1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày tôi trọn 1 niềm vui ^^

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tottochan81, 21/08/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    1- Hí..hí...[:D] đối với các thể loại như phim ảnh thú vị, thơ ca hò vè hay... bao giờ cũng hấp dẫn, lôi cuốn Di mà. Nên, với chúng, việc săm soi của Di đã thành tật rồi, khó bỏ lắm thay. Cái lá xinh thì nó phải xanh, phải sạch đẹp[:D]; cái hoa thì nhất định phải tươi; còn nhân vật nữ thì phải có.[:D]...cá tính, tâm trạng rõ ràng.... Xem chúng, đọc chúng xong mà ko nói năng gì, Di thấy như mắc nợ ai đấy, băn khoăn suốt í....[:P][:D]

    2- Đoạn tự nói về bàn tay của mình, tuy ngắn mà dể làm cho ng nghe thấy thương lắm a....[:D]

    3- Rất mừng vì những giải thích về bức ảnh! Tưởng ng chụp xem đó là "nghệ thuật" thì ôi thôi.... chả biết dùng câu chữ ra sao để tán tụng nó....[:D] Đang định đặt tên cho cái ảnh í là "Cúng Cây" hoặc " Nam Mô A Di...Cây ạ"[:D]>:) ; vì nhìn nó lại nhớ cảnh thường gặp tại ngã tư Nguyễn Thái Học- Tôn Đức Thắng ....[:D]

  2. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    1 cái phòng trọ chật trội 10m2 thì làm gì để cảm thấy thích thú và vui vẻ hơn nhỉ.
    Giá như mình có cả 1 không gian rộng lớn hơn thì tha hồ mà bày đặt.
    Nhưng mình chỉ có 10m2 với bao nhiêu vật dụng cần thiết của cuộc sống
    Thật khó để sắp xếp cho thật gọn gàng và sạch sẽ.
    Mình ghét sự bừa bộn và bẩn thỉu.
    Mình thích tạo cảm hứng để mình muốn được trở về nhà sau mỗi ngày tan làm, khi mà ở nhà ko có ai chờ đợi mình.

    Góc nhỏ của mình phải có gì đó để mình thích được ngắm nghía.

    Và thế là bắt tay vào sắp xếp, dọn dẹp và cải tạo.

    Cũng phải mất nhiều công sức và mệt nhọc.

    Cuối cùng thì mọi việc đã xong.

    Không gian sống của mình đã gọn gàng hơn, đẹp đẽ hơn. Và mình thích nó.

    Một cái dây hoa nếu giăng nó lên thì thật quê và loè loẹt.
    Mình đã biến nó thành một lọ hoa bìm bìp tím biếc, chẳng còn cái vẻ phường chèo như lúc đầu mà trông đáng yêu hơn hẳn.
    Cây chuối được nhà hàng trồng vào chậu men trắng chả hợp tẹo nào. Ko ổn, bảo họ dùng cái chum của mình. Hợp hơn nhiều. À, mình k thích một chút là nó hơi rậm rạp so với cái góc của mình.

    Cái túi len màu nâu vàng mình mới làm xong, không ngờ cũng hợp với toàn cảnh.

    Mình thích cái phong cách thuần Việt và hoài cổ. Có lẽ là mình đã đem được một chút những thứ ấy vào trong cái góc nhỏ của mình rồi đấy.




    [​IMG]



    Tranh gốm sứ Bát Tràng "Thiếu nữ ngủ ngày" của Hồ Xuân Hương. Ko hiểu sao vừa ngắm nó đã thấy ngộ ngộ và hay hay. So với bức cô gái xõa tóc gội đầu bên bờ giếng cạnh bụi chuối và dưới ánh trăng thanh thì bức này trông đểu đểu và buồn cười hơn nên mình đã chọn nó. Bức kia thì cũng muốn khuân về nhưng nhà chật ko còn chỗ bày nữa, chứ cũng thích lắm.

    [​IMG]

    Bài thơ nhé:


    Trưa hè hây hẩy gió nồm đông.
    Thiếu nữ nằm chơi quá giấc nồng,
    Lược trúc lỏng cài trên mái tóc.
    Yếm đào trễ xuống dưới nương long
    Đôi gò Bồng Đảo hương còn ngậm.
    Một mạnh Đào Nguyên suối chửa thông
    Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt
    Đi thì cũng dở ở không xong.
    (Thiếu nữ ngủ ngày - Thơ Hồ Xuân Hương)
  3. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9



    [:D][:D]

    1- Có ý tưởng tốt, nhưng thực hiện thì còn vài điều chưa ổn. Cụ thể nè:
    a- Kiểu bàn này ko cho phép ngồi lâu bên nó, nhanh mỏi mà lại khá tốn diện tích/ 10 mét vuông....[:D]
    b- Lọ hoa bìm bịp thì ổn, nhưng bình chuối thì quả là 'rậm rạp' quá (trong 10 mét vuông?)[:D]

    Cho nên:
    a- Cần chọn bàn cao+ ghế cao để còn ngồi đan, đọc sách ... lâu hơn->> Có cái giá sách cho vài cuốn sách hay chăng?[:D]
    b- Thay lọ hoa nhỏ thường xuyên cho đỡ nhàm + thêm vật trang trí bằng sứ, thủy tinh nho nhỏ thôi ở trên bàn ....[:D] Có thể thêm 2 cái cốc xinh xinh để uống nước....[:D]

    2- Bài thơ còn vài chữ chưa chuẩn, xin sửa lại[:D]:

    Trưa hè hây hẩy gió nồm đông.
    Thiếu nữ nằm chơi quá giấc nồng,
    Lược trúc lỏng cài trên mái tóc.
    Yếm đào trễ xuống dưới
    lưng ong
    Đôi gò Bồng Đảo hương còn ngậm.
    Một
    mạch Đào Nguyên suối chửa thông
    Quân tử dùng dằng đi chẳng dứt
    Đi thì cũng dở, ở không xong.[:D]
    (Thiếu nữ ngủ ngày - Thơ Hồ Xuân Hương)

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    3- Đọc bài này mới thấy : Đúng là ..."vài ngày... nhất định sẽ có...một ...niềm vui...."[:D]
  4. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    4- Để ngắm đá có hoa Bìm rồi; nên rổ quả phải là quả...thật, ko chỉ để ngắm....[:D]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    4- Để ngắm đá có hoa Bìm rồi; nên rổ quả phải là quả...thật, ko chỉ để ngắm....[:D]
  5. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Về bài thơ: Đúng là có chỗ chưa chuẩn do nhiều dị bản trên mạng mà lúc trích dẫn mình quên ko kiểm soát lại [:D]
    Mùa hè thì sai rồi, trưa hè -> chính xác.

    Còn nương long mới chuẩn, k phải lưng ong.

    Mạch - > hình như là "lạch". Cái này phải tìm hiểu kỹ lại xem chính xác là từ nào. Mình cũng chưa chắc lắm.

    Về những góp ý khác:


    Cái bàn bình thường là dựng đứng áp sát vào tường và chỉ bày ra khi mời bạn bè đến ăn (1 mâm 6 người ngồi) và uống nước. Nước cũng uống nước vối, nhân trần... bằng bát đĩa gốm sứ Bát Tràng giả cổ. Ko ai dùng cốc nước hiện đại vào cái khung cảnh này.

    Còn ngồi đọc sách thì mình lại có 1 cái bàn máy khâu 3 **** của china ngày trước. Lúc ko may vá thì ngồi đó đọc sách và có ghế gỗ ngồi dựa thoải mái. Ai lại ngồi đọc sách ở cái bàn này.

    Nhà chật nên k cho phép ngồi bàn cao.
    Cũng muốn có cái giá sách nhưng mà chật quá nên xếp hết vào trong tủ. Khi nào cần thì mới lấy ra đọc.

    Cây chuối hơi rậm rạp thật. Mình đang định tách bớt ra 1 cây trồng vào chậu khác, để cho em gái chơi.

    Cảm ơn bạn đã góp ý nhé......[r2)]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Quả thật đấy còn j;))
  6. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    [FONT=&quot]1- [/FONT]Về bài thơ gái ngủ trưa, Di cũng sẽ xem lại “lưng ong” và ‘mạch/ lạch” . Nói thêm: Di thường thích tra cứu từ sách hơn là tìm trên mạng.[:D]
    [FONT=&quot]2- [/FONT]Vì có mỗi 10 m2 thôi cho tất cả, nên ý của Di là nên chăng dùng một cái bàn khác, vật liệu hiện đại, cố định và cao hơn cho nhiều việc luôn ấy mà; vừa có thể để lọ hoa trang trí, vừa để tiếp bạn bè thường xuyên, vừa đọc sách, đặt máy tính… chứ không phải là cái bàn thấp, hoài cổ như thế. [:D] Bàn thấp bằng tre …mình ngồi mãi ở quán rồi còn gì. Đấy là chưa kể nền nhà ấy, tường nhà ấy thì đi với đồ hoài cổ có phải hơi gường gượng đấy thôi….
    [FONT=&quot]3- [/FONT]Kể ra thì để cho 5-6 người ngồi ăn, uống trên vài m2, bàn thấp ấy là khá phù hợp về diện tích và về ý tưởng hoài cổ. Bát giả cổ, nhân trần , nước vối là những thứ rất ổn rồi; nhưng món ăn thì có khi phải tính toán đấy? Ta thử hình dung, món nào đây, từ rượu cho đến rau, thịt, cá? Là cả một câu chuyện thú vị, đúng ko nào, bạn Tot tochan? [:D]
    [FONT=&quot]4- [/FONT]Hi hi...[:D][:D] Cân đối giữa các yếu tố vừa nói đến, Di thấy có thể chuyển sang nghiên cứu phương án sau xem sao ….
    Phương án ấy là : Thuê/ chuyển đến/ xây… một không gian sống có ít nhất 4 phòng+ 1 vườn![:D]


    Phòng 1: Để ngủ (để luôn máy khâu ở 1 góc, cạnh cửa sổ)[:D]


    Phòng 2: Để nấu ăn+ bàn ăn+ tủ chữa bát đĩa và đồ sứ các loại (trong đó có bát đĩa Bát Tràng các loại). Bàn ăn có thể là mặt bằng đá tự nhiên để dễ làm sạch sau những bữa ăn có lẩu hoặc không, có tương / cà hoặc không….[:D]


    Phòng 3: Để tiếp bạn bè+ tủ đựng các loại ly cố hiện đai+ ấm chén giả cổ + bình đựng nụ vối+ hộp trà, cà phê….[:D]


    Phòng 4: Phòng đọc sách- có tủ sách với những phần để hở và những ngan ô có kính…. Tất nhiên là có 1 cái bàn dài+ rộng ( để có thể đồng thời mở ra, bày ra nhiều cuốn sách 1 lúc). Trên tường , có thể treo 1-2 khung tranh/ ảnh. Cũng có thể bố trí 1 tủ kính để chứa những kỷ vật từ những chuyến đi xa ( ví dụ, những con thú bằng vải của Thái Lan, những búp bê bằng len nhỏ bé của Trung Quốc,những vỏ ốc biển từ Trà Cổ cho đến Phú Quốc, những hòn đá từ khắp mọi miền ta đã đến...[:D]). Phòng này cũng ko nên chỉ bố trí 1 ghế. Nhớ là kế đồ sao cho phù hợp với hướng ánh sáng từ cửa sổ….[:D]


    Vườn: Có lẽ cần có vài cây cao, bóng mát, lối đi rải sỏi…. Có thể có sẵn bàn ngoài đó hoặc một cái nán/ chòi bằng tre, lợp lá cọ chẳng hạn , ở góc xa xa để lấy chỗ sử dụng cho những lúc bỗng thích sống trong không gian hoài cổ….[:D]

    Lưu ý: Nếu chỉ tính đến “4 phòng” kể trên thì còn dễ tìm; còn thêm yếu tố “vườn” như trên thì có lẽ phải chấp nhận đi xa 1 chút. Xa thì được cái yên bình, rộng rãi nhưng lại thiếu ồn ào….[:D]


    Bạn Tottochan à, bấy nhiêu chuyện là bấy nhiêu chủ đề thú vị để chúng ta trò chuyện, đúng không nào? Di nghĩ, chúng ta có thể chỉ cần nói về một vài thứ thôi cũng đủ rộng và đủ vui mà, đúng không?[:D]


    TB: Quả thật thì đúng ý muốn của Di! Tương chỉ đinh bày rổ quả làm cảnh, nên mới “góp ý” thế….[:D]

  7. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Thì tất nhiên ai chả muốn tra cứu ở sách. Cơ mà k phải lúc nào cũng có sẵn sách để tra cứu.
    À, một bức tường khác mình dán giấy giả gạch nên trông cũng hợp với cảnh. Ko thể dùng giả gạch toàn bộ vì sợ tối phòng.

    Nói về mơ ước và mơ mộng thì còn nhiều lắm. Ước có cả ngàn m2 đất để đào ao nuôi cá thả chim, trồng hoa trồng rau, và nhiều nhiều thứ lắm. Nhưng chỉ có thể làm được trong những gì mình có thể.

    Mình muốn bày biện nhiều nữa. Cơ mà cũng lại ko có chỗ. Những con búp bê len làm ra toàn đem cho hết. Những con ốc nhặt về từ các chuyến đi biển cũng đút trong ngăn kéo tủ =((

    À, có 1 lỗi chính tả nhé bạn: Là cái lán chứ k phải cái "nán"
  8. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Bellizeno, tận hưởng cảm giác đẳng cấp của những giấc mơ ;))

    Với chủ đề: Chiều cuối thu:

    [​IMG]
  9. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Anh thấy có 2 cái gối....... Phải chăng là........?![:D]
  10. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9

    Ờ... phải là 'lán"! Đúng là trong 1 năm, cũng sẽ có lần nhầm về chính tả![:D]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------


    Sao treo cái gì đó trên tường và đặt cái gì đó trên tủ nhỏ? Kê giường sát tường thì có một cái lợi là nếu ngủ mớ thì không rơi xuống đất....[:D]

Chia sẻ trang này