1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những câu châm ngôn, vè ... về thói hư, tật xấu của các vùng miền ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Mr_Miyagi, 29/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    thành ra bác cùng quê với êm. cứ viền quê đi, em đứng ở cầu hàm rồng em tính sổ >:)



    p/s topic: Con Gái xứ thanh vừa ngoan lại vừa hiền
  2. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Khu Bốn đẩy ra , khu Ba đẩy vào .
    Bèn chạy sang Lào .
    Lào không cho trú .
    Về lập quốc gia
    Quốc kỳ rau má .
    Quốc ca khoan hới ,dô khoan......

    Không biết bài vè trên nói đến vùng nào nhỉ ?

    Còn một nơi nữa , cứ nhắc đến chuyện :
    Đi ra ao rửa khoai có chín củ .Rửa xong mang về lại có 10 củ . Hình như có liên quan đến vùng quê cầu tõm mà chủ Top lờ đi thì phải?
  3. Mr_Miyagi

    Mr_Miyagi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/09/2010
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Bác không đọc kỹ rồi.

    Em nói ngay đầu tiên là Hà Nam: Dân Cầu Tõm mà.

    Bác đã nói đến sự tích '' Chín củ thành mười'' thì em cũng xin hầu chuyện bác.

    Nói dân cầu tõm thực ra chỉ để nói đến 1 huyện của tỉnh hà nam thôi. Đó là Huyện Bình lục ( sát Nam Định, nơi sinh cụ Nguyễn Khuyến).
    Nhìn chung Hà Nam là vùng chiêm trũng, rất nhiều ao hồ. Nên nhà ai hầu như đều có 1 cái ao và cũng có 1 cái '' cầu ao'' để tắm giặt... và cả '' ỉa'' nữa :(.

    Đến mùa rửa khoai lang thì cũng đem khoai ra ao đó rửa. CHẳng biết người ta hư cấu hay là chuyện thật.

    Nhưng mà chuyện giữa hai ông cháu đi ra cầu ao rửa khoai:
    Cháu đứng bên cạnh bảo: Ông ơi sao có củ khoai bị nứt.
    Ông trả lời: Củ *** phân ông.=D>

    Đấy đầu đuôi nó là như vậy.
  4. rezozero

    rezozero Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    4
    Dân Hải Phòng ăn sóng nói gió , thét ra lửa [r37)] giang hồ đẫm máu toàn xài hoa cải + súng bút ám sát [r24)] ....hix cái khoản này quê mình máu lạnh quá :-?? @-)
  5. Love.rar

    Love.rar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2011
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Em lại được nghe khác, đứa cháu nó bảo c..t, ông lãng tai nghe nhầm thành nứt bảo củ nứt phần ông :D

    Topic chỉ mang tính giải trí [r2)]
  6. ngungu03

    ngungu03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2009
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    đúng là chuyen cười . vui thế :))

    bọn bạn em nói về đồ Sơn là lại bảo đi buôn bàn là liên xô
    chưa đi chưa biết Đồ Sơn
    đi rồi mới biết chả hơn đồ nhà
    đò nhà bằng cái lá đa
    đồ sơn bằng cái bàn là Liên Xô .

    nói về chợ Đồng Xuân HÀ nội
    ĐÔng xuân nô nức tiếng đồn
    Có cô bán trứng vit Ồn rất tO [:D]
  7. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    Thái lọ quê iem
  8. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    ANh nói câu này em đừng buồn, anh thấy con gái Thái Bình hình như gái xinh rất ít!
  9. Firefox4

    Firefox4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    -Ai về là về Thanh hoá, dô ta do huầy
    Ước mơ lớn của người Thanh Hoá, dô ta dô huầy
    Lá rau má to bằng lá sen, ấy dô ta là dô huầy

    -Ai về là về Quảng Bình, dô ta dô huầy
    Ước mơ lớn của người Quảng Bình, dô ta dô huầy
    Là bánh cu đơ to bằng cái mẹt, ấy dô ta là dô huầy

    -Ai về là về Nghệ An, dô ta do huầy
    Ước mơ lớn của người nghệ an, dô ta do huầy
    Là đào nhiều ao để thả cá gỗ, ấy dô ta là dô huầy

    -Ai về là về Hải Dương, dô ta là dô huầy
    Ước mơ lớn của người Hải Dương, dô ta dô huầy
    Là bánh đậu xanh to bằng viên gạch, ấy dô ta là dô huầy

    -Ai về là về Hải Phòng, dô ta dô huầy
    Ước mơ lớn của người Hải Phòng, dô ta dô huầy
    Là con tàu ta làm bằng giấy, ấy dô ta là dô huầy

    -Ai về là về Hưng Yên, dô ta dô huầy
    Ước mơ lớn của người Hưng Yên, dô ta dô huầy
    Là quả nhãn ***g to bằng quả bưởi, ấy dô ta là dô huầy

    -Ai về là về Bắc Ninh, dô ta dô huầy
    Ước mơ lớn của người Bắc Ninh, dô ta dô huầy
    Là rượu làng Vân làm bằng nước lã, ấy dô ta là dô huầy

    -Ai về là về Thái Bình, dô ta dô huầy
    Ước mơ lớn của người Thái Bình, dô ta dô huầy
    Là cây lúa cao bằng cây sậy, ấy dô ta là dô huầy

    -Ai về là về Nam Định, dô ta dô huầy
    Ước mơ lớn của người Nam Định, dô ta dô huầy
    Bánh gai to bằng bãi phân trâu, ấy dô ta là dô huầy

    -Ai về là về Thái Nguyên, dô ta dô huầy
    Ước mơ lớn của người Thái Nguyên, dô ta dô huầy
    Lá chè to bằng cái lá chuối, ấy dô ta là dô huầy

    -Ai về là về Nghệ An, dô ta do huầy
    Ước mơ lớn của người nghệ an, dô ta do huầy
    Là nhà ta ở gần Lăng Bác, ấy dô ta là dô huầy

    -Ai về là về Ninh Bình, dô ta do huầy
    Ước mơ lớn của người Ninh Bình, dô ta dô huầy
    Là nhà thờ đá xây bằng bùn thó, ấy dô ta là dô huầy.

    -Ai về là về Quảng Ninh, dô ta do huầy
    Ước mơ lớn của người Quảng Ninh, dô ta dô huầy
    Là mỏ than đá to bằng ống điếu, ấy dô ta là dô huầy.

    -Ai về là về Thủ đô, dô ta do huầy
    Ước mơ lớn của người Thủ đô, dô ta dô huầy
    Là gái thủ đô lấy chồng Thanh Hóa, ấy dô ta là dô huầy


    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  10. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Không có quê mình. [:D]

Chia sẻ trang này