1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ai sẽ là người chờ đợi tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi muadem, 12/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Hiện tại thì chỉ có bố mẹ chờ đợi mình.
  2. gianhapnhom

    gianhapnhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2011
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    có ai đợi em không ...8->8->8->
  3. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    rất nhiều người đã từng doi em trong đời mình
    Bố mẹ đợi em tiếng nói tiếng cười, bố mẹ đợi em những hi vọng mong mỏi từ khi hai người bắt đầu có em. Đợi em mang chàng rể quí về ra mắt, đợi tiếng trẻ em của em nữa
    Va đã từng có vài người đợi em trong những cuộc hẹn hò lãng mạn hoặc lãng xẹt. Người ta đợi em một chất duyên dáng, nụ cười hay đại loại cách chia sẻ giữa cuộc đời bộn bề.

    Lại có người đợi em đang ở đâu đó. Sẽ gặp, sẽ yêu và vẫn sẽ có nc mắt nụ cười nụ hôn, chia ly, cảm xúc... Chắc chắn sẽ có khi còn đam mê :x
  4. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Cũng có thể lắm chứ;))
  5. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    360
    Mình sẽ là người đợi ai.....chờ ai đây?.... :) :D
  6. haithanhle

    haithanhle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Chấp nhận thôi...
  7. Maja

    Maja Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/04/2011
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    6

    Đợi Chờ

    Mỗi ngày mỗi một đợi chờ.
    Chờ Anh! Chờ đến bao giờ Anh ơi!
    Thân em một kiếp nổi trôi.
    Quen Anh từ đó đời em rộn ràng.

    Anh đem đến tình muộn màng.
    Rồi Anh lại để võ vàng riêng em.
    Biết rằng mong ước mà thôi.
    Tình si chợt đến khổ em cuối đời.

    Anh trong gang tấc cuộc đời.
    Mà sao thăm thẳm xa vời tầm tay.
    Em ngây ngất giữa nắng say.
    Tỉnh hay mơ?giấc ngủ mượn vay cuối chiều.

    Thời gian còn lại bao nhiêu...
    Trao cho Anh hết sao Anh hững hờ?
    Mong sao cho được tình về..
    Cho em mãi được cận kề bên Anh.

    Biết đâu từ đó hàng đêm.
    Vần thơ vụng dại càng thêm đẹp tình.
    Giấc mơ còn mãi ẩn chìm.
    Và em...Vẫn kẻ đi tìm người thương

    [r24)][r24)][r24)]​
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    em đang đợi bac nè .........:)>-:)>-:)>-
  8. muadem

    muadem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2011
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    vậy em muốn chúng ta sẽ bắt đầu ntn?
  9. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Nhớ mấy câu thơ

    Cô độc quá trái tim lạc lõng
    Trên con đường của những người dưng
    Chiều lan bóng ngang qua ô cửa
    Trong màn mưa cứ khẽ khàng rung
    Em vì ai phải ở đây đơn lẻ
    Ai chờ em? Ai đón đợi em về
  10. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0

    Anh là con trai nên em nghĩ anh sẽ rỏ hơn em chứ;))

Chia sẻ trang này