1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Múa hát tưng bừng ở đám ma, trừ miền Nam, còn ở đâu có?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi khutkhakhutkhit, 31/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. khutkhakhutkhit

    khutkhakhutkhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu sao nữa, trước có bài "Thuê pê-đê hát đám ma", múa lửa, múa vòng cả đêm. Đến hnay lại xem được clip hát hò nhảy múa trước cửa nhà có đám tang :-ss.

    Các bạn trong miền Nam hoặc biết nhiều văn hóa trong đó có thể giải thích cho mình hiểu được ko? Họ muốn người đã mất vui vẻ hơn à @-)?

    Clip đây: http://www.youtube.com/watch?v=RNEJRV9dPTI&feature=player_embedded#at=346
  2. Na.chil.chil

    Na.chil.chil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Chắc ko còn chỗ nào khác có đâu
  3. faberman

    faberman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2008
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Trừ phi người chết trẻ vì tai nạn hoặc chém giết thôi. Còn người già qua đời thì như lễ hội, điều tất yếu mà, chết là sự giải thoát
  4. Na.chil.chil

    Na.chil.chil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    giờ mới nhớ ra,
    hồi cấp 3 học thầy giáo mình bảo làm vậy cho ầm ĩ, người nào chưa chết hẳn (chết lâm sàng) nghe thấy ồn bào quá còn biết đường mà thức dậy, đỡ chuyện bị đem chôn nhầm.
    chưa chết mà bị đem đi chôn sợ lắm, mình nghe kể, những người làm nghề bốc mả chuyên nghiệp nói, không ít trường hợp khi bốc mộ lên thì xác chết nằm ở các tư thế khác lúc chết, có cả vết cào xước ở trong quan tài, đấy chính là trường hợp chết lâm sàng và bị chôn sống. :-ss
    Sau chết chắc chỉ mong hoả thiêu quá.
  5. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Ghê quá, nhưng mà cũng phải làm đám tang 2 ngày mới chôn, 2 ngày mà không tỉnh thì sau đấy làm sao mà tỉnh lại được nhỉ ?
  6. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    mới đọc tên topic đã cười đau cả ruột
  7. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Gớm người ta bốc phét thế thôi...có thể có chuyện xảy ra như thế nhưng là trường hợp vô cùng hãn hữu trên thế giới chứ lấy đâu ra mà "ko ít trường hợp" ^:)^

    Tớ thấy đám ma vui vẻ có khi lại còn hơn nhiều đám ma ngoài bắc đấy, phường bát âm réo inh hỏi, khóc lóc rền rĩ và lại còn khóc thuê mới kinh chứ, nhìn đạo đức giả phát ghét...bao giờ đc như đám ma của bọn Tây, đơn giản, lịch sự....người ở lại cũng đau buồn đấy nhưng rồi mọi việc mau chóng qua đi, nhất là ko phải đã "tang gia bối rối" rồi mà còn phải nấu ăn đãi khách phát mệt....
  8. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Ở Bắc Bộ xưa có tục diễn xướng trong đám ma. Có những gánh hát được thuê đến hát về con đường người chết sẽ đi qua. Cũng có nói có tục người nào đến bắt chước câu nói hành vi của người chết thì được thưởng tiền. Bắt chước càng giống càng tốt. Việc khóc thuê không nên nghĩ là đạo đức giả. Đó là một thủ tục giống như nhạc hiếu thôi. Người nhà mệt lắm, khó mà gào được cả ngày. Phương Tây ngày xưa cũng như ta, cũng có tục khóc thuê. Nghề khóc thuê là một nghề cổ xưa khắp thế giới chứ không mới mẻ gì. Sau này, người Tây thay đổi, làm đám tang đơn giản hơn.
    Sự khác biết đám tang Sài Gòn và Hà Nội là Hà Nội làm rất nhanh và hợp vệ sinh. Sài Gòn thì lôi thôi kéo dài, không tốt cho môi trường. Những hoạt động hát hò cũng lôi thôi không cần thiết.
  9. tphat2009

    tphat2009 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/08/2009
    Bài viết:
    3.456
    Đã được thích:
    4
    Không phải trong nam mà là người gốc hoa có tục lệ này. Khi đám ma họ chơi toàn nhạc vui thôi.

    Khóc mướn là như thế này: người khóc mướn khóc "hộ" cho người thân ở xa không về được. Trước khi bắt đầu thì người khóc mướn sẽ hỏi khóc hộ cho ai, vai vế thế nào đối với người chết. Chuyện đạo đức giả hay không là tùy theo gia đình đối đãi với người đã chết khi ngưòi ấy còn sống như thế nào.
  10. khutkhakhutkhit

    khutkhakhutkhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Ồ, cái này giờ mới biết, hay nhỉ ^^

    Hóa ra là người gốc Hoa, cảm ơn bác.

Chia sẻ trang này