1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày tôi trọn 1 niềm vui ^^

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tottochan81, 21/08/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    He he... Cứ bảo anh Onami hỏi thăm là he he mà...[:D]

    À mà em làm cái gì thế? Có cần chân trông xe hay bảo vệ không? Anh đang thất nghiệp đây.
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    chị TOt ơi,lúc nào gặp anh On. cho em hỏi thăm anh On nhoé
  3. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Ôi, đôi giày chị Tot móc đẹp quá, em đang không có việc gì làm mà chả biết học móc ở đâu. Nghe chị nói 1,2 h mà đã móc xong em thèm quá. Chị ơi, có cách gì truyền nghề cho em không? Để em được trọn niềm vui đón bé :x
  4. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Ở trên mạng đầy chỗ dạy mà e. Chị cũng đang học thêm trên mạng đây. Mấy cái trò này có sức hấp dẫn tệ. Vì nhìn những món đồ xinh xinh yêu lắm ấy [r32)]
  5. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Em cũng lọ mọ đọc trên mạng nhưng vì không biết mũi cơ bản, đên móc len vào cây móc em cũng chưa biết nên đọc chẳng hiểu gì. Em thấy có mấy chỗ họ mở lớp day thì phải. Chắc học cơ bản rồi mới đọc và móc theo mạng được chị nhỉ? Nhìn lại đôi giày vẫn thấy yêu quá :x
  6. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Có cả các clip trên youtube, tiếng Việt và tiếng Anh đều có em ạ. Còn đọc các ký hiệu cơ bản thì trên danmoc.net họ cũng dạy mà. Nói chung trên mạng cái gì cũng có hết. Chẳng qua mình có chịu tìm không thôi.
  7. cafe_sua

    cafe_sua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2011
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay onl gặp đứa bạn nó la ó ầm ĩ kêu mình ế nhăn ra => cú , nhưng mà nó nói cũng là có cơ sở thật >" sướng 5 phút.hờ hờ
  8. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Hôm nay vui vì trồng được một luống hoa tóc tiên tím ở bồn hoa trước cửa phòng ở công ty. Mình thích hoa này lắm. Tiếc là cái cô bán hoa dạo lại không có hoa màu trắng nữa. Sáng đi làm vô tình nhìn thấy cô bán hoa này thế là mua luôn ko do dự.

    Hoa tóc tiên còn gắn bó với mình bởi những kỷ niệm thời thơ bé. Ngày mình còn là một cô bé con hay lang thang chơi trong vườn hoa ở trường mẹ. Khu tập thể và ngôi trường xưa đã là những ký ức khó phai mờ với những khóm hoa nhài, hoa tóc tiên, hoa ngọc lan. Để rồi thấy yêu chúng lúc nào không biết.

    Cây xoài trong khu vườn trường, bọn trẻ con hay vặt những búp lá non mới đương có màu đỏ đậm. Chúng thường tước những thân chồi ra rồi làm chuối chơi đồ hàng.

    Khóm hoa nhài ngay cạnh cây bàng già cỗi mà mỗi buổi sớm tinh mơ, khi những chồi lá còn vương chút sương đêm, những chồi hoa gần bung cánh toả hương thơm dịu, ngan ngát cả một khu vườn, mình thường ngắt vài nụ đem về nhà chơi. Ngày đó, trẻ con làm gì có nhiều đồ chơi như bây giờ, chỉ biết lấy cỏ cây, hoa lá làm bạn. Có lẽ đó là một điều may mắn bởi nhờ đó, lũ trẻ mới thêm yêu và gắn bó hơn với thiên nhiên, với cỏ cây hoa lá.

    Cây ngọc lan ở 1 góc sân trường. Có những khi sai hoa đến độ bung xoè hết cả cánh mà chẳng ai kịp hái, chẳng ai kịp chơi. Hoa rụng đầy dưới gốc. Nhưng cũng có khi mới có nụ xanh đã bị bọn trẻ vặt về ngâm vào cốc nước rồi. Chả hiểu sao lại thích ngâm vào nước thế. Có lẽ là để giữ cho hoa được tươi lâu và mau nở.

    Tóc tiên được trồng thành những khóm bao quanh các cây cảnh lớn trong vườn. Màu tím đỏ xen lẫn màu trắng. Những bông hoa bảy cánh, mỏng manh như những ông sao bé xinh, điểm nhị vàng. Những chiếc lá cũng mượt và nhỏ trông như những sợi tóc mượt mềm của một cô thiếu nữ đang tuổi lớn. Có lẽ vì vậy mà loài hoa có cái tên rất đẹp: Hoa tóc tiên.

    Mình yêu những loài hoa và rất thích được trồng chúng xung quanh nơi ở. Đã có lúc ngồi mơ màng ước ao có một mảnh đất nhỏ, ở hơi xa chút cũng được. Mỗi cuối tuần mình sẽ về đó sống để được hoà vào với thiên nhiên. Ở đó sẽ dựng lên ngôi nhà cũng nhỏ nhỏ, xinh xinh theo ý thích. Nhà bằng gỗ hoặc tre hay một kiểu gì thật đặc biệt. Xung quanh là vườn cây được trồng tất cả các cây mà mình thích. Chỉ tiếc là nơi mình ở không đủ rộng để bày vẽ và thực hiện những sở thích cỏn con ấy. Nhưng rất may là ở công ty vẫn còn một bồn đất nhỏ. Mình trồng được một khóm Nhài, một khóm Nguyệt quế, và giờ thì thêm một luống tóc tiên.

    Ngắm những khóm hoa, như thấy lại một thời thơ ấu...

    [​IMG]


    [​IMG]
  9. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Làm thêm được 1 sp, thấy vui vì đã thành công [r32)]

    [​IMG]
  10. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Hôm nay đi chợ mua được chậu hoa Sam xinh xinh yêu quá. Giá lại rẻ nữa chứ. Có 10K ko bõ công người ta trồng và mua chậu. Mua hoa về lại mất công đi mua dây thép để treo nó lên tường vì cái dây thép sẵn có chỉ treo được thẳng đứng thôi, ko dựa vào tường được.

    [​IMG]


    Thế là vườn cây của mình cũng khá phong phú:

    Hoa Nhài nhé:

    [​IMG]

    Hoa Nguyệt Quế nhé:

    [​IMG]

    Lại còn có cả cây rau mầm nữa:

    [​IMG]

Chia sẻ trang này