1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mừng Đại tướng Võ Nguyên Giáp đại thọ tròn 102 tuổi

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi su_30, 21/08/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. THN

    THN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/11/2012
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    29
    Mịa nó, không biết mấy ông Mod ở box này đi đâu rồi, cứ để mấy con ăn **** như là OshinNhanDan vào đây ăng ẳng thế này.
    Chúa thứ tội cho đứa con của chúa tạo ra không hoàn thiện về mặt nhận thức. Amen
  2. su_30

    su_30 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    495
    mình cũng đã nhấn than phiền và đề nghị gỡ bỏ mấy bài sai chủ đề, có ý phá hoại của nick OshinNhanDan mà chưa thấy Mod xử
  3. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    ********* đẻ ấy ở đâu cũng rúc vào.


    phát ọe dân sa mạc. Cái koieeur chính trị chụp hình người đái bậy mõ xóa đi làm gì. Cái bệnh mãi tộc tàn hương này truyền kiếp không bỏ được.

    Bên sa mạc chúng chửi nhau là: anh có tội mang tên "anh là người Việt".



    Sự thật không sai tí nào.



    và "hãy bầu cho bà béo người mễ tây cơ vì bà ấy không phaoir là người Việt nhưng quan tam đến Việt Nam"


    Cùng là chống cộng, nhưng phân biệt chủng tộc, trong đó dân Mễ là cao cả, dân Việt là đáng phỉ nhổ.


    vận động tranh cử bằng những hình ảnh thế này
    [​IMG]








    Bầu cử của chó già bị đá ra sa mạc. Phân biệt chủng tộc giới chống cộng. Trần Thái Văn Loạn Luân....các kiểu tranh cử kiểu chó...............


    Contents

    1. 1 Giới thiệu về tỷ lệ đại biểu chính trị trong cộng đồng chó già bị đá ra sa mạc, và một số chính khách tiêu biểu cho đến năm 2009.
    2. 2 Giới thiệu một số cuộc bầu cử của chó giá bị đá ra sa mạc.
      1. 2.1 Giới thiệu chung
      2. 2.2 Tại sao đẳng cấp chính trị của chó già bị đá ra sa mạc thấp thế ?
        1. 2.2.1 Người Việt tranh cử: hãy bầu cho bà Mễ Béo cao cả bởi vì DB Trần Thái Văn là người Việt Nam. Vái lạy các chó già bị đá ra sa mạc mớ vái.
        2. 2.2.2 Người Mễ tranh cử: anh em ơi, bọn Vịt nó định mổ tôi
        3. 2.2.3 Có cần nhắc lại ko nhể. ,Dân biểu Joseph Cao Quang Ánh thất cử tại Louisiana và Trần Thái Vân thua tại California.
      3. 2.3 Trình độ bầu cử của các bác chó già bị đá ra sa mạc qua fake ảnh. Trời đất ơi là nòi Rồng Riên có loại chính khách này
        1. 2.3.1 Cắm đầu bà Mễ Béo lên mình gái ***y
        2. 2.3.2 Bạn nhìn này, người da trắng diễu ai đấy, lá mặt lá trái với ai đấy ? Bên Mèo Hoang có những đứa ngu si như thế, rất nhiều chứ ko phải có.
    3. 3 Phân biệt chủng tộc giới chống cộng, người Việt chống cộng là hạ đẳng, người mễ chống cộng là quý tộc cao quý, Loretta Sanchez vs Trần Thái Văn.
      1. 3.1 Người Việt tranh cử: hãy bầu cho bà Mễ Béo cao cả (Mễ tây Cơ, cách giống chó già bị đá ra sa mạc gọi dân nhập cư Mexico).
        1. 3.1.1 Trần Thái Văn bị hạ bệ bởi chính đồng loại, thất củ vì cái tội lớn: là người Việt.
        2. 3.1.2 Loa VOA cũng bó tay với tính hạ đẳng của chó gì bị đá ra sa mạc. Người Việt vu khống Trần Thái Văn là ********* để "Vote YES for Loretta Sanchez".
      2. 3.2 Hình ảnh mà Mễ Béo mặc áo dài Việt nam
    4. 4 Cao Quang Ánh, tốt bất đắc dĩ sang sông. Ông nghị duy nhất người Việt.
      1. 4.1 mào đầu về các mõ ttvnol và vấn đề Trièu Tiên
      2. 4.2 AQ thủ dâm và bắt đầu câu chuyện về nửa ông nghị duy nhất của giống chó giá bị đá ra sa mạc.
      3. 4.3 Giới thiệu về Cao Quang Ánh, thành viên đảng cộng hòa, được cử đi làm chó dại chuyên thất cử, nhưng lại ngã oạch vào Hạ Viện Mỹ. Ở trong Hạ Viện Mỹ lập tức đảng Dân Chủ định dùng ngoại lệ đuổi ông này ra, nhưng sau đó để lại nửa nhiệm kỳ, vì Ánh bán ghế của mình cho đảng Dân Chủ đối địch.
        1. 4.3.1 Thắng cử và Chó giá bị đá ra sa mạc có Dân biểu Cao Quang Ánh.
        2. 4.3.2 Trong nửa nhiệm kỳ ngắn ngủi của Cao Quang Ánh thì có chuyện gì nổi bật.
        3. 4.3.3 Cao Quang Ánh: gái đĩ con nghiện bợm nhậu.
        4. 4.3.4 Vấn đề là, thuộc thành phần gái đị bợn nhậu con nghiện.... nhưng ông ta là đĩ hay bợm hay nghiện. Cụ thể hơn, cái làm mất lòng đa số cử tri, nhưng cần thủ dâm tranh thủ một thiểu số cử tri, tức công việc của Cao Quang Ánh là gì ? Quá dễ hiểu: thủ dâm các bác chó già bị đá ra sa mạc.
      4. 4.4 Cao Quang Ánh trước tái cử và thất cử. Ông Cao Quang Ánh tranh cử bằng phản đối thắt chặt quan hệ Mỹ-Việt, chống phá Tổ Quôc.
    5. 5 Bầu cử của giống chó già bị đá ra sa mạc: càng xa cộng đồng, càng thành đạt. Hubert Võ tránh xa cộng đồng người Việt, hay là chỉ dám quan hệ dấu diếm.
      1. 5.1 Bài học của ông Võ và lời khuyên cho các chính khách giống chó giò bị đá ra sa mạc : “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”
    6. 6 Chưa đỗ ông nghị đã đe... *********.
    7. 7 Nghèo và hèn, thì ta về ta thủ dâm với nhau. "Tỷ phú ở bển" đã có, giờ lại có "nghị viên ở bển" Hoàng Duy Hùng.
    8. 8 Biểu tình chống cộng kiểu thủ dâm
  4. OshinNhanDan

    OshinNhanDan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/08/2013
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam: 5 năm, hơn 3,000 vụ đình công
    Sunday, September 08, 2013 4:07:17 PM




    Share on print Print Share on email Email




    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]
    ĐÀ NẴNG 8-9 (NV) -
    Đã xảy ra hơn 3,000 vụ đình công tại Việt Nam chỉ trong 5 năm từ 2008 đến 2012, theo các con số được nêu ra tại một hội nghị ở Đà Nẵng hôm Thứ Sáu vừa qua.


    [​IMG]2,400 công nhân tại nhà máy giầy da Liên Dinh 2 ở Hải Phòng đình công ngày 16/4/2013 chống bóc lột sức lao động. (Hình: Infonet)



    Có thể Việt Nam là một trong những nước xảy ra nhiều vụ đình công nhất trên thế giới của những năm gần đây dù chế độ Hà Nội tự nhận là “đội tiền phong của giai cấp công nhân Việt Nam”.

    Phúc trình như trên nêu ra tại hội nghị “Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 22-CT/TW và xây dựng chương trình nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể”, do Tổng Liên đoàn Lao động, cơ quan ngoại vi của đảng CSVN tổ chức ở Đà Nẵng.

    Theo những gì được nêu ra thì “trong 5 năm (từ năm 2008- 2012), cả nước xảy ra 3,016 cuộc ngừng việc tập thể, đình công trên địa bàn 29 tỉnh thành phố. Trong đó, tại doanh nghiệp Nhà nước chiếm 0,27% số vụ, doanh nghiệp tư nhân chiếm 24,34%, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài xảy ra nhiều nhất với 2.391 cuộc, chiếm 79,28%”, báo Đất Việt tường thuật.

    Riêng năm 2011 đã xảy ra tới 981 vụ đình công nên là năm xảy ra “nhiều cuộc ngừng việc tập thể nhất trong 5 năm” nói trên. Phần lớn các vụ đình công diễn ra ở các tỉnh thành phía Nam như Sài Gòn, Bình Dương, Đồng Nai, những nơi tập trung nhiều công ty ngoại quốc đầu tư sản xuất tại Việt Nam nhất nên thu hút nhiều công nhân lao động nhất.

    Các nguyên nhân chính của đình công tại Việt Nam được liệt kê ra gồm “sự tuân thủ pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, công đoàn, tiền lương… của người sử dụng lao động chưa đúng, chưa tốt, thậm chí vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật; thu nhập của người lao động quá thấp, không tương ứng với sức lao động và không đảm bảo cuộc sống tối thiểu của người lao động...”

    Bản tin không nêu ra những yếu tố nghiêm trọng khác là luật lệ lao động của chế độ Hà nội không nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động. Bởi vậy, các vụ đình công đều “tự phát” vì giới công nhân không chịu đựng nổi sự bóc lột sức lao động, cách đối xử không tôn trọng nhân phẩm, mà hệ thống công đoàn do nhà nước CSVN lập ra tuy có đó mà không cầm đầu đấu tranh đòi hỏi.

    Bên cạnh đó, như năm 2011 là năm lạm phát lên chóng mặt, có tháng lên cao hơn 23% trong khi lương bổng của giới công nhân vốn đã thấp không đủ sống, vật giá từ bó rau đến xăng dầu lại theo nhau tăng giá vùn vụt. Chịu không thấu, giới công nhân đã vùng lên đấu tranh đòi quyền lợi. (TN)

    http://www.nguoi-viet.com/absoluten...O.aspx?articleid=172880&zoneid=2#.UjHtGVrn_cs

    bác giáp ơi, sau khi kích động hàng triệu nhân dân phải hy sinh để tiến lên thiên đường cộng sản của các ông mao-lê nin, vậy mà sao thiên đường cộng sản của bác còn lắm những bất công trong xã hội cứ như thời thực dân phong kiến vậy hả bác. hàng triệu oan hồn đang đợi trờ để đón bác về xử lý đấy ;))
    [/FONT]
  5. bailamos_1986

    bailamos_1986 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    2.858
    Đã được thích:
    7
    Oshin ơi, chụp đi con, rồi đi chỗ khác chơi, đừng sủa nữa để cho các chú các bác nói chuyện

    [​IMG]
  6. OshinNhanDan

    OshinNhanDan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/08/2013
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Giới siêu giàu Việt Nam tăng vọt
    Thursday, September 12, 2013 6:19:39 PM




    Share on print Print Share on email Email




    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]
    HÀ NỘI (NV) - Một phúc trình của Ngân hàng Thụy Sĩ UBS và Công ty cố vấn Wealth X cho hay, Việt Nam có số người "siêu giàu" đứng hàng thứ hai khu vực Đông Nam Á, chiếm tỉ lệ 14.7%. Việt Nam chỉ thua Thái Lan, chiếm tỉ lệ 15.2%, đứng đầu bảng.



    [​IMG]Tay tư bản đỏ Đoàn Nguyên Đức, chủ nhân công ty Hoàng Anh Gia Lai còn được gọi là bầu Đức ngồi trên chiếc máy bay riêng, giá 7 triệu đô. (Hình: Đất Việt)
    Theo báo Đất Việt, số người "siêu giàu" tại các quốc gia Đông Nam Á tăng đều với tỉ lệ bền vững, so với một số nước mới nổi trên thế giới như Trung Quốc, Brazil… Cũng theo phúc trình này, người được cho là "siêu giàu" khi có tài sản từ 30 triệu đô trở lên.

    Theo cuộc khảo sát của UBS và Wealth X, số người siêu giàu tại Thái Lan - quốc gia đứng đầu khu vực Đông Nam Á về phương diện này, tăng từ 635 người hồi năm 2012 lên 720 người trong năm 2013. Trong khi đó, Việt Nam đứng hàng thứ hai về số người siêu giàu, với tỉ lệ tăng là 14.7%.

    Phúc trình của UBS và Wealth X cho rằng mức độ tiêu thụ hàng hóa cho thấy tài sản của các cá nhân "siêu giàu" tăng vọt không ngừng. Hai tổ chức này còn xác định rằng Việt Nam và Myanmar là hai thị trường đầy hứa hẹn để các tổ chức dịch vụ tài chính, ngân hàng thế giới "ghé mắt đến."

    Cũng theo báo Đất Việt, giới "siêu giàu" xuất hiện từ nhiều năm trước đã khiến dư luận ở Việt Nam "chóa mắt." Người đứng đầu danh sách "đại gia siêu giàu" được nhắc nhở nhiều nhất là chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Hoàng Anh - Gia Lai, Đoàn Nguyên Đức.
    Ông này đã mua một chiếc máy bay riêng do Hoa Kỳ sản xuất hồi năm 2008 với giá 7 triệu đô. Ông Đoàn Nguyên Đức, còn được gọi là bầu Đức tức chủ nhân đội banh cùng tên với công ty kinh doanh của ông, được coi là doanh nhân Việt Nam đầu tiên sở hữu máy bay riêng.

    Một trong những người nằm trong danh sách "siêu giàu" của Việt Nam kế tiếp là ông Trần Đình Long của Công ty Hòa Phát. Ông Long được xếp hạng thứ hai "siêu giàu," sau ông bầu Đức vì đã tung ra 5 triệu đô mua một máy bay riêng. Đó là chưa kể ông Long phải chi mỗi tháng khoảng 2 tỉ đồng, tương đương 100,000 đô để duy trì sự hoạt động của chiếc máy bay riêng.
    Ông Long cũng không ngần ngại bỏ ra vài trăm triệu đồng, tương đương vài chục ngàn đô mỗi tháng, để trả tiền thuê khu đất rộng hàng chục ha ở tỉnh Yên Bái làm bãi đậu… máy bay.

    Một người khác là ông Cao Văn Sơn, giám đốc Công ty Hành tinh xanh - người đã nhập cảng một loạt 10 chiếc máy bay cá nhân hồi 2011 để gọi là "thỏa mãn niềm đam mê khi có chút tiền." Trong số 10 chiếc máy bay này, chiếc rẻ tiền nhất là 2 triệu đô và đắt tiền nhất là 14 triệu đô, chưa tính thuế nhập cảng và thuế trị giá gia tăng.

    Một người nữa, ông Vũ Khắc Tiệp, cư dân tỉnh Nam Định khó nghèo đã tuyên bố thẳng rằng ông "thích sống xa hoa, cái gì cũng muốn có, và không tiếc cho bản thân một chút gì." Ông này còn kể, một buổi ông ăn nhậu với bạn bè có thể lên tới vài chục triệu đồng, tương đương vài ngàn đô. Ông Vũ Khắc Tiệp còn nói, "hứng lên là rủ và bao cả nhóm bạn bay sang Mỹ coi… show ca nhạc."

    Chưa hết, ông Tiệp còn thường xuyên "ngồi đồng" ở một quán cà phê sang trọng nằm tại đường Đồng Khởi, quận 1, Sài Gòn hàng đêm. Cứ mỗi đêm, tiền "nhâm nhi" cà phê của ông cùng với bạn bè lên tới vài triệu bạc, được coi là chút "tiền lẻ" không đáng kể.

    Theo tiết lộ mới nhất của một Việt kiều Mỹ, giới giàu Việt Nam đặt sắm du thuyền từ Hoa kỳ để xài ở Việt Nam đang tăng vọt. Ông này cho biết, giá một du thuyền nhập cảng khoảng 1 - 2 tỉ đồng, tương đương 50,000 - 100,000 đô, chở được 10 người. Ông Việt kiều này cũng cho hay, khách hàng đã đặt mua du thuyền của ông đang sinh sống tại nhiều thành phố lớn như Hà Nội, Sài Gòn, Hải Phòng, Quảng Ninh, Vũng Tàu…

    Trong khi đó, một cuộc khảo sát được công bố ngày 11 tháng 9 của Viện Thế giới thuộc Đại học Columbia, Hoa Kỳ xếp hạng Việt Nam đứng hàng thứ 63 trên 156 quốc gia được cho là "thế giới hạnh phúc." Điều này cho thấy, mặc dù tỉ lệ giới "siêu giàu" tăng vọt, nhưng vị trí để được tính là "quốc gia có nhiều người sống hạnh phúc" của Việt Nam lại hết sức khiêm nhường.

    Còn theo Thông tấn xã Việt Nam, một phúc trình được trích dẫn đầu tháng 7 qua cho thấy, Việt Nam hiện còn hơn 8 triệu người bị đói và sống thiếu thốn, khó khăn, chiếm 9.6% dân số. Đây là con số thống kê chính thức của nhà nước Việt Nam.

    Theo dư luận, con số thực tế về dân số đói, nghèo ở Việt Nam còn cao hơn nhiều. (PL)

    http://www.nguoi-viet.com/absoluten...O.aspx?articleid=173179&zoneid=1#.UjORn1rn_cs

    bác hồ bác giáp kích động hàng triệu quần chúng nghèo lao vào chỗ chết để tất cả được sống trên thiên đàng cộng sản không giai cấp, không giàu nghèo. vậy sao bây giờ thiên đường cộng sản ở Việt Nam lại có nhóm lợi ích phe phẩy tiền bạc thế này ? thế này thì chúng nó bôi tro chát *** vào mặt bác hồ bác giáp cả dồi =))

    [/FONT]
  7. Tran-Trung

    Tran-Trung Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    1.437
    Đã được thích:
    563
    Thằng ***
  8. OshinNhanDan

    OshinNhanDan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/08/2013
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    LUẬT PHÁP KIẾN THỨC
    THƯ VIỆN
    NGƯỜI VIỆT TV
    LIÊN LẠC NGƯỜI VIỆT





    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]« Trở về trang trước [/FONT]

    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]Ban hành chính sách để tham nhũng [/FONT]
    Sunday, September 15, 2013 12:08:24 PM


    Share on print Print Share on email Email




    [FONT=Arial, Helvetica, sans-serif]
    SÀI GÒN (NV) -
    Giữa tháng trước, Quốc hội CSVN từng bày tỏ nghi ngờ việc ban hành một số chính sách chỉ nhằm hỗ trợ tham nhũng. Báo giới vừa nêu một vụ cho thấy sự nghi ngờ đó có cơ sở.

    [​IMG]Hoạt động khai thác than của Vinacomin. Nguồn than đá của Việt Nam đã cạn kiệt và từng được khuyến cáo là cần hạn chế xuất cảng để hỗ trợ hoạt động của các doanh nghiệp trong nước nhưng Bộ Tài chính Việt Nam không màng tới những khuyến cáo này. (Hình: Doanh nhân Sài Gòn)
    Sau hai tháng áp dụng mức thuế xuất cảng mới cho than đá và các sản phẩm làm từ than đá là 13%, Bộ Tài chính CSVN vừa quyết định, giảm thuế xuất cảng cho các mặt hàng này xuống còn 10%.
    Tờ Doanh Nhân Sài Gòn tường thuật rằng, việc Bộ Tài Chính đột ngột giảm thuế xuất cảng than đá và các sản phẩm làm từ than đá, sau khi mới áp dụng mức thuế xuất cảng được hai tháng, “một lần nữa đặt ra những e ngại trong dư luận cũng như cộng đồng doanh nghiệp rằng, liệu có hay không sự tác động của các nhóm lợi ích trong việc xây dựng chính sách”.
    “Nhóm lợi ích” là một uyển ngữ thường được dùng để chỉ những tổ chức câu kết với các viên chức chính quyền để chi phối, lũng đoạn kinh tế Việt Nam.
    Theo tờ Doanh Nhân Sài Gòn, sau khi Bộ Tài Chính quyết định tăng thuế xuất cảng than đá và các sản phẩm làm từ than đá, từ 10% lên 13%, Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin), “than thở” rằng: Sau hai tháng áp dụng thuế xuất cảng mới, sản lượng than xuất khẩu giảm hai triệu tấn, nghĩa là mỗi tháng giảm một triệu tấn so với mức trung bình của sáu tháng.
    Vinacomin còn cảnh báo, nếu tiếp tục duy trì mức thuế này, sản lượng tiêu thụ than của cả năm sẽ giảm đến 20 triệu tấn so với năm 2012. Nghĩa là chỉ còn khoảng 36-37 triệu tấn. Bởi tình trạng tiêu thụ than chậm, lượng hàng tồn kho tăng cao nên nhiều công nhân ngành than phải luân phiên nghỉ việc, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của công nhân. Rồi Vinacomin đang gặp khó khăn trong cân đối tài chính do sản lượng tiêu thụ thấp. Cuối cùng, Vinacomin “dọa”, nếu không được giảm thuế thì tồn kho đến cuối năm có thể lên đến 10 triệu tấn…
    Sau khi Vinacomin nhờ một số tờ báo mở chiến dịch “than thở”, tác động tới dư luận, Bộ Tài chính Hà Nội quyết định bỏ mức thuế xuất cảng mới vì… cần “giảm thuế xuất khẩu than đá để chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp sản xuất than trong nước nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh”.

    Có một chi tiết mà Doanh Nhân Sài Gòn không dẫn, song nhiều người còn nhớ, đó là trong khi Vinacomin được chế độ Hà Nội ưu đãi để duy trì và đẩy mạnh việc xuất cảng than thì vì thiếu than để vận hành các nhà máy nhiệt điện, Việt Nam phải ký hợp đồng nhập cảng 3 triệu tấn than/năm từ Úc.
    Mặt khác, trong sáu tháng đầu năm nay, có tới hai triệu tấn than bị xuất lậu sang Trung Quốc và nhiều chuyên gia khẳng định, việc xuất lậu than sang Trung Quốc, không chỉ có sự tiếp tay của các doanh nghiệp thuộc Vinacomin, mà còn có sự hỗ trợ của các lực lượng: Quản lý thị trường, Cảnh sát kinh tế, Cảnh sát giao thông, Hải quan, Biên phòng,…
    Hồi giữa Tháng Tám, khi bàn về việc xây dựng pháp luật, nhiều thành viên trong Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội từng chất vấn bộ trưởng Tư Pháp đương nhiệm rằng, có sự chi phối, tác động của các nhóm lợi ích trong việc soạn thảo, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của chính phủ Việt Nam để tham nhũng hay không?
    Lúc ấy, bộ trưởng này khẳng định là “không” nhưng lại thòng thêm là… phải “để ngỏ trường hợp chưa kiểm soát tốt việc soạn thảo thông tư” thành ra “không loại trừ khả năng có văn bản này khác có thể có sơ hở”.
    Trong bài bình luận về trường hợp Bộ Tài Chính vội vàng giảm thuế xuất nhập cảng than, sau chiến dịch “than thở” của Vinacomin, tờ Doanh Nhân Sài Gòn nêu hàng loạt thắc mắc: Vì sao quyết định thay đổi thuế suất chỉ tồn tại đúng hai tháng? Trừ Vinacomin, các doanh nghiệp khác có dám “lớn tiếng” như vậy không nếu doanh nghiệp của họ cũng gặp khó khăn, không chỉ bằng mà còn nặng nề hơn Vinacomin?
    Những thắc mắc khác trong chuỗi thắc mắc này còn là: Thông thường, với vai trò “quản lý túi tiền của quốc gia”, trước khi ban hành chính sách, đặc biệt là những quyết định liên quan đến thuế, Bộ Tài chính luôn phải cân nhắc rất cẩn thận về mọi phương diện. Tại sao trong trường hợp này lại không phải là như vậy?
    Nếu quyết định giảm thuế là vì thấy “cần chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp” thì quyết định tăng thuế trước đó hai tháng cũng của Bộ Tài Chính cần phải hiểu thế nào, nó được ban hành có phải vì nhằm “tăng nguồn thu cho ngân sách”, nhằm “hạn chế xuất khẩu tài nguyên”?
    Nếu vì thấy “cần chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp” mà Bộ Tài Chính thấy tạm thời phải bỏ qua mục tiêu “tăng nguồn thu cho ngân sách” và “hạn chế xuất khẩu tài nguyên” thì không chỉ Vinacomin mà tất cả các doanh nghiệp đều đang mong được Bộ Tài chính “chia sẻ khó khăn” như vậy.
    Chưa biết Bộ Tài Chính có trả lời những thắc mắc này hay không? (G.Đ.)
    [/FONT]




    http://www.nguoi-viet.com/absoluten...O.aspx?articleid=173334&zoneid=2#.UjZhZFrn_cs

    >:P
  9. OshinNhanDan

    OshinNhanDan Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/08/2013
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]


    [​IMG]


    =))
  10. dungsamtien

    dungsamtien Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/11/2005
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    59
    Đã là ****NhanDan thì làm sao mà dọn hết được, tại vì ngày nào Nhân dân cũng phải làm "chuyện đó", bản thân em cũng không có nhịn được, bằng giờ chỉ còn nhìn nó gượng cười và nói Ồ...**** NHÂN DÂN THÔI
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này