1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày một câu chuyện

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ky_uc_buon, 20/08/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. codoc1102

    codoc1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Cố lên cố bé, cuôc sống không bao giờ trách khỏi những gian khổ. Chuyện chúng ta bước từ trường đại học ra mà phải chịu nhiều gian lao vất vả có khi là tủi nhục là chuyện bình thường. Trường đại học dạy cho ta phương pháp tư duy, còn trường đời dạy cho ta kiến thức thực sự. Giờ mới là bắt đầu thôi em ạ. Ngày xưa, 6 năm trước, khi anh vừa tốt nghiệp đại học, gia đình cũng rất nghèo khó mới cả nhà anh cũng không bao giờ chạy chọt. Thế là anh may mắn được vào làm tại một công ty ở bên gia lâm (lúc đó anh đang trọ ở giảng võ) với mức lương 500k trên tháng. vậy là cũng đủ sống nếu như công việc cua anh chỉ là văn phòng. nhưng anh lại phải đi công trình tân bên sân bay nội bài :(, vậy là chỉ đủ tiền xăng. Nhưng anh rất nỗ lực, không bao giờ kêu khổ, cứ có điều kiện là học hỏi những người đi trước, những anh có kinh nghiệm, học tất cả nhưng gì có thể học, làm tất cả những giừ có thể làm. hjc, có những thời gian, cả tháng không biết hạt cơm là rì, đói. Có những lúc còn phải ăn cơm thừa canh cặn của người khác. Có những lúc tủi thân và khóc (giờ nghĩ lại vẫn rơi nước mắt). Lúc đó anh chỉ tâm niệm một điều, anh sẽ học thật tốt để làm một ông chủ, anh sẽ vượt ông chủ của anh. và đến bây giờ anh đã làm được, công ty của anh mạnh gấp gần 20 lần công ty ngày xưa anh làm (doanh thu của công ty kia khoảng 100 tỷ/ năm). Nhưng không vì thế mà anh coi thường họ, vì anh học họ. và nguyên tắc của anh là làm con người thì không được phép coi thường ai. Anh chỉ khuyên em một điều, có tâm tu mới thành chính quả, có nỗ lực thì mới thành người. Làm người thì cần phải có ước mơ và phải nỗ lực hết mình để biến ước mơ thành sự thực. Đừng than thân trách phận, mà hãy tự kiểm nghiệm lại bản thân và hay biết rút kinh nghiệm và học hỏi sau mỗi lần vấp ngã. Đừng trách người gây ra đau khổ với mình, mà hay cảm ơn họ vì họ cho ta thấy sự thật về cuộc sống.
    Chúc em thành công trên bước đường đời, hãy nhớ: cái rì cũng có giá của nó
  2. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    anh này khủng à.:-??
  3. cauvong_saumua

    cauvong_saumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2011
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    :)) Buồn cười quá!

Chia sẻ trang này