1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết để giúp nỗi buồn tan biến

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mamut8x, 03/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Bạn đang tự biện hộ cho mình, và vẫn đang luôn hy vọng.
    Khi bạn làm tổn thương một người khác, họ hoàn toàn có quyền không cần coi bạn còn tồn tại- đó là điều bạn phải chấp nhận. Viếc đó sẽ làm giảm thần tượng hóa của bạn ư? Buồn cười!
    Đúng là bạn yêu còn ít( thời gian), nên chưa thể hiểu nhiều.
  2. mamut8x

    mamut8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    0
    bbbbbbbbb
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Vậy thì bạn phải nhìn như thế này: Tại do lỗi tôi thế, nên anh mới thế. Chứ không phải do anh thay đổi hay khác đi. ANh vẫn rộng lượng, có điều với anh, điều bạn làm không thể rộng lượng được.
    Tôi không tin bạn không hy vọng, dù bạn nói thế. Nhưng vấn đề chúng ta nói đến hy vọng, là hy vọng điều gì cơ. Tôi không nói bạn hy vọng anh ấy yêu lại bạn, 2 bạn nối lại. Mà tôi nói bạn hy vọng anh ấy sẽ phần nào tha thứ cho bạn, và coi bạn như một người bạn, anh ấy rộng lượng với bạn... Chẳng phải vậy sao.
    Với thời gian 3 tháng, kể cả sống cùng 24 /24, bạn cũng không thể hiểu hết được một con người đâu, trừ trường hợp bạn cực kỳ nhạy cảm, luôn có khả năng đọc hiểu, thấu hiểu người khác. Mà nếu như vậy, thì bạn không phải viết tâm sự thế này, không xảy ra những chuyện kia, và không nói lên cái câu:
    "Thời gian ít hay nhiều ... cũng ko thể nói hiểu nhiều hay hiểu ít ."
    Chẳng phải vậy sao?
    Để vượt qua được những điều đã mất, thì bạn cần phải biết cách. Mà bạn, thì...
    Tôi sẽ chờ xem, bạn sẽ buồn bao nhiêu lâu. :)
  4. mamut8x

    mamut8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    0
    Vậy bạn cho rằng tôi sẽ buồn bao nhiêu lâu?? với câu hỏi và những lời nói phân tích của bạn????
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Chẳng cần với câu hỏi và phân tích của thôi.
    Đến khi bạn tìm được một người mới!( vài năm là cùng chứ mấy)
  6. mamut8x

    mamut8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    0
    ,
  7. mamut8x

    mamut8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    0
    Viết viết viết...............
  8. mamut8x

    mamut8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    0
    mẫu thuẫn mâu thuẫn mâu thuận.........................
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Để đau khổ dài lâu thì cần có năng lực cảm xúc tràn trề. Rất nhiều người (may mắn là) không có năng lực ấy.

    Tôi nghĩ bạn là một trong số những ng may mắn đó.

    7 tháng 14 ngày nữa bạn có thể vào topic này đính chính lại nếu tôi đoán sai.

Chia sẻ trang này