1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn sẽ xử lý thế nào nếu có người xin quá giang ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Reddman4ever, 09/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    sợ quá, hôm trước 8h tối mình cũng phóng xe về Nam Định, đi qua Phủ Lý ko bị em nào xin đi nhờ, hix. Giá mà có em nào xin đi nhờ cũng vui, dù có thể bị cướp, hi. Hôm đấy đi nhanh, hết có 1h30'. Mà làm gì đến 100Km, đến Phủ Lý có 50Km, Phủ Lý về Nam Định khoảng 30Km, vị chi là 80Km thôi.
  2. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Bác này chuẫn! Nhưng em vẫn có ngoại lệ khi đó là trẻ nhỏ và bà già!
    Giá xinh thì em nhường cho các bác xế khác! he he. Không ham! [r2)]
  3. congai_la_thedo_8x

    congai_la_thedo_8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2011
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    1
    mình thì tuỳ, nếu nhìn mặt thấy hẳn hoi, tử tế thì thường mình sẽ cho đi nhờ. Chẳng sao cả, mình chưa gặp kẻ xấu ngồi sau xe bao giờ
  4. anhminhk42

    anhminhk42 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.671
    Đã được thích:
    1
    Đồng quan điểm.
  5. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    hồi mình học lớp 9, đang lượn lờ ngoài đường cùng con bạn thân thì có 1 bà già xin đi nhờ, con bạn mình đèo bà, mình đạp xe bên cạnh, khổ một nỗi là trí nhớ bà kém, bà cứ chỉ đường lung tung, bà còn chẳng biết nhà bà ở đâu. Bà ngồi trên xe cũng là 1 điều kinh hoàng với 2 đứa mình vì bà cứ ngửa đơ đơ và bấu chặt vào con bạn mình làm xe nó chòng chành, phải cố lắm mới đạp nổi lên cái dốc. Nhiều lúc đi đường nhìn những người khổ khổ cũng muốn cho đi nhờ nhưng ngại đặt vấn đề với họ
    Ở đường cao tốc thì chắc chắn là ko bao giờ mình đồng ý rồi. Nếu họ hết tiền đi xe thì có thể cho chứ để họ đi nhờ xe thì mạo hiểm quá
  6. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Giờ mà đang đi mình dừng lại hỏi người ta có muốn đi nhờ không thì lên xe chắc gì họ đã đi nếu :))

    Muốn làm người tốt cũng khó chứ đâu phải đùa. Thời buổi này Thạch Sanh thì ít, mà Lý Thông thì nhiều.

    Hầu hết ý kiến mọi người đưa ra ở đây đều là không cho quá giang trừ 1 vài trường hợp đặc biệt như người già, trẻ nhỏ. Có lẽ đây cũng là ý kiến của đại đa số những người tham gia giao thông trong tình huống này.

    Chưa thấy ai có kinh nghiệm thương đau nào từ những lần cho đi nhờ này nhỉ ? theo mình biết thì rất nhiều người bị rồi, chủ yếu là các lái xế.
  7. anhminhk42

    anhminhk42 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.671
    Đã được thích:
    1
    Mình bị 1 lần rồi. Hồi còn sinh viên, đạp xe đạp lòng vòng ở cổng parabol, rất là tối tăm. 1 chú choai choai ko rõ mặt mũi chạy ra nhờ mình đi nhờ 1 đoạn ra ngã tư. Mình ok vì lúc ấy ngây ngô thật thà biết gì đâu. Lên xe mình lập tức nó đề xuất cùng tăng bo để hỗ trợ, mình còn thầm cảm ơn lòng tốt của nó. Đến ngã tư nó nhảy xuống xe, ko quêncamỏ ơn mình. Linh tính có chuyện ko lành, mình thò tay ra đằng sau thì ví đã bay. Ví không có xu nào ngoài 3,000 tiền lẻ, nhưng giấy tờ thì khá nhiều. Mình quay lại bới mấy thùng rác xung quanh mà không có. 1 thằng nhóc cứ nhìn nhìn mình, đoán là đồng bọn nên mình tiến tới xin lại nó cái ví, còn tiền thì biếu nó. Chắc thấy mình dáng dấp xinh viên hiền lành nên nó thương trả hết cả ví, trừ 3,000 lẻ.
  8. a4cva

    a4cva Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    1.859
    Đã được thích:
    8
    mình cứ bà già, trẻ em, phụ nữ là cho đi nhờ, đàn ông con trai ko dám.
  9. kara_men

    kara_men Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Em cũng dính phát tự dưng nó ở đâu chạy ra nhẩy luôn lên xe mình bảo cho đi nhờ. Còn trường hợp vừa đi bộ vừa ngoái cổ lại với ánh mắt tội nghiệp thì em hay chủ động hỏi.

    Ô tô thì đợt đi với đứa em họ, nó thấy gái xinh vẫy xe đi nhờ thế là cho lên, đi được tầm 30km em í ọe một phát tóe ra ghế, không kịp làm gì :D, về sau cạch.
  10. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Chưa thấy bác nào kể chuyện cho đi nhờ mà tốt đẹp nhỉ.

    Em kể chuyện này. Hồi xưa ông cụ nhà em hồi đấy còn đi cái ba bét nhè, đi từ quê em ở Nam Định về nhà em ở tx Thái Bình. Hồi đấy còn cái phà Tân Đệ. Lúc phà cập bến ông cụ ra sức đẩy xe lên dốc cho nó nổ máy. Đúng lúc ấy có 1 anh bộ đội trên đường nghỉ phép về thăm nhà (ở huyện) thấy thế liền đẩy giúp 1 tay. Lúc sau hỏi chuyện, ông cụ nhà em mời anh bộ đội kia đi cùng xe về nhà e, nghỉ ngơi rồi còn mời anh ấy ăn uống xong anh ấy mới tiếp tục về quê. Sau này ông cụ nhà em đã nhận anh bộ đội kia là con nuôi. Giờ vẫn đi lại tình cảm đến tận bây giờ. Nói chung là em thấy rất hay.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đọc bài bạn này lại nhớ chuyện có bà vẫy xich lô đi về chợ Âm phủ. Đến cổng chợ thì xin xuống xe trả tiền. Lúc bà ấy trả xong người đạp xich lô mới nhìn lại tờ tiền hoá ra là tiền âm phủ. Nhìn về hướng người đàn bà vừa xuống thì thấy mất hút mà cổng chợ thì khoá. Rợn hết cả người :-ss

Chia sẻ trang này