1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết để giúp nỗi buồn tan biến

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mamut8x, 03/08/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mamut8x

    mamut8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    0
    fffffffffffffffff
  2. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    nội dung đã bị ẩn
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Viết thế này thì chẳng có nỗi nào tan biến được đâu.
    Đã sai rồi, đã xin lỗi rồi, thì giờ có thế nào cũng chấp nhận thôi.
    Nếu người yêu bạn yêu đủ nhiều, nếu thấy cần có bạn, thì cái gì đến, sẽ đến. Nhưng đừng hy vọng gì cả.
    Cứ sống như bình thường, bởi đời còn dài, và tình yêu đã có, coi như mất rồi.
  4. mamut8x

    mamut8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    0
    [bbbbbbbbbb
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nỗi buồn đến 10 triệu ngày cũng vơi. Nỗi đau gặm nhấm mãi cũng bớt.

    Thời gian làm mọi thứ mất đi ý nghĩa. Bạn bảo bạn buồn nhiều? 3 tháng nữa sẽ vơi. Nếu 3 tháng chưa vơi? Thì 3 năm sẽ vơi. 3 năm mà vẫn cứ đau như mới? Thì 30 năm nữa cũng sẽ vơi.

    Cứ để thời gian làm việc của nó.
  6. mamut8x

    mamut8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    0
    bbbbbbbbbbb
  7. devilhanoi

    devilhanoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    764
    Cũng đang buồn lắm :((
    Thương người ta mất cái gì mới biết giá trị của nó.
  8. mamut8x

    mamut8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    0
    Đúng vậy, 1 phút nông nổi đã phá đi tất cả.
    Nhưng cái mất đi và cái không có được không phải là cái quý giá nhất Phật dạy vậy :((
  9. mamut8x

    mamut8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    0
    Mệt và buồn ngủ nhưng vẫn phải vào đây viết chút j đó để chút ...
  10. mamut8x

    mamut8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    0
    mmmmmmmmm

Chia sẻ trang này