1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải mình đang đi lạc?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chiecla_mau_xanh, 01/08/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chiecla_mau_xanh

    chiecla_mau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Mình không biết sao lại thế? Mình đang bắt đầu những bước chân lạc lối. Mình cần người tâm sự, cần người khuyên bảo nhưng mình lại kô dám nói với ai. Vì chính mình biết mình sai mà.
    Tại sao mình lại có tình cảm với 1 người đã có gia đình chứ? Lúc chưa biết thì mình kô sai nhưng khi đã biết mình không thể dừng lại đc tình cảm của mình.
    Ôi cái đầu ngu ngốc này
  2. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    Đỏ đỏ: bị lừa tình à? Đừng tự trách mình.

    có một cách rất đơn giản, đó là đến gặp tình địch của bạn và bàn giao lại người tình của bạn chở về ng ấy. rồi cái gì đến sẽ đến, cái gì qua sẽ qua.
  3. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    360
    Đúng là bị lừa rồi em ơi, những người đứng đắn có vợ rồi nhưng nếu có thích và thích em nào thì họ cũng ko để đi quá xa mới cho người ta biết mình có vợ đâu. :D
    Hoặc là em ngây thơ quá, có khi anh ta vài vợ mà em cũng chẳng biết ấy :))
  4. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    em ứng cử bác @phanvthuan giúp đỡ bác chủ về mặt tư vấn tâm lý ạh
    p/s: bác chủ, cứ yêu đi rồi biết mình sai lầm tránh việc bị tạt axit, phá thai ngoài í muốn . . đừng tin tất cả những j đàn ông đã có vợ/bồ nói bạn nhé . Lừa đaovô lương tâm đấy :) dính vào xem như bác mất vài nămm thanh xuân đấy.
    pss: yêu cầu học thêm võ và môn hoá học ạh
  5. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    Sao a lại đc "tín nhiệm" thế cò?

    bạn ấy khi yêu có biết là hắn có vợ rồi đâu. không như anh, a toàn nói trước, hoặc đối phương biết trước là a có vợ con rồi.
  6. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    đứng về góc độ tâm lý, chắc chắn anh hiểu biết hơn lũ ngốc bọn em ạh trải ngiệm thực tế chứ ko hẳn là lý thuyết suông . Và em ko nghĩ anh xấu nhưng anh có kinh ngiệm hơn bọn em, anh hiểu đàn ông hơn là lũ đứng ngoài rồi đoán mò [:D] . nhểy bác nhểy,
  7. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Lạc rõ ràng rồi, lại còn hỏi tại sao, với không biết sao lại thế.
    Chẳng tại vì sao cả. Tại vì nó thế.
    Vụ này chả cần khuyên bảo với tâm sự gì, sai rõ rồi còn gì.
    Bạn hy vọng gì đây?
    ( nói đến mấy vụ này, lại thấy mỏi mồm).
  8. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    Cái này a có hẳn quyển cẩm nang lừa tình. mà đọc xong toàn thấy giống y những bài mình có, thế có chết ko cơ chứ.
  9. chiecla_mau_xanh

    chiecla_mau_xanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2006
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    hihi, đc các bác chém mấy câu tớ thấy vui hẳn lên.
    Tớ tuổi quá nhừ để mà ngây thơ, cũng k nghĩ ai lừa đc j ở mình đâu. Vấn đề là khi tớ bít ng ta có gđình tớ vẫn thích. Nhưng tớ k có ý định tranh giành gì đâu nhé. Lý trí tớ ngay thẳng lắm đấy, người có gđình rùi là k thể chạm vào.
    Về tình cảm thì khó nói, vẫn thích, bao lần đã quyết k nói chuyện, k liên lạc rùi nhưng lai nói chuyện. Chỉ cần nghe ng đó rủ đi cafe là tớ sẵn sàng bổ đi ngay, ngu khiếp.
    Tớ muốn đc là bạn của ng đó, sẵn sàng giúp đỡ khi ng ta cần. Tớ cũng chả giàu hay nhìu tiền để bị lo lừa về vật chất
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    bác gửi em biết để em đi áp dụng :))
    ps: với 1 số ng mình ko can đối xử tốt với họ

Chia sẻ trang này