1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Khi em xa anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chandaibt, 10/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chandaibt

    chandaibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Em ngẩn ngơ kiếm tìm 1 hình bóng như anh
    Em giật mình khi thấy ai đó giống anh đang đi trên đường
    Và em cũng tủi thân khi thấy ai kia đang chở nhau, quất quít đến lạ...sống mũi cay cay.
    Anh, em chẳng biết em đã sai khi quyết định tiếp tục mối tính này cho dù 2 ta cách nhau hàng vạn dặm, cho dù kể từ đó em không được anh chở đi chơi, đi ăn, đi xem phim; cho dù em không còn được gặp anh ngoài đời nữa. Và cho có những đêm em nhớ anh đến quặn lòng, những giọt nước mắt cứ trào ra không kiểm soát, đau đớn khi đối mặt với sự cô quạnh lúc nửa đêm và khóc thầm.
    Yêu anh em phải đau khổ thế sao? Thế sao vẫn còn yêu? Bi kịch ở chỗ không thể uống cạn cốc nước tình yêu này để có thể nói lời chia tay anh. Em nghĩ là em sẽ không tài nào đủ dũng cảm để làm điều đó. Còn anh, anh bảo chỉ cần 1 bức thư...
  2. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Đợi chờ là hạnh phúc! Đó là câu cửa miệng của bọn mình trong những ngày cách xa vời vợi, khi đó tưởng như không có gì trên trái đất này có thể giết chết tình yêu của chúng mình. Khi đó tưởng như 1000 km cũng chỉ là 10 km, vượt qua tất cả mặc cảm, lề thói, và những rào cản lễ giáo chúng ta yêu nhau. Để rồi ngày trùng phùng lại buồn rơi nước mắt. Ngỡ như về bên nhau ta sẽ có hạnh phúc vẹn tròn song những tàn tích còn lại của thứ lễ giáo quê mùa hủ lậu lại sống dậy, lại tạo thành gió giông và em đã là người bỏ cuộc. Anh trở về trong triền miên say khướt, biến đêm làm ngày, sống như một hồn ma cô tịch. Một cái xác lạnh lẽo trong muôn vàn đau khổ và rồi chẳng còn gì có thể khiến ânhân tâm được nữa. Công việc là thứ giải trí, là bức tường anh dựng lên để ngăn cách anh với thế giới bên ngoài. Công việc không đem lại cho anh niềm hứng khởi nhưng đóa là phương tiện để anh hoàn toàn thoát khỉo sự lệ thuộc vào gia đình cung như là phương tiện để anh đi bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào. Công việc như dòng nước dể anh nương theo đó biến ước mơ, khát vọng bao năm qua thành hiện thực. Khi em đã xa anh, anh mới thấy được rằng không phải người con gái nào cũng có thể bước và cuộc đời anh như anh vẫn tưởng. Khi em xa anh, anh mới thấy được rằng điều anh nói trước đây là xảo biện. Trước đây anh hùng hồn tuyên bố: "Thằng con trai có thể lấy được bao nhiêu vợ tuỳ theo ý muốn, nhưng suốt đời yêu chỉ một mà thôi!" nhưng khi em đã xa anh thì một nửa thế giới kia cũng không còn đủ hấp dẫn anh nữa.
  3. chandaibt

    chandaibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay mình đã thấm thía 1 bải học rằng Đàn ông rất giỏi giấu giếm marriage status của họ. Chỉ có những con ngốc ngớ ngẩn mới bị kéo vào vòng xoáy đó!
    Và mình đã từng bị cho đóng vai ấy...1 con ngốc không hơn không kém
  4. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Nếu họ đã giỏi dấu thì sao mình lại là con ngốc đc :D
  5. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1

    đàn ông thật đáng sợ, nhưng làm sao biết mình có phải là con ngốc không đây
  6. chandaibt

    chandaibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Cảm giác bị lừa dối trong 1 thgian dài không dễ nuốt, nên nó khiến mình nghĩ mình đích thị là 1 con ngốc thôi :-ss
    Xưa cứ nghĩ sự thành thật sẽ được đáp trả bằng sự thành thật nhưng hoá ra không phải thế.
    Tóm lại Xh không đơn giản và đàn ông thật cũng chẳng giản đơn chút nào. Chỉ có đứa tin người như mình là ngớ ngẩn.
    Lòng tin đặt không đúng chỗ, thật dở hơi quá!!!
  7. chandaibt

    chandaibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Thứ 7, những tưởng e được gặp a nhưng kế hoạch nọ kia của a làm e mất hứng, chưng hửng...
    Thôi đành vậy, chẳng muốn làm cái gì mà miễn cưỡng hết
  8. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
  9. chandaibt

    chandaibt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2009
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    1
    Có lỗi thì phải nhận lỗi và tự kiểm điểm thôi. Ai bảo cái tính thiếu suy nghĩ và bồng bột
  10. galant2004

    galant2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2006
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác nhớ nhung quặn lòng với cảm giác bị lừa dối nó cùng tồn tại 1 lúc được à?

Chia sẻ trang này