1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em hỏi phim Ngôi Nha` nhỏ trên Thảo Nguyên

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Casanova_86, 18/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Hoom trước mình có viết cho đài truyền hình yêu cầu chiếu lại bộ phim này mà ko thấy gì cả! Toàn chiếu phim Tàu ko thôi! Chán!
  2. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa nhớ có phim seventh heaven xem cũng hay
  3. minh386

    minh386 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2010
    Bài viết:
    2.171
    Đã được thích:
    5
    mình cũng thích xem phim này, cả phim "Hành trình về avonlea", sau này còn có " thế giới bí mật của alex mark", "Emily ở trang trại trăng non" ....nữa. Nhớ ngày xưa quá
  4. khutkhakhutkhit

    khutkhakhutkhit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    663
    Đã được thích:
    0
    Xem "Đơn giản tôi là Mazia (maybe Ozawa)" nhà mình vẫn còn TV đen trắng
  5. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    thời kì ngày xưa vtv chiếu rất nhiều phim hay ,đa phần của mĩ ,chả hiểu từ ngày gia nhập wto thì tại sao toàn chiếu phim của tàu còn mấy bộ phim truyền hình của mĩ hay úc thì đứt hẳn
  6. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Tớ thích cô chị lúc nhỏ, khuôn mặt xinh và phúc hậu.

    Đây là bộ phim truyền hình mà nếu có thời gian xem thì rất hay và ý nghĩa. Có lẽ giờ không có khung phát song cho những bộ phim dài tập kiểu thế này hoặc nó quá lạc hậu rồi.
  7. tlspace

    tlspace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2008
    Bài viết:
    736
    Đã được thích:
    0
    Bản quyền quá đắt, không kham nổi. Trong khi đó bọn tàu và bọn hàn thì nhiều khi còn cho free (để quảng bá văn hóa). Hồi những năm 90 chắc là chiếu phim không phải mua bản quyền (hoặc chiếu chui [:D])
  8. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    phim này rút ra 1 điều là người tốt luôn gặp tai ương.....gia đình đó tốt như vậy mà luôn gặp những khó khăn, những điều ko may mắn.....quả thật phim ấm áp tình người....mình nhớ nhất 3 khoảnh khắc trong phim đó là lúc cô vợ bị sảy thai, khoảnh khắc cô chị gái thức dậy và ko còn nhìn thấy gì nữa và lúc khi người cha ôm chặt thằng con nuôi vào lòng mặc cho nó đánh, nó chửi vì lên cơn nghiện....nhìn vào mắt ông ý mới thấy đc nỗi đau tột cùng, tình yêu thương và lòng bao dung vô bờ của người cha...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    phim này chủ yếu hội thoại gia đình, tiếng Anh ko khó lắm đâu....kiểu phim ntn tìm thấy đc là may lắm rồi lại còn đòi cả tiếng Việt nữa thì khó vô cùng
  9. bolsa88

    bolsa88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    2.479
    Đã được thích:
    0
    nếu mình ko nhớ nhầm, phim này có bài vè rất chi là thịnh hành thời đó "maria là nhà tạo mốt, hoan các lốt đồ sở khanh, mụ loren là con rắn độc...." [:D][:D][:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    phim này thì đúng là rất hay và nó gần gũi hơn so với Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên. [r2)][r2)][r2)]
  10. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    nếu giả sử có chiếu lại, chắc phải cắt bớt,.. chứ phải đến hàng trăm tâp5 í.. dài dằng dặc.

Chia sẻ trang này