1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Góc nhỏ Tây Bắc......Âm thầm bước qua Trạm Tấu-Bắc Yên

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi quanco87, 11/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    [​IMG]

    [​IMG]

    Một số ảnh chụp tại TP Lào Cai:

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  2. HoangtudenCD

    HoangtudenCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2007
    Bài viết:
    824
    Đã được thích:
    0
    Đi Y Tý xong về mơ tiếp nhé:D khà khà
  3. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Em với anh đi Y Tý thì mơ cái nỗi gì ạ :-??
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Chỉ là dậm dình thôi mà anh @-)
  4. quanco87_f2

    quanco87_f2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Đường lên Sa Pa rộng và đẹp:

    [​IMG]

    [​IMG]
  5. quanco87_f2

    quanco87_f2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tất cả rồi cũng có mặt ở TPLC xe nọ chờ xe kia , xe thì đi dạo quanh TP xe thì ngồi nghỉ riêng xe mình thì vẫn lượn lờ vài vòng , Lượn xong xe mình phi một mạch lên Sapa , tưởng tượng rằng 2 xe kia đi nhanh chắc cùng lên tới Sapa rồi ! nào ai ngờ 2 xe kia ngồi ở ngã 3 đường lên Sapa chờ xe bọn mình hì hì , cách Sapa 2km gọi điện cho anh Sáng xe bọn anh đang ở đâu rồi ! Anh đang ngồi quán nước cách Sapa 31km chờ xe của chú đây khụ khụ hóa ra là chậm thì chậm thật nhưng đôi khi vẫn nhanh ra phết =)) . Lên tới Sapa trước mình và ôm đi tìm nhà nghỉ hê hê hôm nay là cuối tuần , thứ 7 máu chảy về tim nên vùng xuôi lên vùng ngược đông dã man , lại được cái hôm nay là chợ tình nữa chứ ? phòng đắt và cháy cứ gọi là bùng bùng , tỉ tê cái NN mà 2 lần mình nghỉ ở đây mới tìm giúp chúng mình 2 phòng , nhận phòng , tắm giặt nằm nghỉ trước và chờ 2 xe kia lên thế là xong !
    Tối đến cùng nhau loanh quanh Sapa tìm quán ăn , hôm nay quyết phải ăn được Thắng Cố vì hôm ở Bắc Hà đã bị xịt hê hê , tất cả cùng tung tăng đi ăn , háo hức chờ đợi trong cơn đói dã man con ngan , hy vọng nhiều rồi cũng thất vọng tràn trề vì phong cách phục vụ của các hàng ăn trên Sapa , vào quán 1 , đông và đông chị chủ quán bảo hết chỗ hay kê bàn ra ngoài đường các em ăn nhé ! hix đã ăn thì phải đoàng hoàng , lượn sang quán thứ 2 vào gọi Thắng Cố , quán vẫn đông nhưng được ngồi trên tằng 2 là ngon rồi hì hì ;)) . Chờ 15p chẳng thấy đây , 30p chẳng thấy gì bực mình roài đó ! mấy anh em đang tính chờ bưng lên rồi đứng dậy luôn cho nó bõ tức , nhưng thôi thì tình hình chung động viên nhau hãy vui lên vì nơi này khách hàng chưa phải là thượng đế =)) . Một nồi Thắng Cố lên ! đúng thật là cố lên ! lèo tèo mấy miếng rồi một đống nước , mấy anh em quay sang nhìn nhau ..............đây là thắng cố á............thôi thì đành phải sống chung với lũ thôi ngậm ngùi lôi chai rượu ra uống tý đi ăn đồ nướng hê hê .
    Ăn xong tất cả kéo nhau ra chợ chơi vì hôm nay là chợ tình nên rất đông và vuii , nhưng có vẻ chợ tình giờ đâu có như tình xưa nghĩa cũ nữa mà tình giờ toàn tình và tiền thôi thổi được lúc , nhảy được tý là lại tiền , xin không được thì đâu đó thốt nên những tiếng mà người kinh chịu ....ứ có hiểu . mình thì lang thang gặp một anh người mông say rượu nằm lăn ra vỉa hè ngồi nói chuyện với anh ý lúc định hỏi chuyện thì khò khò , ngủ ngon thật hì hì ? bỗng dưng ôm gọi điện cho mình : anh Quân à ! anh đang ở đâu vậy ? em đau bụng quá ! anh đưa em về phòng với , uk thì về hê hê trên đường về đôi đôi lứa lứa họ đi chầm chầm chậm để nhìn đất , nhìn trời , nhìn gió , nhìn đủ thứ.....và cùng tâm tự với nhau còn mình và ôm của mình đi bộ với nhau mà ôm cứ huỳnh huỵnh .....huỳnh huỵnh.....dư kiểu bước chân thần tốc vậy làm mình cũng phải chạy theo cô bé yêu hê hê ! về tới phòng cái ôm cầm cái túi xách vứt bụp phát vào bụng mình ôm lấy chìa khóa bên trong mở cửa ra ! cứ tưởng mở cửa ra rồi tý mình và ôm cùng tâm sự =)) ai ngờ vứt xong chạy thẳng váo nhà anh Wi Ly Am Cường..............đóng cửa bụp..............mạnh một cái hix ''trong đầu mình nghĩ chắc lại chuyện bạn gái chúng mình mới nhanh dư vậy =))'' mãi chẳng thấy ra , lâu lâu mới thấy ra mặt đần thối chán chẳng buồn hỏi hay nói chuyện ! thôi thì mình về phong mình xem ty vi hê hê . Tất cả rồi cũng về tới phòng chuận bi ngủ nhé mình thhì vẫn thức 00h00 bé hương ôm của anh sáng chạy sang phòng mình hỏi mình có dầu gió không em đau bụng nghi nghi nhưng thôi ! hỏi anh 10 có rồi cho mượn nằm tiếp , gần sang thấy anh Sáng cứ ra rồi vào vào rồi ra nhà anh Wi Ly Am Cường hê hê nghe nhạc điệu đoán chương trình...................vấn đề chung của cả 3 là : Tào tháo đuổi do ăn Thắng Cố sapa =)) =)) =))
  6. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Sa pa về đêm:

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  7. quanco87_f2

    quanco87_f2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Ôm người chưa đủ 2 ôm này lại muốn ôm thêm rượu >:)

    [​IMG]

    [​IMG]

    2 anh em cùng nhìn về 1 phía trong khi chờ đợi =))

    [​IMG]

    Thẫn thờ [r23)]

    [​IMG]

    Vì ai vì ai vì ai vì em mà 3/6 bị Tào Tháo đuổi nhé=))=))=))

    [​IMG]
  8. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Thư Bác Hồ:

    [​IMG]

    Những điệu múa khèn độc đáo nhưng bị thương mại hóa:

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
  9. nhuamit

    nhuamit Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2009
    Bài viết:
    884
    Đã được thích:
    1
    Thắng cố ko được thì đừng cố thắng nữa nhé chú :D
    Hôm nào qua Đông Anh làm bữa súng đạn bù lại đi...
    Cuối tuần anh chạy Nghệ An - Thác Sao Va -> Thái Hoà -> Biển Quỳnh Lưu -> Cửa Lò
  10. HoangtudenCD

    HoangtudenCD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2007
    Bài viết:
    824
    Đã được thích:
    0
    Anh tưởng chú có ôm của chú, anh có ôm của anh chứ[:D], a Ba Duy cũng đang dập dòm đấy, Nhựa mít thì chưa biết thế nào[r2)]

Chia sẻ trang này