....
  2. tredangnga

    tredangnga Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    5
    Câu "trăm voi không được bát nước xáo" không phải ám chỉ thịt voi nhạt mà là thịt voi khi đem xào xáo thì không ra được tí nước nào cả ... Nghe nói thịt voi nếu nấu quá tay sẽ có mùi xà phòng, không thể ăn được.
    Con voi ngoài cặp ngà thì bộ lông đuôi cũng rất có giá trị đấy. Một bộ lông có giá vài trăm triệu (dùng làm bùa); Mấy con voi ở Bản Đôn bây giờ phần lớn đều cụt đuôi [r23)]
  3. kkzkien

    kkzkien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    1.039
    Trước giờ mình nghĩ "trăm voi không được bát nước xáo" là do thịt voi không có tý mỡ nào. Nước xáo phải có mỡ chứ nhỉ?
  4. missu248

    missu248 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    1.933
    Đã được thích:
    10
    Trăm voi không được bát nước xáo: Ba hoa khoác lác, hứa hẹn suông, nói thì to tát mà rốt cuộc chẳng có gì cả.
    Câu này để nói về mấy ông hay bốc phét chứ các bác? Chứ thịt voi có nhạt đến đâu mà chẳng có nước?
  5. kkzkien

    kkzkien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    2.528
    Đã được thích:
    1.039
    Của bạn là nghĩa bóng. Người ta đang bàn nghĩa đen.
  6. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4

    Bác kiếm cuốn Truyện Cổ Nước Nam mà xem nguồn gốc câu nói ấy. Đại khái là có anh chuyên nói phét đòi đi mua voi về làm giỗ cho người nhà. Khi về tay không thì nói rằng đòi mua đủ 100 voi nhưng trên rừng không có, nên không mua.

    Voi thì tớ nghe nói là ăn được khúc vòi gần đầu.

    http://www.congocookbook.com/soup_and_stew_recipes/elephant_soup.html

    Link trên có nhắc tới nấu món súp này dùng thịt voi khô ướp với muối và mật ong.
  7. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    dã man, dù ngon ngọt thế nào bác chủ cũng đừng có ý nghĩ ăn thịt con voi chứ

    bác nghe bài chú voi con đi nhá
  8. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4

    Bác muốn không tanh thì ăn lúc còn nóng. Bác ăn lúc nó nguội thì tanh lắm. Hâm nóng lên là mùi đi mất liền.

    Tớ thì nấu canh chua theo lối trong nam, lúc nguội thì tanh, bỏ lò vi ba cho nóng lên rồi nhậu tiếp.
  9. L0cker

    L0cker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2009
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với bạn này:)
  10. khutkhakhutkhit

    khutkhakhutkhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Thế chó, gà con, vịt con, lợn con ... thì cũng nhịn nốt nhỉ

Chia sẻ trang này