1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Múa hát tưng bừng ở đám ma, trừ miền Nam, còn ở đâu có?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi khutkhakhutkhit, 31/07/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daigia005

    daigia005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    996
    Đã được thích:
    0
    người bắc ngày xưa cũng lằng nhằng lắm chứ h đơn giản đi nhiều
    mình nhớ hồi bé ông mình mất đoàn hát đến hét "Chèo Đò" cả đêm cơ mà

    nghe nói ở Huế còn tổ chức tang lễ kéo dài cả nửa tháng ai ở Huế confirm lại hộ cái
  2. Nguoi_ca

    Nguoi_ca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2004
    Bài viết:
    1.643
    Đã được thích:
    0
    Để nửa tháng thì....^:)^
    Chắc không có đâu, ở chỗ em còn có quy định là không được để quá 48h cơ.
  3. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    Thực ra cái tục lệ này cũng rất hay n ếu áp dụng đúng. Xét về mặt tâm linh, việc này rất tốt, nó làm cho ngừoi sống vui vẻ, ko khóc lóc than vãn, làm linh hồn nguời chết đựoc thanh th ản ra đi, ko vấn vương gì nơi trần thế.
    Có lần,c ó đám ma cậu kia chết trẻ, "đoàn ca nhạc" ca bản "Chân tình" làm bé nguời yêu bưng mặt khóc suốt.
  4. GWENDOLINES

    GWENDOLINES Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2010
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    tớ cũng được chứng kiến một lần, giờ nhớ lại vẫn thấy buồn cười vì lúc đầu tưởng là đám cưới: vì thấy hết chơi nhạc Lambada lại đến: "ngồi nhìn chiếc lá, rụng rơi theo cội nguồn .. từ khi anh đến, dìu em trong cuộc đời " :))

    tớ cũng cho rằng họ quan niệm người sống phải hát, phải nhảy múa vui vẻ để người chết cũng thấy vui vẻ mà ra đi. Có thể họ cũng cho rằng chết là đi đến một nơi tốt đẹp hơn lúc sống, cho nên không có gì phải buồn
  5. Na.chil.chil

    Na.chil.chil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Cái bạn này có hiểu biết ko mà nói vậy,
    trường hợp chôn nhầm người sống chỉ hạn hữu ở những nước hỏa táng người chết thôi, khi đó thì ko có sự chôn nhầm
    còn chôn nhầm ngưòi sống ở VN ko thiếu nhé, bạn đến khu vực có những bãi tha ma lớn mà xem, hỏi cư dân quanh vùng họ kể cho, người dân ở đấy có nhiều người họ chứng kiến cảnh bốc mộ lắm, bôc mộ thuê cũng có, người ta kể cho.
    Hiện tượng chết lâm sàng này y học chưa phát hiện ra đâu, tim ngừng đập, phổi ngừng thở rồi thì tự nhiên vài ngày sau lại hoạt động lại, ko thể phát hiện đc đâu, ở vn cũng có nhiều trường hợp

    Mộ chồng chị Lê Thị Ng. ở xã Triệu Thành, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa) cũng vừa được đào lên để an táng lần hai. Một số người quả quyết rằng anh M. chồng chị Ng. đã bị chôn khi chưa hoàn toàn tắt thở. Bằng chứng là khi chôn cất anh M., người ta đã khâm liệm, đặt xác người chết trong tư thế nằm ngửa. Tuy nhiên, khi quật mộ để nhặt xương anh M đem an táng lần hai thì bộ hài cốt lại ở trong tư thế nằm úp mặt xuống dưới. Người ta đồn rằng vì chôn cất anh M. khi anh chưa hoàn toàn tắt thở nên anh đã “cựa” mình, vùng vẫy trong quan tài dù đã bị chôn dưới đất. Chính vì vậy nên khi cất bốc, bộ hài cốt mới có tư thế nằm xấp. Bán tín bán nghi, chị Ng ngất lịm ngay tại mộ chồng.

    Trở lại sự việc cách đây khoảng ba năm, anh M. thường hay ăn trộm vặt đồ đạc của hàng xóm. Một đêm, người ta tìm thấy anh M. nằm ngất bên vệ đường với nhiều thương tích trên cơ thể. Người nhà đưa anh M. về, kiểm tra thấy anh không còn thở nên đã kêu người đến làm ma. Việc chôn cất anh M. cũng diễn ra nhanh chóng ngay trong ngày phát hiện thấy anh nằm bên vệ đường. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến nhiều người cho rằng anh M. chưa hoàn toàn chết khi mang đi chôn. Để yên lòng người nhà, giải tỏa tâm lí chị Ng. đã cất công đi mời thấy cúng về nhà giải hạn. Chi phí cho công việc giải hạn bao gồm tiền thuê thầy, đồ lễ…cũng ngót nghét 15 triệu đồng. Tiền thì mất nhưng nỗi lo vẫn thường trực trong lòng chị Ng. Sự thật về cái chết của chồng chị mãi là một điều bí ẩn.

    http://www.baomoi.com/Oai-oam-quanh-chuyen-boc-mo/104/4705878.epi
  6. badlove18t

    badlove18t Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/01/2010
    Bài viết:
    10.598
    Đã được thích:
    3.830
    e mới đọc trên báo pháp luật và đời sống , họ có đề cập đến vấn đề chết lâm sàng này . Họ ghi đầy đủ họ tên , chụp ảnh những người chứng kiến . Đọc em vẫn ám ảnh 1 trường hợp nhớ ko nhầm ở Bến Tre , anh này có vợ rồi đi làm thợ hồ . Bị suy tim và bệnh viện báo đã chết . Người nhà thuê xe đò chở từ bệnh viện về đặt trên 1 tấm ga và trùm 1 cái chăn mỏng lên . Khi về gần đến nhà bỗng nhiên cái xác nhỏm dậy hô to " ra đón tao trở về " làm người nhà và ông chở xe chạy toán loạn . Rồi người đó về nhà chẳng ăn uống gì , suốt ngày hò hét , đến đêm người nhà ngủ thì trốn vào bệnh viện bảo với bác sĩ " hôm qua tôi đang truyền dịch thì bị chết , hôm nay tôi trở lại để ông truyền cho tôi " . Cứ thế chẳ ăn uống gì đc 1 tuần thì chết . Đọc như truyện kinh dị , xin nhắc lại đây là bài phóng sự trên báo PL & ĐS
  7. khutkhakhutkhit

    khutkhakhutkhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0



    Những chuyện thế này mình hoàn toàn tin, ví nó có thực và cũng được đọc đâu đó dăm lần trên những trang đưa tin chính thống. Có lẽ đây cũng là 1 lí do khiến người ta hát hò ầm ĩ, vui vẻ. Nhưng như thế thì cũng hát hò tới 3-4 ngày nhỉ, mệt phết [-(

Chia sẻ trang này