1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày tôi trọn 1 niềm vui ^^

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tottochan81, 21/08/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Tâm sự không phải chỉ là những gì u sầu buồn đau khiến cho người ta cứ có ác cảm là vào cái box này toàn não nề thất tình, chán đời, nhỉ [:D]

    Niềm vui thì vô kể, ko cần phải vĩ đại gì. Chỉ ví như hôm nay đi ngoài đường nhặt được tờ 1K ai đó oánh rơi. Thế cũng kể là vui roài, nhỉ >:)


    Đùa vậy. Có j vui các bạn chia sẻ vào đây. Niềm vui nhân đôi, nỗi buồn sẻ nửa, nhé :P
  2. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Hôm nay được ông anh gọi đến nhà bác, vì có cô em họ ở quê Nam Định lên chơi. Thế là được dịp bác gọi các cháu đến tụ tập ăn uống nhà bác. Vui, vì được sống trong không khí gia đình. Vui vì chị em lâu ngày không gặp nhau, cứ tíu tít chuyện trò vậy. Đến nỗi bác zai phải bảo sao chị em chúng mày nhìn giống các cô ngày xưa thế. Cũng ngồi túm tụm vào chuyện trò không ngớt như vậy.

    Cháu Tom được mấy tháng roài. Từ ngày cháu sinh, cô mới đến thăm cháu được 1 lần ở bệnh viện. Cũng muốn dành cho cháu một cái gì. Nhưng ko thích mua quà. Mua quà thì đơn giản lắm. Cứ ai có tiền bỏ ra muốn mua gì chả được. Mình thích tự tay làm 1 cái j đó cho cháu kỉ niệm. Như vậy sẽ thích và ý nghĩa hơn nhiều.

    Nghĩ thế, mình lục tủ lấy ra cái túi vẫn đựng len mà mình đã từng vứt vào 1 xó từ hồi mùa đông. Cứ mang đi, đến đó sẽ móc tặng cháu 1 đôi giày để dành đến mùa đông.


    Và kết quả là khoảng 1, 2 tiếng sau, cháu đã có đôi giày mới. Mà cháu chưa sử dụng được ngay. Mẹ cháu thích mê, bố cháu thì bảo đặt hàng thêm cô nhiều nhiều nữa. Con em họ ở quê lên nó giỏi mấy trò này lắm, mà chưa học mót thêm của nó được gì. Mình làm đôi giày, còn tối nay nó tranh túi đồ để làm nốt đôi găng tay cho cháu thành 1 bộ.

    Lúc xong thì cháu tôi đã ngủ khò rồi, chả có người mẫu nên cô cũng hơi buồn cháu ạ:



    [​IMG]
  3. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    [:D] Ờ... tổng kết, sơ kết lại thì bao giờ niềm vui cũng như là vẫn nhiều hơn nỗi buồn, nhỉ?[:D]
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    [:D] Còn mình thì lại dùng tối nay cho nghe nói về "Bước ngoặt làm cha mẹ!">:)

    Bảo là, đó nhất định sẽ là một khoảnh khắc đặc biệt lắm.

    Lại bảo thêm, hôn nhân là một điều tuyệt vời, cơ mà trở thành cha mẹ mới là điều kỳ diệu nhất![:D]

    Không biết có đúng thế không, nhể? [:D]

    Chỉ biết thường thấy chúng nó ( mấy cặp bạn đã có gia đình riêng) luôn ánh lên niềm vui trong mắt những khi chúng nó cho con cái chúng nhún nhảy trong lòng.... Chỉ thấy chúng nó như đam mê, cuồng nhiệt dành trọn yêu thương cho lũ trẻ khi đem ra khoe với mình hàng tá tranh ảnh và băng ghi hình quay những đứa con....[:D]

    Có lẽ thật thế rồi, việc trở thành cha mẹ sẽ đúng là một điều kỳ diệu nhất trong số những điều kỳ diệu, nhỉ?[:D]
  4. papillon

    papillon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Sai lỗi chính tả : "chọn" chứ không phải "trọn" một niềm vui!

    Còn hôm nay mình có niềm vui gì nhỉ? Ke ke, vui vì vừa fix được lịch ăn chơi nhảy múa cho tuần sau :))
  5. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Ngày hnay của mình niềm vui là 5h kém sáng đã tỉnh ngủ mà k bít làm j.
  6. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Mềnh thấy từ "trọn" dùng ở đây cũng hay, là "trọn vẹn" :-bd
  7. hamster89

    hamster89 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2011
    Bài viết:
    2.657
    Đã được thích:
    1
    niềm vui hôm nay là đã làm được 1 số điều mà từ trước tới giờ chưa làm bao giờ :)) ví dụ cai điện thoại 1 ngày 2 đêm :)):))
  8. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Hơ, bác này. Ai bẩu bác đây là tên bài hát mà bác bảo là sai chính tả. Mình thích chữ trọn hơn nên dùng nó đấy. Niềm vui thì không "chọn" được. Nó đến lúc nào mình biết lúc đấy. Nhưng trọn vẹn 1 niềm vui thì mình có thể cảm nhận :))
  9. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    He he.... Mình chả có cái niềm vui gì để chia sẻ cả, nên đi vào rồi lại đi ra.

    À.... ToT ơi, hôm nào gặp K bảo cho anh hỏi thăm nhé.
  10. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Hôm nay vui vì gặp được người cùng ý tưởng. Mấy đứa em cũng máu mê kinh doanh. Đã lên kế hoạch bước đầu và bắt đầu bắt tay vào thực hiện. Hi vọng sẽ ko bị phá sản.
    1 công ty lừng lẫy như Sony mà chỉ bắt đầu từ 1 cửa hàng sửa chữa điện tử nho nhỏ, thì mình cũng có là gì. Không mơ ước xa vời. Thành công đầu tiên là dám nghĩ, dám làm cái đã. Thất bại cũng ko phải là vấn đề.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Vâng, nhưng sao lại hỏi thăm mỗi K ạ. Còn bao người khác mà.

    Em sẽ chuyển lời của a đến K, bảo "anh Onami hỏi thăm mày đấy" nhé :P

Chia sẻ trang này