1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bình thường .... thôi ....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi binhminh, 28/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lanhdienthusinh

    Lanhdienthusinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2001
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này thì tôi chứng kiến hàng chục lần rồi.....
    Cứ để cô bé ý hoài niệm... thực ra 16 tuôi tình yêu bao giờ cũng là mâu hồng... và nó cũng giản đơn, khi cô bé đó 19 tuôi thì sẽ biết suy nghĩ hơn, 22 tuổi thì đã già dặn và chả bao giờ hoài niệm những chuyện như thế này nữa .... :)))...... tất nhiên tình cảm đầu tiên bao giờ cũng là ấn tượng mạnh nhất ( hoặc nặng nề nhất)....... Nhưng ấn tượng xấu hay tốt.. còn fải xét. vả lại ở tuổi 16 định nghĩa tình yêu hoi khác...... vì vậy đó chưa chăc đã là mối TÌNH đầu.

    Anh vẫn đi trên phố một mình
    Người thì đông và phố thì ồn ã
    Chỉ thiếu em và thể là tất cả
    Biến hồn anh thành cát bụi hư không
  2. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại có ngưòi yêu em chứ nha , Một con bé hâm hâm tính cực điên . chán thật đang buồn , thôi thì kiếm trò chơi vậy , lại đùa với tình cảm . Cú quá , sao biết là mình sai , một lần đau thế rồi mà em chẳng thể nào hiểu đc nha , ngu quá đi thôi . Ngày đó nó yêu em , yêu từ lâu nhưng đến lúc đó buồn thì nhận lời chơi , Yêu đuơng qué gì em cấm nó ko đc gọi điện cho em , rồi thích thì chia tay , thích thì lại nối lại , vậy mà nó vẫn chịu đựng đc em mới ngu chứ . Cùng em đi sinh nhật bạn em , tự nhiên con bạn mình lại mời nó làm mình chẳng biết làm thế nào cả . thế là hôm đấy tự nhiên mình tát nó dù rằng nó chẳng làm gì cả . Nó giận lắm nhưng làm gì đc mình chứ , với bạn bè nó thì chẳng còn gì trong mắt mình cả , Và cuối cùng cũng chia tay . Ngừoi nào đến cũng bị làm trò đùa .
    Rồi dần dần cũng quên đc anh , nhưng thật sự tưởng rằng quên đc anh thôi , Sinh nhật em anh đến cùng mấy ngừoi em và anh cùng quen và đến cùng anh Trung người mà nhiều lúc em đổ tại là ngừoi làm mình chia tay , Nhưng đâu phải thế chẳng vì một ai mà chia tay cả . Anh đến , em rất mừng , tự nhiên cái cảm giác trông ngòng , cứ đợi chờ . Rồi anh đến, lần đầu tiên em nhìn thẳng vào mặt anh , thật sự là anh rất đc , rất đc ! Rồi mấy ngừoi mình cùng nhau đi ăn chè , mọi ngừoi ăn mọi ngừoi nói mọi ngưòi bàn chuyện , em cũng nói cũng bàn chuyện nhưng em ngắm anh , nhìn anh thật kĩ để rồi bây giờ khuôn mặt đó vẫn còn in trong đầu em . Ngồi nói chuyện một lúc , thì cảm thấy muộn rồi em đòi về, 10h rùi còn gì nữa . Anh chạy sang trước đòi trả tiền , em tranh nhưng anh ko chịu , anh giả mất rùi . Anh tặng em một món quà , bây giờ em cảm thấy khó chịu , nhiều lúc ném đi để rồi lại chạy đi nhặt lại . Mà thôi chuyện cũ cũng đã qua rồi mình chẳng cầnnhớ đến những chuyện buồn nữa . Mình muốn lưu giữ tất cả mọi chuyện về anh , một kỉ niệm về một mối tình đầu thật đẹp mà cũng thật dở hơi , một chút kỉ niệm về một ngưòi con trai , một ngưòi dưng chẳng biết là ai , về một thời hâm đơ . bây giờ là năm mới rồi . Năm mới con ngưòi cũng mới , phải thay đổi , mình biết rằng mình ko còn nhớ đến anh , biết rằng đó bây giờ chỉ là một kỉ niệm ko hơn ko kém . Bây giờ chỗ này sẽ thành nhật kí của mình vậy . Cũng tốt đó chứ , dám dùng nick thật để viết , mình đã bắt đầu thay đổi
    Hôm qua gọi điện cho anh chúc mừng năm mới anh , anh chúc mừng mình một câu nghe cũng đau phết đấy chứ . Sao cứ phải chúc cái câu đấy chứ , ko thể có câu khác đc sao" Chúc em sớm có ngừoi yêu mới " Thế mà cũng chúc đc thì chẳng hiểu là anh ngu đến mức nào nữa . Chúc thế dù ko có gì cũng làm ngừoi ta đau chứ . Nhưng ko sao , mình cũng quên ngay rùi , quan tâm làm qué gì mấy cái lời điên rồ đó chứ , Tối qua đi chơi vui phết . Mình quen thêm đc một số người mà cũng ko thích một ngừoi , Con bé đấy nó ko thích mình . Chẳng hiểu tại sao nữa , thôi muộn rồi , để mai viết tiếp vậy , đi chơi tú cùng chúng nó cái nha !
    mèo con nghịch ngợm
  3. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại có ngưòi yêu em chứ nha , Một con bé hâm hâm tính cực điên . chán thật đang buồn , thôi thì kiếm trò chơi vậy , lại đùa với tình cảm . Cú quá , sao biết là mình sai , một lần đau thế rồi mà em chẳng thể nào hiểu đc nha , ngu quá đi thôi . Ngày đó nó yêu em , yêu từ lâu nhưng đến lúc đó buồn thì nhận lời chơi , Yêu đuơng qué gì em cấm nó ko đc gọi điện cho em , rồi thích thì chia tay , thích thì lại nối lại , vậy mà nó vẫn chịu đựng đc em mới ngu chứ . Cùng em đi sinh nhật bạn em , tự nhiên con bạn mình lại mời nó làm mình chẳng biết làm thế nào cả . thế là hôm đấy tự nhiên mình tát nó dù rằng nó chẳng làm gì cả . Nó giận lắm nhưng làm gì đc mình chứ , với bạn bè nó thì chẳng còn gì trong mắt mình cả , Và cuối cùng cũng chia tay . Ngừoi nào đến cũng bị làm trò đùa .
    Rồi dần dần cũng quên đc anh , nhưng thật sự tưởng rằng quên đc anh thôi , Sinh nhật em anh đến cùng mấy ngừoi em và anh cùng quen và đến cùng anh Trung người mà nhiều lúc em đổ tại là ngừoi làm mình chia tay , Nhưng đâu phải thế chẳng vì một ai mà chia tay cả . Anh đến , em rất mừng , tự nhiên cái cảm giác trông ngòng , cứ đợi chờ . Rồi anh đến, lần đầu tiên em nhìn thẳng vào mặt anh , thật sự là anh rất đc , rất đc ! Rồi mấy ngừoi mình cùng nhau đi ăn chè , mọi ngừoi ăn mọi ngừoi nói mọi ngưòi bàn chuyện , em cũng nói cũng bàn chuyện nhưng em ngắm anh , nhìn anh thật kĩ để rồi bây giờ khuôn mặt đó vẫn còn in trong đầu em . Ngồi nói chuyện một lúc , thì cảm thấy muộn rồi em đòi về, 10h rùi còn gì nữa . Anh chạy sang trước đòi trả tiền , em tranh nhưng anh ko chịu , anh giả mất rùi . Anh tặng em một món quà , bây giờ em cảm thấy khó chịu , nhiều lúc ném đi để rồi lại chạy đi nhặt lại . Mà thôi chuyện cũ cũng đã qua rồi mình chẳng cầnnhớ đến những chuyện buồn nữa . Mình muốn lưu giữ tất cả mọi chuyện về anh , một kỉ niệm về một mối tình đầu thật đẹp mà cũng thật dở hơi , một chút kỉ niệm về một ngưòi con trai , một ngưòi dưng chẳng biết là ai , về một thời hâm đơ . bây giờ là năm mới rồi . Năm mới con ngưòi cũng mới , phải thay đổi , mình biết rằng mình ko còn nhớ đến anh , biết rằng đó bây giờ chỉ là một kỉ niệm ko hơn ko kém . Bây giờ chỗ này sẽ thành nhật kí của mình vậy . Cũng tốt đó chứ , dám dùng nick thật để viết , mình đã bắt đầu thay đổi
    Hôm qua gọi điện cho anh chúc mừng năm mới anh , anh chúc mừng mình một câu nghe cũng đau phết đấy chứ . Sao cứ phải chúc cái câu đấy chứ , ko thể có câu khác đc sao" Chúc em sớm có ngừoi yêu mới " Thế mà cũng chúc đc thì chẳng hiểu là anh ngu đến mức nào nữa . Chúc thế dù ko có gì cũng làm ngừoi ta đau chứ . Nhưng ko sao , mình cũng quên ngay rùi , quan tâm làm qué gì mấy cái lời điên rồ đó chứ , Tối qua đi chơi vui phết . Mình quen thêm đc một số người mà cũng ko thích một ngừoi , Con bé đấy nó ko thích mình . Chẳng hiểu tại sao nữa , thôi muộn rồi , để mai viết tiếp vậy , đi chơi tú cùng chúng nó cái nha !
    mèo con nghịch ngợm
  4. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    ừm ,nói chính xác ra mình có mối tình đầu lúc học lớp 7 chứ nhỉ???nghĩ lại vẫn thấy mình trẻ con ..lớp 7nhưng cũng để lại nhiều kỉ niệm ...bây giờ gặp lại cậu bạn ấy vẫn thấy hơi ngại nhưng thôi,dù sao cái gì cũng đã qua ..chuyện của mình với cậu ấy đc gần1 năm ,nhưng trẻ con quá bây giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười về những câu nói ngô nghê ,vụng về ..nhưng tình cảm của mình thật sự lớn ,thật sự sâu sắc chỉ dành cho anh nhưng buồn quá ..anh ko ở bên mình mà xa mình mãi mãi ..mình chỉ mong đc gặp lại anh 1lần nhưng dường như vô vọng ..khó quá
    nụ cười như mùa thu toả nắng
  5. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    ừm ,nói chính xác ra mình có mối tình đầu lúc học lớp 7 chứ nhỉ???nghĩ lại vẫn thấy mình trẻ con ..lớp 7nhưng cũng để lại nhiều kỉ niệm ...bây giờ gặp lại cậu bạn ấy vẫn thấy hơi ngại nhưng thôi,dù sao cái gì cũng đã qua ..chuyện của mình với cậu ấy đc gần1 năm ,nhưng trẻ con quá bây giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười về những câu nói ngô nghê ,vụng về ..nhưng tình cảm của mình thật sự lớn ,thật sự sâu sắc chỉ dành cho anh nhưng buồn quá ..anh ko ở bên mình mà xa mình mãi mãi ..mình chỉ mong đc gặp lại anh 1lần nhưng dường như vô vọng ..khó quá
    nụ cười như mùa thu toả nắng
  6. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    ối má ơi....nghe cảm đông quá, đáng thương thật.....
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
  7. Snow_Flakes_new

    Snow_Flakes_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.385
    Đã được thích:
    0
    ối má ơi....nghe cảm đông quá, đáng thương thật.....
    When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy...
  8. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại quay về đây . Mấy ngày vui thật đấy , 3 ngày tết ở nhà chẳng biết làm gì ngoài tá lả . Năm nào mình cũng tá lả mà chẳng năm nào thua mới hay chứ , cái số đúng là may thật đấy . Năm nào cũng kiếm chác đc mấy chục. Đến mùng 4 mới bắt đầu hẹn bạn bè và quậy . Mình chỉ ngại lôi kéo bạn bè về nhà là phải dọn dẹp thôi . Luời nhất là phần dọn dẹp.
    Mùng 4 vui thật đấy , cả lũ thật đông ko ngờ cuối cùng lại đông đến như vậy , hầu như tất cả đều đến , ko ăn thì cũng đi chơi . Lâu rồi mới có một ngày như vậy . Nhưng mà mệt thật đấy , chơi dã man luôn , ăn uống dọn dẹp đùa nghịch ở nhà mình xong cũng 4h30 hay 5h gì đó rồi , rùi kéo nhau đi hát , rồi đi chơi , cuối cùng thì 11h mới về đến nhà . hic hic sợ thật , bị mẹ mắng cho một trận vì cái tội đã bày nhà ra rồi mà còn đi chơi bạt mạng, con gái con đứa gì mà 11h mới về . Còn thằng Hải nữa chứ , cái tội đi chơi mà ko gọi điện về cuối cùng thì bị mắng té tát , cho nó chết , cái tội ngu . Chỉ thuơng mội Minh Cuờng mà thôi , bố mẹ đi tìm loạn cả lên , đúng là con cưng
    Mùng 5 mình đc lên công viên vầng trăng chơi , mấy lần lên đấy chỉ để xem ca nhạc có chơi đc cái qué gì đâu chứ . Hôm nay mới đc đi chơi vui quá , he he he . Mình chơi nhiều dã man , còn đi xem gà chọi nữa chứ , mà chẳng hiểu sao bây giờ chẳng có hứng viết vậy . thôi chuồn thôi , buồn ngủ rùi he he . Mà sáng nay lại bùng học , chẳng biết có sa ko đây , chánchết đi đc , sáng nay mệt quá , giọng mình bây giờ ai nghe cũng chẳng nhận ra đc , thế mới lạ chứ , hết hơi rùi !
    mèo con nghịch ngợm
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lại quay về đây . Mấy ngày vui thật đấy , 3 ngày tết ở nhà chẳng biết làm gì ngoài tá lả . Năm nào mình cũng tá lả mà chẳng năm nào thua mới hay chứ , cái số đúng là may thật đấy . Năm nào cũng kiếm chác đc mấy chục. Đến mùng 4 mới bắt đầu hẹn bạn bè và quậy . Mình chỉ ngại lôi kéo bạn bè về nhà là phải dọn dẹp thôi . Luời nhất là phần dọn dẹp.
    Mùng 4 vui thật đấy , cả lũ thật đông ko ngờ cuối cùng lại đông đến như vậy , hầu như tất cả đều đến , ko ăn thì cũng đi chơi . Lâu rồi mới có một ngày như vậy . Nhưng mà mệt thật đấy , chơi dã man luôn , ăn uống dọn dẹp đùa nghịch ở nhà mình xong cũng 4h30 hay 5h gì đó rồi , rùi kéo nhau đi hát , rồi đi chơi , cuối cùng thì 11h mới về đến nhà . hic hic sợ thật , bị mẹ mắng cho một trận vì cái tội đã bày nhà ra rồi mà còn đi chơi bạt mạng, con gái con đứa gì mà 11h mới về . Còn thằng Hải nữa chứ , cái tội đi chơi mà ko gọi điện về cuối cùng thì bị mắng té tát , cho nó chết , cái tội ngu . Chỉ thuơng mội Minh Cuờng mà thôi , bố mẹ đi tìm loạn cả lên , đúng là con cưng
    Mùng 5 mình đc lên công viên vầng trăng chơi , mấy lần lên đấy chỉ để xem ca nhạc có chơi đc cái qué gì đâu chứ . Hôm nay mới đc đi chơi vui quá , he he he . Mình chơi nhiều dã man , còn đi xem gà chọi nữa chứ , mà chẳng hiểu sao bây giờ chẳng có hứng viết vậy . thôi chuồn thôi , buồn ngủ rùi he he . Mà sáng nay lại bùng học , chẳng biết có sa ko đây , chánchết đi đc , sáng nay mệt quá , giọng mình bây giờ ai nghe cũng chẳng nhận ra đc , thế mới lạ chứ , hết hơi rùi !
    mèo con nghịch ngợm
  10. tidiga

    tidiga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của em có cháu được gần 5 tuổi rồi.

Chia sẻ trang này