1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cảm ơn một người bằng cách nào nhỉ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi nguvanbaochi, 22/08/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.611
    Đã được thích:
    9
    Mới đây, mình có làm việc chung với 1 anh nhà báo. Hai anh em sau vụ hợp tác này tự nhiên trở nên thân thiết, hay liên lạc qua lại. Mình đã hứa sau khi anh ấy đi công tác về, sẽ "hậu tạ" anh ấy vì đã giúp đỡ mình trong công việc

    Anh ấy đi công tác sắp về rồi, mà mình vẫn chưa nghĩ ra cách cảm ơn anh ấy thế nào cả. Các bạn có cao kiến gì ko nhỉ?

    Thông tin thêm: Anh này đã có gia đình, có bé gái 3 tuổi. Và cái mà mình định cảm ơn thiên về tinh thần, ví dụ cà phê cà pháo gì đó (kiểu thế thôi, chứ cà phê cà pháo thì ko gọi là cảm ơn được, vì bình thường anh ấy với mình cũng ngồi cà phê suốt)
  2. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều cách để cảm ơn lắm, cũng tùy từng người thích thể hiện sự cảm ơn đó khác ở gốc độ khác nhau.
    Bạn nên tặng anh ấy cặp vé xem ca nhạc hay xem phím chẳng hạn, cả gia đình anh sẽ đi chung cùng nhau, như vậy đây còn gọi là cách cảm ơn về tinh thần, nếu ko bạn mời gia đình anh ấy đi ăn cũng là 1 cách hay, mọi người thêm biết nhau hơn, gần nhau hơn:)>-
  3. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.611
    Đã được thích:
    9
    Vé xem ca nhạc hay phim cho cả gia đình cũng là một ý kiến hay mà mình chưa nghĩ ra. Còn mời cả gia đình đi ăn thì hơi ngại, vì mình chỉ làm việc với anh ấy, chả biết chị vợ thế nào

    Hay là mua tặng con gái anh ấy món đồ gì nhỉ? Cái này mình băn khoăn vì thấy ko hợp lý lắm
  4. daigia001

    daigia001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Mua cho cháu nó ít đồ chơi
    nhiều xiền thì ô tô điện
    ít xiền thì mấy quyển sách, truyện luyện IQ
  5. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất là mua cho cháu 1 chiếc xe kiểu như patanh ấy, mình thấy mấy đứa nhỏ hay lái rồi 1 chân thì bỏ dưới đất, chân kia bỏ lên xe, ra công viên thấy nhiều lắm, quà này đảm bảo bé trai bé gái gì cũng mê:-bd. Ko lỗi thời.
    Giá tầm 400k đến 450k:)>-
    Hay là sắp đến dịp trung thu rồi bạn nên tặng các món đồ chơi của em bé có " mùi vị" của trung thu:x
  6. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    cả nhà anh ấy đi ra ngoài măm măm cùng bạn
  7. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Chỉ cảnh báo bạn nguvanbaochi xinh gái là trò hậu tạ qua hậu tạ lại này về sau phiền phết đấy, nảy sinh tình cảm lúc nào không hay đâu.
  8. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.611
    Đã được thích:
    9
    Mum mum thì mình đã nói bên trên rồi, mình ko quen vợ anh ấy, như thế sợ rằng đi ăn cùng sẽ bị gượng

    Mua đồ chơi cho con anh ấy như bạn Onmi và Đại gia gợi ý thì mình dự tính Trung Thu sẽ tặng sau, cái này thì ko cần cảm ơn mình vẫn mua tặng mà
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Hì hì, Uli kinh nghiệm nhờ :P

    (Mà lỡ có chuyện gì thật, thì đến bắt đền Uli, cái tội "nói đúng";)) (just kidding, chứ đảm bảo là ko thể có chuyện gì, mình phải biết tự giữ thân chứ>:))
  9. ULIULI

    ULIULI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2007
    Bài viết:
    3.674
    Đã được thích:
    13
    Tớ nhiều kinh nghiệm lắm, chưa tung hết lên ttvnol này đâu [:D][:D]

    Đấy là cứ cảnh báo trước vì có quá nhiều yếu tố nguy hiểm khi đọc bài này. Thân thiết, hay uống cà phê, suy nghĩ hậu tạ cái gì mà anh ấy thích, trung thu sẽ tặng quà cho con anh ấy, không biết vợ anh ấy là ai và không thích đi ăn cùng cả gia đình anh ấy, tự tin là mình sẽ không bị cưa đổ.
  10. Na.chil.chil

    Na.chil.chil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    BAn chủ topic chú ý nhé, theo mình thì ko nên tặng đồ chơi cho bé con con anh nhà báo vì sẽ dễ dẫn đến chị vợ hiểu lầm là bạn được lòng anh nhà báo rồi và giờ đang cố lấy lòng con gái anh ấy, còn chị vợ thì bị ra rìa. trong trường hợp địa vị chị vợ, không ai thích thế đâu, không hiêmn trường hợp lấy lòng chồng rồi lòng con cái và dần dần thay thế chị vợ trong gia đình (mình nói hơi xa, có gì sai thì các bạn bỏ qua, nhưng mình thây khá nhiều trươg hợp như vậy mặc dù bạn có ý tốt chứ không toan tính xấu), không khéo bạn tặng quà cho con gái anh ấy xong thì anh ấy "bị vợ" buộc phải nghỉ chơi vơi bạn thì buồn lăm
    Phương án tốt nhất như một bạn đã nói ở trên: đó là bạn mời gia đình họ đi ăn hoặc tặng vé xem phim, xem ca nhạc cho cả gia đình họ đi, như vậy chị vợ vừa ko cảm thấy bị ra rìa, xúc pham, lại vừa gắn kết gia đình ngươi ta, có khi bạn sẽ trở thành bạn thân của cả chị vợ chứ ko riêng gì anh chồng.

Chia sẻ trang này