1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHo em hỏi về truyện về chếin tranh

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Casanova_86, 18/08/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. su35flanker

    su35flanker Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Chiến sĩ - Nguyễn Khải
    Người của biển (tiểu thuyết rất hay về đường HCM trên biển đông, có sử dụng nhiều tư liệu, điện báo thu được của HQ VNCH và HQ HK)
  2. j_xtas911

    j_xtas911 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    0
    Khúc bi tráng cuổi cùng
    Với cả mấy cái ôm nữa của Chu Lai Mềnh máu bác này Văn rất thẳng,rất thật,rất ngưỏi và rất ít khẩu hiệu :D
  3. MinYue

    MinYue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2010
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh , đọc xúc động mà o bị sáo với khẩu hiệu , ấn tượng hơi ma mị.
  4. haitotbung

    haitotbung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    1
    Ăn mày dĩ vãng - Chu Lai.
    Bác này kiếm được cái tên độc đáo mà sát cốt truyện thật.
  5. Sota

    Sota Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    3.401
    Đã được thích:
    0
    Xưa giờ vẫn mê nhất Tuổi thơ dữ dội, đọc tập 3 không lần nào không khóc :((

    Cũng truyện về trẻ em kháng chiến, có thể đọc thêm Mặt trời quê hương (không nhớ tác giả).
    Bất khuất, viết về nhà tù Côn Đảo, đọc rùng rợn lắm -__-
  6. hoalongtrang

    hoalongtrang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/08/2008
    Bài viết:
    2.691
    Đã được thích:
    1.124
    -Năm tôi 13 tuổi - ??? (chống Pháp);
    -Mùa nước nổi - Nguyễn Quang Sáng (thời chống Mỹ);
    -Mùa xa nhà - Nguyễn Thành Nhân (NXB Trẻ - thời đánh Kam)...
    [r2)]
  7. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12

    Bạn này nói chuẩn, truyện viết trong giai đoạn này hư cấu hơi nhiều, mang tính chất tuyên truyền là chính, hồi bé đọc về anh Bát sắt, anh Kim Đồng thấy Pro vãi chưởng, giờ xem xét lại thấy ảo lắm.

    Để hiểu về miền Bắc thời đó thì đành phải đọc mấy cuốn các bạn vừa nêu trên, nhưng kết hợp với 1 số thông tin trên NET có lẽ hợp lý hơn.
  8. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    13
    Không phải trò đùa và Những bức tường lửa - Khuất Quang Thụy.
    Huế mùa mai đỏ - Xuân Thiều.
  9. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    8.571
    Đã được thích:
    5.963
    "Tuổi thơ dữ dội" có lẽ là truyện chiến tranh chân thực nhất.
  10. Casanova_86

    Casanova_86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    1.320
    Đã được thích:
    0
    Vừa đọc xong cuốn mùa xa nhà, mấy cuốn kia chưa tìm được! Híc:-??

Chia sẻ trang này