1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cái câu "đã ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm" nó từ đâu ra ý nhỉ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi hlbrem, 03/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Câu này có thể trước đó có nhiều người đã phát ngôn hay không thì anh không biết, nhưng nó trở nên bắt đầu nổi tiếng khoảng thời gian mà anh hay viết bài ở gamevn, đó là khoảng năm 6-7 năm trước (2004-2005), và nó được anh viết ra lần đầu ở 1 bài thu hút nhiều sự quan tâm.

    Chú nào ở trên nói 1 phần chính xác, nó được xuất phát từ Warcraft, nhưng không phải dota, mặc dù có thể trò này mới là điểm bùng phát cho câu này. Nó được xuất phát từ melee.
    Melee thì có trước dota nhiều năm, và chẳng khó để biết anh là ai các chú ạ, vì anh là nick chém gió huyền thoại nhất ở trên gamevn box warcarft.


    1 vài người có khả năng xuất chúng trong việc làm những câu như kiểu này thời ấy gồm có: chồng kẻ phản bội, cường Oz và đương nhiên phải kể đến chói lọi nhất trong số ấy là anh với rất nhiều nick ở nhiều nơi. =))

    Tiêu biểu trong ngôn ngữ hàng ngày Việt Nam, anh phải rất khiêm nhường mà nhận từ: hàng, thực tế việc gọi gái là hàng, hàng họ, hàng ngon ngày nay vô cùng trở nên phổ biến, chắc chắn là nó phải xuất hiện trong 85% các cuộc trò chuyện bên bàn nhậu của thanh niên.
    Ở 1 diễn biến khác, bên mảng con heo, thì từ Rau và Rau sạch là từ anh khá tâm đắc.
    Tại ttvnol, thì anh khởi nguồn cho những từ ít phổ biến hơn như gà và cáo (chỉ người trong quan hệ giữa gái và trai khi 1 trong 2 hoặc cả 2 đang định cưa nhau). Tuy nhiên anh cũng phải nói là giờ này anh không dùng từ này nữa vì cảm thấy nó không hay.



    Ngoài ra về mấy cái câu mà nó vần điệu thì anh cũng viết rất nhiều, và nó cũng khá phổ biến, nói chung những câu như vậy đối với anh vô cùng dễ trong việc tạo ra, đến nối mà anh cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Tất nhiên là viết vài câu cho vui thôi, nhưng nó là niềm vui nho nhỏ khi ngồi quán nước hay lang thang trên mạng nghe thanh niên chúng nó chém.


    Thường những câu vần điệu vì sao dễ tạo, vì nó thường chỉ 1 triết lý nào đó, hoặc là mặt đối lập của triết lý đó, nhưng ta nói hài hước và quan trọng là phải dùng từ ngữ hết sức ngắn gọn để biểu đạt. Câu nói phải có vần, để người nghe dễ nhớ.

    Tương tượng rằng: Tục ngữ (ngắn gọn, dễ hiểu, xúc tích) + Ca dao (Có vần điệu, tốt nhất là nhẹ nhàng, tình cảm) + Hài hước (yếu tố gây ra tâm lý phấn khích, thân thiện, xích lại gần nhau của cuộc trò chuyên) kết hợp với nhau để tạo nên điều mà chúng ta mong muốn.


    Tuy nhiên, không thể chờ đợi cái mà ngày hôm nay ta viết nó sẽ phổ biến vào ngay tuần sau, hoặc thậm chí năm sau, vì thường là chúng ta viết rất nhiều, sau đó, khoảng 1 phần 10 trong số đó sẽ trở nên phổ biến sau 3 đến 5 năm sau.


    Ví dụ:
    Ta có thể tạo 1 câu vần điệu đơn giản để chỉ việc chúng ta phải là người đàn ông tốt trong gia đình. Thường thì hướng vào vợ và con, ở đây ta chọn con đi. Thì nó sẽ phải xúc tích, ngắn gọn, dễ hiểu kiểu tục ngữ, có 1 chút hài hước, và nghe phải nhẹ nhàng:

    "Có con thì dễ, làm cha mới khó"^^
    Ví dụ như câu trên là sẽ có khả năng lưu truyền trong Xã hội cao.


    Hoặc ta có thể cảm thấy buồn phiền vì nhiều người nói xấu ta mà ta không muốn thanh minh, ta cần phải giải tỏa, và viết ra:
    Khác với câu trên, ta cho thêm yếu tố ca dao vào nữa, đó là có vần điệu:
    Ví dụ:
    "Ngồi đấy mà bàn mà tán, rồi 1 ngày chúng mày sẽ chán"^^


    Nó đã dài hơn, nhưng trong văn hóa viết giao tiếp, sẽ có những thứ dài hơn nữa để cho người đọc ngấm, và nó có thể tương đương với khoảng 16 đến 20 chữ, nhiều hơn thì sẽ khó nhớ, khi khó nhớ thì phổ biến sẽ không cao:
    Ví dụ 1 câu vần điệu, nói về 1 cảm giác cô đơn, trống trải trong lòng làm người đọc hiểu tâm trạng nhưng vẫn thấy thích thú mặc dù ta đang buồn:

    "Kiếm ai đây khi biển người bơ vơ, khi em lưu lạc phương xa mà anh lại không có visa ;))"

    Ví dụ là như thế.


    Nói chung xã hội nên thay đổi theo hướng hài hước hóa trong giao tiếp vì như thế chung ta sẽ bớt GATO hơn (GATO tức là ghen ăn tức ở, từ này xuất phát có lẽ từ diễn đàn thanh niên xa mẹ).

    Ví dụ 1 câu văn về tình trạng GATO khi ra ngoài đường đâm chém nhiều, lên mạng các mẹ xỉa xói nhiều, đi làm thì đồng nghiệp soi, ...:

    "Tâm lý GATO toàn Xã hội đang tăng cao, cả nam lẫn nữ, vừa giả lại trẻ và nếu kể đến thất phu thì không thể thiếu tri thức. "



    Nói chung tạo ra thì rất nhiều, ngày ngồi viết thì chắc phải đến 1 vài chục câu, nếu có dây thần kinh này thì viết cũng dễ, còn nếu hok có thì có rặn cả tháng cũng không ra nổi đống nào.

    Normal 0 MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman";}
  2. oibuoncuoiwa

    oibuoncuoiwa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    1.034
    Đã được thích:
    0
    Gió to hầy ;))
  3. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Sunny_boy quả là ví dụ điển hình cho câu nói này......ko hiểu sao những bài viết của nick này đọc rất khó chịu....diễn đàn là nơi phần lớn ko ai biết ai, nhất là ttvn lại toàn 8x đời đầu....nick này mặt trẻ thế kia nhưng post bài nào cũng cái giọng kẻ cả anh anh chú chú....
  4. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    haha kệ cháu nó đi bác [:D]
  5. AT89C51

    AT89C51 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    1.844
    Đã được thích:
    1
    Topic này để hỏi câu đã "ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm" có nguồn gốc từ đâu chứ có hỏi ý nghĩa của nó đâu mà bạn vào giải thích.^:)^^:)^
  6. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    mình cố đọc lần thứ 2 cho hết bài post của Sunny_boy nhưng cứ đến gần 1\3 là bỏ cuộc, viết rõ dài nhưng lung tung, lạc đề và....nhạt
    Hình như đại loại đại ý những câu cửa miệng cool cool kiểu này mà dân tình hay nói nhan nhản ngoài đường là có nguồn gốc từ bạn ý và những bạn cũng cool như bạn ý thì phải....rồi sau đó bạn ý hướng dẫn mọi người cách sáng tác những câu kiểu ntn.....
    Hic, người giỏi giang ntn mà sao văn phong vừa rối vừa nhạt nhỉ?
  7. ao2daybenho

    ao2daybenho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    1.641
    Đã được thích:
    0

    Câu trả lời quá nguy hiểm
  8. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Chém gió nhiều quá vỡ hết cả gương, cả kính kìa bác [:D]

    Nói vậy chứ cậu ấy giỏi đấy [:D] nói nữa là bị gọi là GATO đấy.
  9. the2nd

    the2nd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0

    "

    1 vài người có khả năng xuất chúng trong việc làm những câu như kiểu này thời ấy gồm có: chồng kẻ phản bội, cường Oz và đương nhiên phải kể đến chói lọi nhất trong số ấy là anh với rất nhiều nick ở nhiều nơi. =))
    "


    Fẩi nói là nỒng độ ,"CHEM' " và tốc độ, vùng lây lan "NGUY HIỂM" của ku (9X+8X)/2 này kinh đấy, [r24)]

    Mà thực sự đúng là các kụ nói cấm có sai, đi một ngày đàng học một sàng khôn.
    Tưởng mình đã là nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm lắm rồi , hoá ra càng ngày mới càng thấy nhiều người nguy hiểm hơn mình. Đúng là , còn fải học hỏi nhiều!
    AIZZZ , học NGUY HIỂM, học NGUY HIỂM, và NGUY HIỂM HƠN NỮA!!!!!!!! >:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)>:)
  10. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    em ko phải là thằng hay chém gió nhưng rất thíck đi chơi với những thằng hay chém vì chúng nó rất vui và có thể học hỏi đc nhiều, nhất là trong vụ tán gái (những thằng chém giỏi thường là tán gái giỏi)....xét cho cùng chém có 2 kiểu....1 là để người ta tưởng thật và khâm phục, hai là để người khác cười vui sảng khoái.....kiểu của cu Boi ko thể gọi là chém đc vì vừa dốt vừa nhạt....kiểu đó là điển hình rõ ràng nhất của cái câu mà em đang hỏi.....

Chia sẻ trang này