1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bức xúc vì CSGT đội 3 xử phạt sai

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi quecui200x, 17/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quecui200x

    quecui200x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đỗ xe ở ngoài cửa nhà, bên kia đường, phố Hồ Đắc Di - khu Nam Đồng, mình đỗ đúng chiều đoàng hoàng thì có 3 anh cảnh sát giao thông đẹp zai đội 3 đi qua ....các anh ý chủ định là tóm cái xe đỗ ngược chiều nhưng nhân tiện con Getz nhà mình đỗ gần đó các anh đẹp zai tiện tay phạt luôn...Mình ra nhỏ nhẹ : - Xin hỏi anh tôi phạm lỗi gì ?
    - Để xe dưới lòng đường
    - Ở 2 đầu đường không có biển cấm đỗ mà. Biển đâu ? anh chỉ cho tôi ?
    - Ở đầu kia (chỉ ra phía ngã 3)
    Một anh đẹp zai đi cùng lườm đồng chí vừa trả lời, vì rõ là chẳng có cái biển nào, rồi
    vội nói chen vào : Phạt lỗi để xe dưới lòng đường.
    - Không đỗ ở lòng đường thì đỗ trên vỉa hè à ? (anh này đẹp trai mà sao thiếu I ốt nặng).
    - Nhà tôi ở đây, có gì các đồng chí thông cảm bỏ qua.
    - Nói như sếp của tôi ý nhỉ ? ( vẻ mặt cay cú)
    - Tôi nói « thông cảm » rồi còn gì ?? ( nghĩ bụng trả có cái lỗi éo gì mà phải xin,nói nhẹ nhàng là thông cảm còn vặn vẹo). Sau đó anh đẹp zai bảo : tôi đang xem xét trường hợp của c, nhưng c nói thế thì « đưa biên bản đây » nói như quát với 2 anh đẹp zai đang thầm thì.
    - à, biên bản à, thôi thì thôi vậy (đi vào nhà)
    Sau đó các anh lập biên bản xử phạt, tất nhiên là không ký vì trả lỗi lầm gì ? các anh hẹn ra cây xăng Nam Đồng làm việc tiếp, nhưng mình cũng chả hơi đâu mà theo, làm được gì thì cứ làm.Các xyz thu cái bằng lxe của nhân viên bên mình mà chả làm biên bản gì, lại thêm một sai phạm rồi đấy...sờ tui bịt quá...
    Buổi chiều về nghiên cứu thêm vụ việc thì càng thấy rõ mấy anh đẹp zai sai lè, luật ghi rõ « không được đỗ xe dưới lòng đường trái quy định » thế nào là trái quy định, trái quy định hay không là phải dựa vào cái biển, mà không có biển cấm đỗ thì có nghĩa là được đỗ, hơn nữa luật ghi rõ, nếu là các tuyến phố văn minh thì ko có biển cấm cũng không được đỗ, nhưng vấn đề là cái Hồ Đắc Di chưa được là tuyến phố văn minh, nhìn lòi mắt danh sách 56 tuyến phố văn mình mà ko có Hồ Đắc Di..đấy.....ấy thế mà các xxx nhắm mắt nhắm mũi vào mà phạt còn chẳng biết luật lệ gì hết, đấy là mình còn gia sức giải thích và tí nữa thì bị quy cho tội chống người thi hành công vụ.

    Tiếp tục vụ việc là hôm nay tới Phòng CSGT Đội 3 ở 1234 Láng xin nộp phạt, mình chỉ mong được nộp phạt để xem các xxx áp vào điều khoản gì mà phạt mình...xong là mình phang cho vỡ mặt thì thôi...nhẹ thì mất thi đua khen thưởng, thích nữa thì ra hầu tòa..vụ này chả quen chả biết, chả nể nang ai ...Nhưng vấn đề ở chỗ là cậu nhân viên của mình bị 3 xxx dọa, dọa cho đi tù vì tôi chống người thi hành công vụ, và cu cậu sợ...sợ quá nên xxx bảo gì cũng nghe..xxx bảo viết biên bản nhận là mình đỗ sai và ký vào biên bản phạt mặc dù trước khi đi mình dặn kỹ là gửi đơn khiéu nại rồi về, không được ký cọt gì hết, ấy thế mà chả hiểu sao???.....mình ức nghẹn...phi lên tận nơi mà không kịp, ký cọt xong hết rồi...rõ ràng là nhìn thấy đơn khiếu nại của mình thì sợ ......nên cố gắng lừa, ép, dọa bằng được thằng bé ký biên bản xác nhận đã vi phạm...Lạ một cái là có biên bản xử phạt thì ko ra quyết định xử phạt đi để người ta nộp phạt, lại lùa người ta lên yêu cầu viết bản tường trình và dụ dỗ để người ta nhận lỗi sai rồi mới ra quyết định xử phạt, có phải là các ông cũng sợ nếu dân không ký và không đồng ý thì cũng ko dám phạt.......lúc yêu cầu lấy lại tờ biên bản xử phạt để viết thêm dòng chữ " Tôi không đồng ý với nội dung nêu trên" các xxx không dám nhả ra......Nghĩ lại mà rùng cả mình......thế này ko phải là lừa dân sao? họ nhiều kinh nghiệm quá, 1 ngày xử phạt hàng trăm vụ con dân mình chỉ 1 lần thôi, lơ nga lơ ngơ toàn bị bắt nạt, bị củ hành.....Tất cả đã chuẩn bị xong, đơn từ, luật sư, tòa án, báo chí...tất cả đã chuẩn bị xong...chỉ chờ cái phiếu nộp tiền phạt thôi là xong thì cậu nhân viên của mình bị dọa....ko lôi được mấy chú này ra tòa, ko cho lên được báo chí, ko làm ẫm ĩ lên được thì ức chế lắm.....sẽ còn nhiều nhiều người khổ, nhiều nhiều người bị phạt oan và chẹp lưỡi cho qua...
    Các bạn chú ý nhé, nếu nơi các bạn đỗ xe ko có biển cấm ở 2 đầu ngã ba, ngã tư và không thuộc tuyến phố văn minh thì ko phạm lỗi gì hết, lúc bị phạt thì cứ nên hỏi rõ là lỗi gì, phán đoán mình ko phạm lỗi thì cứ kỹ vào biên bản nhưng ghi vào chỗ ý kiến người vi phạm là tôi không đồng ý với nội dung trên. Hơn nữa, hỏi thật kỹ mình phạm lỗi gì nếu đúng phạm lỗi thì mới cho xem giấy tờ, bằng lxe, nếu các xxx thu bằng hoặc giấy tờ nào đó của mình thì yêu cầu làm biên bản. In sẵn danh sách 56 tuyến phố văn minh để trong cốp xe + kèm theo đơn khiếu nại (ai cần đơn email cho mình, mình send cho). Đảm bảo chìa mấy thứ này ra mấy xxx nhả mồi ra ngay....Mình vẫn cay cú vụ này lắm, bắt đầu từ ngày mai từ sáng sớm đến tối mịt diễu hành 1 loạt xe đỗ lòng đường xem thế nào....mình chỉ mong bị phạt......
  2. mouse_Libra

    mouse_Libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    1
    Dài quá, hix chia buồn với bác. Đời là thế bác ạ!
  3. phuongcxd

    phuongcxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Hóng tiếp hồi sau xem vụ này bác xử lí sao, bản lĩnh hơn người quá em khâm phục :x
  4. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Cái dở là mình lúc bị xử phạt chưa nắm được luật để cãi lý ngay. mà lại nói "thông cảm". Họ sai nhưng mình cũng dở. Nói "thông cảm" thì khác nào tự thừa nhận là mình sai nên mới phải cần người ta thông cảm bỏ qua cho mình


  5. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Em đang bệnh mà đọc bài viết của bác tự nhiên em thấy tỉnh táo ra, bệnh biến đi đâu hết[:D]
    Mấy tên CSGT làm việc theo cảm tính rồi,..tâm lý này em biết nhiều lúc lôi cái "tôi" của mình ra trong công việc nên em ủng hộ phương án của bác,
    Không phải ai là CSGT cũng làm việc đúng luật đâu nhé!:-??
  6. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    theo ý hiểu của em là cái sai của bác là để nhân viên bác đi làm việc với xxx làm j , trong khi người đối chất chính là bác mà .
  7. hattieu8x

    hattieu8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2010
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    ko biết bác chủ top đã kiếm đc chú xxx nào để đối chất chưa
    CA h lưu manh lắm, toàn dụ dỗ + lừa dân ký vào biên bản rồi xử lý thôi
  8. quecui200x

    quecui200x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    Có thông tin gì mới hay ho em post lên ngay, cả ngày hôm nay không thấy đồng chí nào lượn lờ :D
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Đúng rồi bác ạ, giờ em vẫn ân hận lắm đã sai cậu nhân viên đi nộp đơn, trước khi đi dặn kỹ lắm là không ký cọt gì hết, lúc cậu ý tới nơi rồi em còn nhắn tin phát nữa, cái dở là em không làm công tác tư tưởng trước cho nhân viên của mình, cậu này hiền lành lắm, như cô Tấm vậy, chẹp chẹp
  9. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Mai lại đỗ đấy, ra phạt thì làm lại từ đầu, thích chơi thì chơi cả thể.

Chia sẻ trang này