1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác có tin vào báo mộng ko và đã gặp hiện tượng này bao giờ chưa?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi tottochan81, 12/08/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Có 1 câu chuyện thật 100% xảy ra trong gia đình em như thế này:

    Câu chuyện cũng đã lâu rồi hồi em còn nhỏ cơ. Quê cụ em ở Đông Hồ Bắc Ninh. Hồi đấy ông ngoại thường trăn trở về việc để mất dấu mộ cụ thân sinh nên đã nhiều lần mời thầy về cúng bái hay tổ chức tìm kiếm đều không thành công. Ngôi mộ trải qua thời gian dài, có thể do thời chiến loạn lạc, địa hình bị thay đổi và mất dấu ko thể nào tìm lại được.

    Rồi một hôm ông em nằm mơ thấy cụ về nói đại ý rằng "Mày phải chuyển ngay tao đi nơi khác chứ ko họ đè đầu cưỡi cổ tao ko chịu được nữa rồi"

    Tỉnh dậy, ông em liền kể chuyện báo mộng này cho con cháu và đặt quyết tâm đi tìm 1 lần nữa. Thế là tìm thầy, thuê xe về tận quê tổ chức tìm kiếm.

    Sáng hôm đấy trước khi ra đồng, ông thày có cúng bái gì đó rồi xoóc đĩa xin âm dương. Xong ông ấy bảo mấy thanh niên vác cuốc xẻng ra đồng tìm, rồi nói thêm là chỉ được tìm tối đa đến 12h trưa thôi. Quá giờ đó thì tìm thêm cũng vô ích.

    Lúc ra đồng, em thấy ông thầy tay cầm cái la bàn rồi chỉ vài chỗ để đào bới nhưng mãi vẫn chưa có kết quả gì. Đến lúc gần trưa thì ông thày về nhà nghỉ. Đến gần 12h, ông ấy sai em bảo mày ra đồng gọi mọi người về đi, k thấy thì thôi.

    Em ra đồng gọi bảo mọi người là thày gọi về. Đám thanh niên thì cố đào thêm chút nữa với hi vọng tìm thấy nhưng rồi 1 lúc sau mọi người đều dừng tay và vác cuốc xẻng trở về.

    Trên đường từ đồng về nhà có qua 1 con mương nhỏ. Khi vừa đi qua cái cầu nhỏ bắc ngang qua con mương này thì có anh phát hiện ra 1 viên gạch ló ra một chút dưới lớp đất. Anh này lấy tay cạy thử thêm chút nữa thì thấy thêm mấy viên gạch. Mọi người hồi hộp xúm vào cạy tiếp, đào tiếp thì... thật bất ngờ đó đúng là 1 ngôi mộ. Lúc đó kim đồng hồ chỉ đúng 12h.

    Sau khi đào hết lên thì được ông em xác nhận đó đúng là ngôi mộ của cụ vì hồi trước chính ông là người đi mua tiểu nên vẫn nhớ rõ đặc điểm của cái tiểu này.

    Thì ra là trong 1 lần đào con mương này, dân đã đụng phải ngôi mộ nên chuyển nó lên nằm bên bờ mương. Nếu chỉ có thế thì có lẽ nhà em vẫn ko thể tìm thấy. Cho đến 1 ngày trước khi cụ hiện về báo mộng ko lâu, người ta vừa mới bắc 1 cây cầu nhỏ làm lối đi qua mương. Chẳng ngờ cái cầu này đặt đúng vào ngôi mộ khiến mọi người đi qua đi lại đều dẵm chân lên. Cụ ko chịu được nữa mới tìm về báo mộng cho con cháu.

    Tất nhiên em đảm bảo chuyện này là có thật vì chuyện này động chạm đến mồ mả tổ tiên ko thể xuyên tạc sẽ mắc tội bất lễ với tiên tổ.

    Kể câu chuyện này vì em muốn nói đến hiện tượng báo mộng. Các bác có tin là có chuyện người chết hiện về báo mộng ko?
  2. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Có tin. Nhiều trường hợp như thế roài nhưng nội dung khác thoai.

    Bác được cụ quý về báo mộng thế là có lộc đới.
  3. ngungu21

    ngungu21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    1.698
    Đã được thích:
    0
    có tin .gặp nhiều chuyện tương tự nhưng không nhớ chi tiết và ngại kể lắm
  4. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Báo cho em con LÔ cho em đổi đời nào!
  5. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Hồi ông Ngoại còn sống ông bảo khi nào tao chết sẽ báo mộng cho bọn mày đánh lô đề. Đến nay đã 16 năm rồi chưa thấy gì. :D
  6. ga_ri

    ga_ri Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    2.172
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em đánh con lô 81 xem cụ của bác chủ top có cho lộc ko :P
  7. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Có 1 thế giới vô hình tồn tại song song với thế giới của chúng ta !!!

    Còn việc linh hồn người đã mất có thể "về" hoặc "tác động lên thế giới của chúng ta" cần 1 số yếu tố như sau :

    - Được "bề trên, chư vị" cho phép về để giải quyết 1 số công việc trong gia đình
    - Gia đình thành tâm "muốn" gặp, xin gặp + được "bề trên, chư vị" cho phép về

  8. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Ko lôi người đã khuất ra đùa.

    Sorry bác nhé.
  9. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Thế giới vô hình có quy định nghiêm lắm, đâu phải muốn làm gì thì làm :-"

    Bản thân mình tập luyện khí công, luân xa... cũng có 1 số khả năng nhất định, nhưng khi sử dụng khả năng đó vào những việc ko chính đáng kiểu như cờ bạc, dự đoán thì... ngay lập tức những khả năng đó bị thu hồi và cơ thể phản ứng lại ngay. :-"
  10. cleverview

    cleverview Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/10/2004
    Bài viết:
    9.613
    Đã được thích:
    2
    Fẹt hiểu rõ nhỉ. Thế giải thích luôn là. Sao những bà cô,ông cậu chết trẻ lại hay giúp con cháu trong họ.

Chia sẻ trang này