1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngụy biện về cái chết

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi htrungh, 12/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. htrungh

    htrungh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Người bạn thân mới ra đi vì tai nạn giao thông, tự nhiên mình nghĩ nhiều về cái chết.

    Chết thì sao nhỉ?

    Hãy bỏ qua nỗi sợ hãi rất sinh vật của những kẻ sắp chết hoặc nghĩ mình có những nguy cơ bị chết.
    Hãy bỏ qua những dây nối duy tâm về tín ngưỡng về cái chết.

    Vậy, chết thì sao, và có phiền lắm hay không?

    Này nhé:

    1. Chết là chấm dứt khả năng lao động, và tất nhiên là cũng chấm dứt việc được trả lương.
    Ồ, có phải ai cũng có khả năng lao động cả đâu. Mà có phải ai có khả năng lao động cũng được trả lương?. Hơn nữa, rất nhiều trong số chúng ta đang lao động và được trả lương, nhưng khoản lương ấy còn chưa đủ để ăn, chưa để chi cho chính bản thân chúng ta tái tạo khả năng lao động tiếp.
    Chết là tự xếp xuống hàng của những người như thế, có sao đâu?

    2. Chết là chấm dứt khả năng thể hiện những yêu thương của bản thân dành cho người khác.
    Dù sống mãi đến hết đời, vẫn có những yêu thương không thể thể hiện ra. Tệ hơn nhiều, có những kẻ chẳng thực tâm yêu thương ai bao giờ cả.
    Chết là tự xếp xuống hàng của những người như thế, có sao đâu?

    3.Chết là chấm dứt khả năng tiếp nhận sự yêu thương của người khác với mình.
    Có những kẻ đâu có ai yêu thương, đâu có ai để ý. Chết là tự xếp xuống hàng của những người như thế, có sao đâu?

    Chỉ thế thôi đã thấy sự chết không phải là điều gì kinh khủng. Còn gì nữa nhỉ, và ngụy biện ở đâu?
  2. FireScorpion

    FireScorpion Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2008
    Bài viết:
    1.164
    Đã được thích:
    2
    Thế theo bạn thì tất cả những ai chết đều là những người "chẳng thực tâm yêu thương ai bao giờ cả" và tất cả họ cũng là "những kẻ đâu có ai yêu thương, đâu có ai để ý" ???
  3. htrungh

    htrungh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Mình không nói thế

    Chỉ so sánh giữa cái chếtmột số tình trạng của một số người đang sống.

    So sánh để thấy rằng cái chết không phải là điều gì tệ nhất
  4. denva80

    denva80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Chết là không còn sống...
  5. hana_256

    hana_256 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    chết là sự kết thúc cho người ra đi , và là sự bắt đầu cho người ở lại .
  6. trai_dat_mo

    trai_dat_mo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Chết được ngay thì hay quá
  7. ngungu21

    ngungu21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    1.698
    Đã được thích:
    0
    Sợ chết là có trách nhiệm , yêu thương người đang sống
  8. htrungh

    htrungh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Vâng, với đa số mọi người thì như thế.

    Bạn đang kiếm tiền để nuôi cả gia đình, bạn mất đi, ai sẽ nuôi họ, nhất là những đứa con.

    Bạn vẫn hàng ngày thể hiện tình thương yêu với những người thân yêu của bạn. Chết đi, bạn sẽ không còn làm được như vậy nữa.

    Bạn có nhiều người thương yêu, khi bạn chết đi, những người thương yên bạn sẽ đau đớn lắm.

    Ngụy biện của tôi không phủ nhận những điều trên, mà ngược lại, công nhận nó.

    Bản thân sự sợ hãi cái chết có nguồn gốc sâu xa hơn nhiều. Cái chết có bản năng sinh học và hình như muôn loài đều coi cái chết là một điều khủng khiếp.
    Chỉ muốn, bằng khả năng ngụy biện của con người mà giảm nhẹ sự tuyệt vọng về cái chết mà thôi.
  9. ngungu21

    ngungu21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    1.698
    Đã được thích:
    0
    Vâng, với đa số mọi người thì như thế.Nếu bạn không còn gì ở phần gạch chân , Khi bạn cô đơn tuyệt vọng đau đớn thể xác tinh thần thì cái chết đôi khi cũng cần thiết .
    có những người luôn có huynh hướng tử sát vậy có nghĩa bản năng sinh của họ có phần khác biệt . Có nhưng khi nhìn thấy cái chết mà tim như ngừng thở ngộp ngạt sợ đến vãi ra được...nhưng cũng có cái chết nhẹ tự lông hồng khi hồn thoát xác như thoát khỏi một khối nặng kinh khủng ..lúc đấy chắc là chết sướng hơn sống
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Chia buồn với bác chủ bởi sự mất mát khi người thân bắt buộc phải ra đi trong hoàn cảnh đáng tiếc như vậy. Chết hay sống thì đó cũng là dòng chảy của cuộc đời, và cuọc sống mỗi người chúng ta, Thật may mắn khi được biết và nói chuyện với những người xung quanh. Chết là kết thúc một kiếp người...

    ps: hình như em cảm ngungu mất tìu rùi :((

Chia sẻ trang này