1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ngụy biện về cái chết

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi htrungh, 12/08/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Chết chỉ đơn giản ở 3 điều đấy thôi sao? Đối với nhiều người, chết còn là sự giải thoát khỏi những đau đớn và chịu đựng nữa. Như chuyện mấy nạn nhân vụ bỏng ở HP, đọc thấy họ sống mà hàng ngày phải chịu đựng việc thay băng như lột hết từng phần da thịt. Đến nỗi phải thốt lên rằng ko tìm được bác sỹ để tiêm giảm đau thì họ "đi" đấy cũng đủ hiểu là họ đang muốn chết còn hơn phải chịu đựng nỗi đau đớn quá sức về thể xác.

    Với những người bị ung thư, bệnh tật dày vò. Đôi khi người nhà phải tìm cách cho họ "đi" sớm để giải thoát vì ko chịu được cảnh nhìn thấy người thân của mình quằn quại.

    Mà sống ko hẳn chỉ để lao động, cho và nhận yêu thương. Cuộc sống còn là cho những thưởng thức, những khát khao, hoài bão, chinh phục và khám phá bản thân mình. Hưởng thụ như được ăn những món ăn ngon, mặc đẹp, xem 1 bộ phim hay, được học tri thức, được khám phá những trải nghiệm mới mẻ như đi du lịch, lập gia đình, sinh con, lên chức, theo đuổi những sở thích, những đam mê của riêng mình. Đó là mới thật sự là cuộc sống. Ko phải sống chỉ ngồi 1 chỗ để nghe và nói những lời yêu thương. Mình nói thế có gì sai ko nhỉ? :-bd
  2. htrungh

    htrungh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/06/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói không sai, chỉ là trong topic này mình không đề cập đến mà thôi.

    Kiểu như đã đi tu ấy mà, nên không xét đến bản thân người chết, chỉ xét đến họ và cái chết của họ trong mối tương quan với những người khác mà thôi.

    Cách đặt vấn đề của mình là hợp lý, vì đang xét đến cái chết của người khác, không phải của mình :D

Chia sẻ trang này